(TT&VH Online) - Ngôi sao kỳ cựu người Argentina nhấn mạnh mục tiêu mà anh và các đồng đội nhắm đến trong mùa giải năm nay là Scudetto thứ 6 cho đội bóng áo xanh đen.
Dĩ nhiên không phải là chức vô địch Serie A thứ 6 trong lịch sử Inter mà là Scudetto thứ 6 liên tiếp dành cho họ. Trong đội hình Inter hiện nay không ai sánh được với Zanetti về thâm niên cống hiến. Anh đã đá cho "Nerazzurri" suốt từ năm 1995 tới nay và được xem là "cây trường sinh" ở sân Meazza.
Zanetti (áo trắng), 15 năm không mỏi, Ảnh Getty
Thủ quân của Inter cho rằng với sự bổ sung Robinho và Ibrahimovic AC Milan đã thu hẹp được khoảng cách với Inter nhưng anh vẫn hy vọng là "Nửa xanh đen" của thành Milan có thể giành Scudetto thứ 6 liên tiếp. Trả lời câu hỏi của Gazzetta dello Sport rằng Inter có cần phải "khóa" được Ibra của Milan nếu muốn nuôi tham vọng giành Scudetto hay không, Zanetti thừa nhận rằng đó là điều chắc chắn. "Không nghi ngờ gì nữa chúng tôi phải làm được như vậy. Ibra nguy hiểm như thế nào thì tất cả chúng ta đều đã biết. Inter sẽ phải để mắt tới anh ấy. Nhưng Milan còn nhiều mũi nhọn nguy hiểm khác như Ronaldinho hay Pato. Chúng tôi không được phép "bỏ quên" họ".
Đề cập tới những tranh cãi nổ ra gần đây sau phát ngôn của anh về việc Ibra tới Milan, Zanetti "đính chính" rằng đó là sự hiểu lầm: "Tôi muốn nói rằng Ibra đã bị xúc phạm bởi một lời chỉ trích mà không phải do tôi nói ra. Ở Monte Carlo người ta hỏi tôi nghĩ gì về việc anh ấy chuyển đến Milan, tôi có nói rằng giờ đây Milan đã trở nên mạnh hơn rất nhiều sau khi có được một viện binh quan trọng. Nhưng ai đó lại nói rằng tôi bảo Ibra là kẻ phản bội. Sau đó anh ấy đã chỉ trích tôi và đó là điều khiến tôi cảm thấy rất phiền lòng".
Nói về cuộc đua Scudetto ở Serie A mùa này, Zanetti vẫn xếp Inter của anh ở vị trí ứng viên số 1. "Sau Inter, tôi chọn Roma vì họ không thay đổi nhiều và Juve vì họ đã có nhiều thay đổi. Cả hai chiến lược này đều đúng đắn".
Ngày 12/7 tới, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ dự giải đấu Tứ hùng tại Lan Châu (Cam Túc, Trung Quốc) với sự góp mặt của những đội tuyển hàng đầu châu Á như Iran, Uzbekistan, và chủ nhà Trung Quốc.
VTV2 VTV3 trực tiếp bóng đá Romania vs Hà Lan, vòng 1/8 EURO 2024 – Thethaovanhoa.vn cập nhật các link xem trực tuyến trận Romania vs Hà Lan diễn ra vào lúc 23h00 ngày 2/7.
Trong vai trò một khách mời của đài BBC mới đây, khi được hỏi về màn trình diễn đáng thất vọng của đội tuyển Anh, cựu tiền đạo Wayne Rooney đã nói nửa đùa nửa thật: “Cái này là do lỗi của Pep Guardiola”.
HLV Vũ Tiến Thành thừa nhận việc HAGL không phải dự trận play-off là kỳ tích so với năng lực của CLB sau khi ông chính thức về cầm quân. Những con số thống kê tồi của HAGL là minh chứng cho phát biểu của ông Thành.
Một người đàn ông đeo mặt nạ nấp dưới mái SVĐ Signal Iduna Park trong trận đấu giữa Đức và Đan Mạch đã làm dấy lên lo ngại về một lỗ hổng an ninh mới. UEFA đang phản ứng nhanh chóng bằng việc kiểm tra tất cả các SVĐ còn lại.
1, 2, 4, 7, 8 hay 10 chỉ là những số áo, những con số vô hồn và chỉ để phân biệt số này với số kia. Nhưng khi nó xuất hiện trên lưng của những cổ động viên, có người già, có người trẻ, nam có, nữ có, trong những hoàn cảnh cụ thể, như ở các trận đấu EURO này, đó lại là một sự biểu thị tình yêu và nỗi đam mê của người mặc với không chỉ đội tuyển ấy, mà còn ngôi sao mà họ tôn thờ.
Là thủ lĩnh của đội tuyển Hà Lan cả trên sân cỏ lẫn phòng thay đồ nhưng Virgil van Dijk vẫn chưa thể hiện được vai trò của mình một cách rõ rệt tại EURO 2024.
Colombia đã giành quyền vào tứ kết Copa America sau hai trận thắng. Và nếu không gặp thảm họa nào trong trận đấu cuối cùng với Colombia ở bảng D, Brazil sẽ theo chân đối thủ vào vòng sau.
Trần Thị Thanh Thúy và đồng đội đã có mặt ở Philippines, sẵn sàng cho trận tứ kết FIVB Challenger Cup 2024 với đội chủ nhà. Chúng ta có lí do để tự tin sẽ giành chiến thắng.