Zanetti, 12 năm và 1 tuyệt tác

22/10/2010 11:36 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Samuel Eto’o tiếp tục là lá cờ đầu với cú đúp vào lưới Tottenham, nhưng đội trưởng Zanetti cũng xứng đáng được khen ngợi - dù anh mắc lỗi trong ít nhất 2/3 bàn thắng của Bale. Đây mới là trận đấu thứ 2 liên tiếp của Zanetti sau khi bình phục chấn thương, và anh đã có một tuyệt tác trong sự nghiệp.

Giây thứ 67 của trận đấu, Zanetti xâm nhập vòng cấm để nhận đường chuyền của Eto’o, và thực hiện cú cứa lòng chân phải vào góc xa hạ gục Gomes. Bàn thắng này khiến
Thủ quân Zanetti- Ảnh Getty
người la liên tưởng để cách dứt điểm của một tiền đạo như Milito (ngồi khán đài vì chấn thương), hơn là người có vai trò thầm lặng và rất hiếm khi ghi bàn như Zanetti (lần gần nhất Zanetti ghi bàn là bàn gỡ ở trận hòa Roma 1-1, ngày 28/2/2008). Trước đó, chính Zanetti khởi xướng cho pha tấn công tam giác, giữa anh với Coutinho và Eto.


Đây cũng là làn đầu tiên sau 12 năm Zanetti ghi bàn ở Champions League, nâng số bàn thắng của anh tại đấu trường này lên con số 2, sau 83 lần ra sân. Bàn thắng đầu tiên của Zanetti ở Champions League diễn ra ngày 9/12/1998, với pha mở tỉ số trận thắng Sturm Graz 2-0 trên đất Áo (Roby Bagigo ghi bàn còn lại).

Đây có thể xem là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của Zanetti, người đã 37 tuổi nhưng chưa hề có dấu hiệu của sự “lão hóa”, và đang hướng đến kỷ lục 519 trận tại Serie A cho Inter mà huyền thoại Bergomi đang nắm giữ.

N.L


 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm