17/06/2011 11:34 GMT+7 | Bóng đá Anh
(TT&VH)- Sau màn trình diễn đáng khen trước U21 Tây Ban Nha trong trận mở màn, U21 Anh bất ngờ gây thất vọng lớn khi không thể giành chiến thắng trước Ukraine rạng sáng qua. Với vỏn vẹn 2 điểm và hiện đang xếp thứ 3 tại bảng B, thầy trò Stuart Pearce phải đánh bại Czech vào Chủ nhật tới nếu như muốn tiếp tục chuyến phiêu lưu tại Đan Mạch.
90 phút tại SVĐ Herning là một màn trình diễn rời rạc và bất lực của các chàng trai trẻ đại diện xứ sương mù. Các chân sút của Anh hoặc quá vô duyên, hoặc quá nôn nóng và cuối cùng khiến U21 “Tam sư” không thể một lần sút tung lưới đối thủ được đánh giá thấp hơn rất nhiều. Trận thua 1-2 trước Czech đã khiến Ukraina lộ nguyên hình là đội bóng yếu nhất của bảng B. Tuy nhiên, tất cả những gì các cầu thủ Anh thể hiện là sự thiếu sáng tạo, bất lực và chỉ giỏi khiếu nại với các pha phạm lỗi có chủ định của đối thủ.
U21 Anh (trái) chỉ có 2 điểm sau 2 lượt trận- Ảnh Getty
“Tôi nghĩ U21 Anh đã gặp một đối thủ rất khó chơi’’, HLV Pearce phát biểu sau trận hòa nhạt nhòa, “Rõ ràng, Ukraina không gây khó khăn như Tây Ban Nha nhưng điều đó không có nghĩa đây là trận đấu dễ dàng cho chúng tôi. Dù sao, tôi cũng có thể rút ra vài điểm tích cực. Và rốt cục vận mệnh vẫn nằm trong tay chúng tôi’’.
Đội hình xuất phát của tuyển U21 Anh có duy nhất 1 sự thay đổi so với ngày ra quân. Cầu thủ chạy cánh Tom Cleverley của M.U thay thế tài năng trẻ Jack Rodwell của Everton. Tuy nhiên, Cleverle đã không đền đáp được sự tin tưởng của ông thầy Pearce với màn trình diễn yếu kém của mình. Anh có thể trở lại băng ghế dự bị trong trận đấu tiếp theo vào Chủ nhật tới. Hậu vệ đội trưởng Michael Mancienne và tiền đạo Danny Rose có lẽ cũng chịu chung số phận với Cleverle sau những sai lầm cá nhân.
Tấn công đơn điệu nhưng khá khen cho những chàng trai của Ukraina trong việc tổ chức phòng ngự. Họ vượt trội hơn hẳn tuyển Anh về khả năng phối hợp, càn quét và đặc biệt là những tình huống... chơi xấu. Trận đấu tại Herning đã trở nên nát vụn với 23 pha phạm lỗi của Ukraina trong khi con số của Anh là 12. 4 thẻ vàng chia đều cho 2 đội là con số không nhỏ nhưng rất khiêm tốn để phản ánh lối chơi có phần bạo lực của những chàng trai trẻ tuổi. Nhưng đó không phải điều quan trọng. Quan trọng là hôm qua đội bóng mạnh hơn đã không thể đánh bại đội bóng yếu. HLV Pearce thừa nhận điều này: “Chúng tôi dĩ nhiên không đủ mạnh để giành chiến thắng. Tất cả những gì tuyển Anh làm được là chuyền bóng ở phần sân của mình’’.
Dù kiếm được 1 điểm nhưng kết quả hòa đó rõ ràng là một thất bại cho những chú Sư tử trẻ. Tân binh của Liverpool, tiền vệ Jordan Henderson, bất lực trong việc đột phá khi mà ông thầy Pearce cứ gào lên bên đường pitch: “Lao lên! Lao lên”. Daniel Sturridge khiến ban huấn luyện nhảy bật dậy tiếc nuối khi tiền đạo của Chelsea bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ môn giữa hiệp 2. Trong khi Danny Welbeck, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất trong trận hòa 1-1 với TBN, câm nín trước sự đeo bám dai dẳng của ít nhất là 2 hậu vệ đối phương.
“Tôi vẫn cảm thấy đội tuyển có thể chơi hay hơn nữa” , Pearce kết luận, “Toàn đội cần phải nỗ lực hơn và tôi tin chúng tôi sẽ đi đến trận đấu cuối cùng. Những thử thách sắp tới sẽ rất hấp dẫn”.
Phải. Sẽ rất hấp dẫn, cực kỳ hồi hộp và cũng nhiều sức ép cho những chàng trai còn non trẻ. Để lọt vào vòng bán kết, họ chỉ còn một con đường là đánh bại Czech trong trận “chung kết” vào cuối tuần này.
Hà Dương
Kết quả: + Bảng A Lượt 1 Belarus - Iceland: 2-0 Đan Mạch - Thụy Sĩ: 0-1 Lượt 2 Thụy Sĩ - Iceland: 2-0 Đan Mạch - Belarus: 2-1 + Bảng B Lượt 1: Anh - TBN: 1-1 Czech - Ukraina: 2-1 + Lượt 2: TBN - Czech: 2-0 Anh - Ukraina: 0-0 |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất