Inter “trói chân” Zanetti và Milito: Chế độ “công thần”

11/08/2010 10:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Chỉ trong một ngày, Inter đã thực hiện được hai vụ gia hạn hợp đồng đáng chú ý với bộ đôi ngôi sao người Argentina Javier Zanetti và Diego Milito. Có vẻ như chủ tịch Moratti đã đạt đến một đẳng cấp mới trong nghệ thuật làm ông chủ của mình.

Zanetti chính thức được gia hạn thêm hai năm nữa, đến năm 2013, trong khi Milito được nới thêm một năm trong hợp đồng ký hồi năm ngoái, đến 2014. Nếu cả hai cùng ở lại đến ngày mãn hạn,
Zanetti gia hạn hợp đồng 2 năm với Inter- Ảnh Getty
Zanetti khi đó sẽ tròn 40 còn Milito tròn 35 tuổi – đều là thời điểm hết “đát”. Đây được hiểu như sự trả công xứng đáng cho những gì mà Zanetti đã cống hiến cho Inter suốt 15 năm qua, cho những gì mà Milito đã làm cho Inter trong mùa giải lịch sử vừa rồi. Nhưng có nhiều cách để trả ơn, chứ không chỉ có những bản hợp đồng mới và những hứa hẹn không mấy khi lâu bền.


Với một ông chủ giàu tham vọng như Massimo Moratti, nếu ông níu kéo các công thần chỉ để trả ơn thì cái giá phải trả là quá đắt. Zanetti năm nay 37 tuổi. Dù anh vẫn đang rất sung sức, thì không ai dám đảm bảo đến năm “Il Capitano” 40 tuổi thì thế nào. Moratti hoàn toàn có thể chìa ra một hợp đồng một năm sau mỗi mùa giải, nhưng ông đã không làm thế. Milito năm nay cũng đã 31, cái tuổi “toan về già” với một tiền đạo. Không thể biết trong một hai năm tới anh có còn vững chân để làm “sát thủ” nữa hay không. Hiển nhiên Zanetti và Milito sẽ chiếm hai vị trí quan trọng ở cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ, kể cả khi họ sa sút (vì thế lực Argentina ở Inter quá lớn) – điều bất lợi cho sức mạnh của Inter. Nếu muốn đội bóng của mình tiếp tục thống trị Italia và củng cố quyền lực ở châu Âu, níu kéo đám “lão tướng” là hạ sách.

Nhưng xem ra Moratti đã có những suy nghĩ khác thay vì chỉ hướng đến những danh hiệu mà ông đã thâu tóm được gần hết. Thời ông khát chiến thắng và chỉ chiến thắng đã qua. Sau “cú ăn ba” lịch sử, Moratti có lẽ đang nghĩ đến một chiến lược mới để gia tăng giá trị đội bóng: chính sách mang tính nhân văn hơn. Không bao giờ còn có chuyện Moratti bán đi những cầu thủ ông coi như con (như Ronaldo), cũng như không đánh đổi những người có cống hiến lớn chỉ để lấy tiền (như cách làm của Juventus hay Milan thời suy thoái). Chế độ hậu đãi “công thần” kiểu đó hẳn sẽ giúp hình ảnh của chính ông, cũng như Inter, đẹp đẽ hơn và được yêu mến hơn – qua đó nâng cao sức nặng thương hiệu.

Ngay trong thời điểm hiện tại, chiến lược này của Moratti cũng không hẳn là chỉ để giữ chân Zanetti và Milito. Maicon muốn ra đi ư, Balotelli muốn ra đi ư? Hãy nhìn mà xem, bất cứ ai có công lao đều đã và sẽ được đền đáp xứng đáng, miễn là họ phải quyết đồng sức đồng lòng cùng Inter lao lên phía trước. Maicon hình như đã quyết định ở lại một cách vui vẻ. Balotelli, dù đã đặt một chân sang Man City, vẫn còn đủ thời gian để quay lại và nói “vâng” với Moratti – người chưa bao giờ muốn để anh đi khỏi Inter.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm