U21 Tây Ban Nha và U21 Thụy Sỹ vào CK U21 châu Âu

23/06/2011 11:38 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Không có một bất ngờ nào xảy ra khi hai ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch giải U21 châu Âu là Tây Ban Nha và Thụy Sỹ đã lọt vào trận đấu cuối cùng của giải.

Tuy nhiên, để lọt vào chung kết, U21 Tây Ban Nha và U21 Thụy Sĩ đã phải tốn tới 120 phút "quần thảo" trước những đối thủ là U21 Belarus và U21 CH Czech.

U21 Tây Ban Nha nhọc nhằn vào chung kết -Ảnh Getty

Ở trận bán kết một giữa Tây Ban Nha và Belarus, các chàng trai đến từ bán đảo Iberia thậm chí còn để cho đối phương mở tỷ số trước với pha lập công của Andrei Voronkov ngay ở hiệp thi đấu đầu tiên.

Phải tới những phút cuối cùng của hiệp hai, Adrian mới giúp Tây Ban Nha tránh khỏi nguy cơ bị loại với bàn thắng quý hơn vàng. Với pha lập công này, hai đội đã bước vào quãng thời gian đá thêm giờ. Trong hai hiệp phụ, với cảm hứng sẵn có từ bàn thắng ở cuối hiệp hai, Adrian tiếp tục ghi thêm một bàn thắng. Tỷ số chung cuộc là 3-1 cho U21 Tây Ban Nha với pha lập công quyết định của Jeffren.

Ở trận bán kết 2,  U21 Thụy Sĩ đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi quyết tâm cao của U21 CH Czech. Đội bóng từng hạ U21 Anh ở vòng bảng tiếp tục trình diễn một phong độ ổn định cùng lối chơi chắc chắn và tập trung cao độ.

Sau 90 phút chính thức không thể chọc thủng lưới đối phương, U21 Thụy Sĩ phải chờ tới phút thứ 6 của hiệp phụ thứ nhất để có được tấm vé vào chung kết với bàn thắng quan trọng của Mehmendi.

Như vậy, cả hai đội bóng dẫn đầu của hai bảng A và B đã hẹn nhau trong trận chung kết được đánh giá là hay nhất của VCK U21 châu Âu năm nay. Tây Ban Nha thăng hoa nhờ lối chơi tiqui -taca, thứ bóng đá được coi là đặc sản của xứ sở đấu bò trong khi đội bóng trẻ của xứ sở đồng hồ lại luôn chơi dạt dào cảm hứng với những khoảnh khắc bùng nổ dữ dội của các tuyển thủ trẻ.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm