* Paraguay như Chile?
![]() TBN sẽ vượt qua được Parguay? - Ảnh Reuters |
Để cho chính xác nhất, thì có lẽ nên nói rằng lối chơi của Paraguay gần với lối chơi của Bồ Đào Nha, cũng là một đội bóng mà TBN đã gặp trên đường vào tứ kết, hơn là lối chơi của người đồng hương Nam Mỹ Chile. Đó là đặt tính an toàn cho hàng thủ lên trên hết, và trong mỗi pha bóng, họ luôn đề cao sự an toàn, thay vì bùng nổ và đột biến. Đây cũng là lý do giải thích tại sao hàng tiền đạo của Paraguay, dù rất hùng hậu cả về số lượng lẫn chất lượng, lại chưa có được bàn thắng nào ở World Cup lần này. Nó cũng tương tự như chuyện Bồ dù có Ronaldo, Simao, Danny... mà vẫn khổ sở với bài toán tìm bàn thắng (tịt ngòi 3/4 trận). Và cũng giống như Bồ, Paraguay lúc cần thiết không biết làm thế nào để áp đặt thế trận, ngay cả khi đối thủ chỉ là New Zealand.
* Vấn đề thể lực
Đá với một đối thủ chỉ tập trung phòng ngự không bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhất khi là đối thủ ấy sở hữu một phòng ngự không hề tệ, với chỉ vỏn vẹn 1 lần phải vào lưới nhặt bóng từ đầu World Cup tới giờ (trong trận đấu với Italia). Với chính cách chơi ấy, Thụy Sỹ đã đánh bại TBN để tạo ra cú sốc đầu tiên ở Nam Phi và khiến cho mọi kế hoạch của Del Bosque phá sản. Tuy nhiên, cũng cần phải nói rằng ở trận đấu với Thụy Sỹ, TBN đã không thể hiện được phong độ tốt nhất của họ. Trận ấy, hàng tiền vệ của "La Seleccion" đứng sai vị trí quá nhiều, di chuyển không đủ linh hoạt và chuyền bóng không đủ nhanh, trong khi các tiền đạo thì không biết cách tận dụng cơ hội. Bây giờ, qua trận thứ 4, những vấn đề ấy vẫn còn, nhưng không đến nỗi quá nghiêm trọng nữa.
Để khắc chế được lối chơi của TBN, điều quan trọng là phải tích cực áp sát để ngăn các tiền vệ của họ có thời gian và không gian để xử lý bóng. Đây là điều mà người Paraguay nắm rất rõ, bởi chính họ cũng đã từng dùng chiêu bài ấy để đánh bại cả Argentina lẫn Brazil ở vòng loại World Cup vừa rồi. Nhưng vấn đề ở đây là liệu các trụ cột của đội bóng áo sọc Đỏ-trắng có còn đủ thể lực để chạy quanh và duy trì sức ép trong suốt 90 phút, sau khi đã phải trải qua 180 phút mệt nhoài với những người Nhật khỏe như các võ sỹ Sumo? Nếu Paraguay quyết định chơi rắn hay sử dụng tiểu xảo để khiến các cầu thủ TBN phải chùn chân thì họ cũng nên coi chừng đi phải vào vết xe đổ của Chile. Và đừng quên, trọng tài bắt chính trận này, Carlos Batres, là "khắc tinh" của họ.
Giống như trong lần đối đầu giữa hai đội ở vòng bảng World Cup 1998, hay như ở cuộc đụng độ với Pháp cũng ở giải đấu đó, Paraguay có lẽ sẽ lại làm mọi cách để giữ lấy tỷ số 0-0 vào kéo trận đấu về loạt đấu súng đầy may rủi. Nhưng cũng rất có thể, Paraguay sẽ lại một lần nữa phải ôm hận vì toan tính quá nhiều, khi mà TBN đang có quá nhiều những ngôi sao đủ khả năng định đoạt trận đấu chỉ trong một khoảnh khắc.
V.Cường
|
Lực lượng |
