Sau nhiều năm chờ đợi, huyền thoại Zinedine Zidane cuối cùng cũng chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp. Trong buổi lễ ra mắt tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) ở Paris ngày 28/7, cựu danh thủ 54 tuổi không giấu được sự xúc động khi thừa nhận đây là ngày hạnh phúc nhất trong sự nghiệp cầm quân của mình.
Chỉ ít phút sau khi được công bố là tân HLV trưởng "Les Bleus", Zidane siết chặt nắm tay, giọng nói vốn điềm tĩnh cũng run lên vì xúc động.
"Tôi thực sự rất phấn khích. Đội tuyển Pháp là giấc mơ của bất kỳ ai. Chúng tôi sở hữu những cầu thủ xuất sắc và một tập thể tuyệt vời", Zidane chia sẻ. "Tôi đã chờ đợi cơ hội này suốt 5 năm nên hôm nay thực sự rất xúc động. Đây là ngày hạnh phúc nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi".

Zidane nghẹn ngào trong ngày ra mắt tuyển Pháp - Ảnh THX/TTXVN.
Từ chối mọi lời mời để chờ đợi tuyển Pháp
Cựu HLV Real Madrid, người rời sân Bernabeu từ năm 2021, chính thức thay thế Didier Deschamps trên băng ghế chỉ đạo đội tuyển quốc gia. Đây cũng chính là đội bóng mà Zidane từng đưa lên đỉnh cao với tư cách một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Pháp.
Chủ tịch FFF Philippe Diallo xác nhận Zidane đã ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với đội tuyển Pháp. Ông Diallo gọi đây là "một khoảnh khắc đặc biệt" và ca ngợi Zidane là "một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá Pháp". Theo Chủ tịch Diallo, ông đã gặp Zidane từ tháng 2/2025, ngay sau khi Deschamps thông báo sẽ chia tay đội tuyển sau World Cup 2026 để chuẩn bị cho quá trình chuyển giao.
Trong suốt 5 năm kể từ khi rời Real Madrid, Zidane từng nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ các CLB lớn trên thế giới. Tuy nhiên, ông đều từ chối. "Tôi có nhiều lời mời dẫn dắt các CLB trong thời gian nghỉ ngơi, nhưng tôi đều từ chối vì đội tuyển Pháp. Đó là công việc duy nhất tôi muốn làm", Zidane khẳng định. "Tôi cảm thấy niềm vui vô bờ. Tôi đang mang trong mình rất nhiều cảm xúc và hoàn toàn sẵn sàng cho thử thách phía trước".
Zidane cũng dành những lời tri ân cho người tiền nhiệm Didier Deschamps - HLV giúp tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 trước khi rời cương vị sau World Cup 2026, nơi Les Bleus dừng bước ở bán kết trước Tây Ban Nha.
"Tôi sẽ cống hiến tất cả để đội tuyển này tiếp tục chiến thắng. Đồng thời, tôi cũng xin chúc mừng Didier Deschamps vì những năm tháng tuyệt vời ông ấy đã mang lại cho bóng đá Pháp".
Cam kết mang đến lối chơi tấn công

Zidane cũng hé lộ tuyển Pháp dưới thời mình sẽ theo đuổi phong cách khác biệt - Ảnh THX/TTXVN.
Zidane cũng hé lộ tuyển Pháp dưới thời mình sẽ theo đuổi phong cách khác biệt. "Điều truyền cảm hứng cho tôi là lối chơi. Tôi từng là một số 10, tôi yêu những bàn thắng. Trước đây tôi là thủ lĩnh trên sân, giờ tôi muốn trở thành người dẫn dắt bằng kinh nghiệm".
Trận đấu đầu tiên của Zidane trên cương vị HLV trưởng tuyển Pháp sẽ diễn ra ngày 25/9 khi Les Bleus làm khách trước Thổ Nhĩ Kỳ tại UEFA Nations League. Ba ngày sau, Pháp tiếp tục hành quân tới Bỉ.
Khán giả sân Stade de France sẽ phải chờ đến ngày 2/10 mới được chứng kiến Zidane chỉ đạo trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Italy. Đây cũng là cuộc đối đầu mang nhiều ý nghĩa khi tròn 20 năm trước, chính trên sân khấu chung kết World Cup 2006, Zidane đã nhận thẻ đỏ sau cú húc đầu nổi tiếng vào ngực hậu vệ Marco Materazzi của Italy.
"Tôi đã ghi nhớ cả bốn trận đấu sắp tới rồi", Zidane vừa nói vừa chỉ tay lên đầu. "Italy luôn đặc biệt với tôi vì tôi từng thi đấu ở đó, có nhiều bạn bè và còn nói được tiếng Italy."
Ngay sau buổi lễ ra mắt, Zidane bước ra chào đám đông người hâm mộ tập trung bên ngoài trụ sở FFF và nhận được những tràng pháo tay cùng tiếng reo hò không ngớt.
Sinh ra tại Marseille trong gia đình nhập cư gốc Algeria, Zidane lớn lên ở khu dân cư La Castellane, nơi ngày nay vẫn còn bức tranh tường khổng lồ khắc họa hình ảnh ông. Chính trên những sân bê tông cứng như đá tại khu phố ấy, Zidane rèn giũa khả năng giữ thăng bằng và kỹ thuật xử lý bóng thiên tài. Sự nghiệp cấp CLB của ông bắt đầu từ Cannes, tiếp tục thăng hoa tại Bordeaux trước khi khoác áo hai gã khổng lồ Juventus và Real Madrid.
Ra mắt đội tuyển Pháp năm 1994, Zidane lập tức ghi dấu ấn với cú đúp vào lưới CH Czech sau khi vào sân từ ghế dự bị trước sự chứng kiến của khán giả quê nhà tại Bordeaux. Ông giành chức vô địch quốc gia cùng Juventus và Real Madrid, đồng thời ghi siêu phẩm vô-lê giúp Real đánh bại Bayer Leverkusen để vô địch Champions League năm 2002.
Tại World Cup 2002, tuyển Pháp gây thất vọng khi bị loại ngay vòng bảng trong bối cảnh Zidane không đạt thể trạng tốt vì chấn thương. Tuy nhiên, sau khi trở lại từ quyết định chia tay đội tuyển, ông đưa Les Bleus tiến thẳng vào chung kết World Cup 2006.
Một trong những màn trình diễn để đời của Zidane là chiến thắng 1-0 trước Brazil ở tứ kết, nơi ông liên tục phô diễn những pha kéo bóng, xoay người, đảo chân và xử lý đầy mê hoặc khiến cả dàn sao Brazil, kể cả Ronaldinho, cũng phải thán phục.
Trận chung kết với Italy là lần thứ 108 và cũng là trận cuối cùng của Zidane trong màu áo tuyển Pháp. Ông mở tỷ số bằng cú đá phạt đền kiểu Panenka tinh tế, ghi bàn thắng quốc tế thứ 31 và cũng là bàn cuối cùng trong sự nghiệp.
Thế nhưng, hình ảnh cuối cùng của Zidane trên sân cỏ quốc tế lại là cú húc đầu nổi tiếng vào Marco Materazzi, khiến ông nhận thẻ đỏ và lặng lẽ bước ngang chiếc cúp vàng World Cup trước khi rời sân Olympic Berlin.
Hai thập kỷ sau khoảnh khắc ấy, Zidane trở lại với một vai trò mới. Lần này, ông sẽ mang trên vai kỳ vọng đưa đội tuyển Pháp tìm lại vinh quang trên cương vị thuyền trưởng.