Thể thao

Yu Zidi phá kỷ lục 200m bơi bướm ASIAD 2026 ở tuổi 13: “Tiểu tiên cá” mới của bơi lội Trung Quốc

20/09/2026 20:16 GMT+7 Google News

Gần 1 tháng nữa (16/10), Yu Zidi mới kỷ niệm sinh nhật thứ 14, nhưng cô bé quê Bảo Định (Hà Bắc, Trung Quốc) đã tự tặng cho mình món quà sớm là tấm HCV 200m bơi bướm nữ ASIAD 2026.

Ở vòng loại 200m bơi bướm, Yu không mất quá nhiều sức để giành quyền vào chung kết. Thành tích 2 phút 07,97 giây giúp cô đứng đầu vòng loại, nhanh hơn người xếp thứ 2 tới 2,7 giây. Đó là lời cảnh báo rõ ràng cho các đối thủ trước khi cuộc đua tranh huy chương diễn ra.

Tài không đợi tuổi

Và trong chung kết, Yu Zidi tiếp tục chứng minh sự vượt trội. Cô cán đích với thời gian 2 phút 05,08 giây, giành HCV và phá kỷ lục ASIAD do đồng hương Zhang Yufei thiết lập tại Hàng Châu năm 2023 với thành tích 2 phút 05,57 giây. Khoảng cách giữa Yu và người giành HCB Chang Mohan lên tới 3,36 giây. Đáng chú ý hơn, đây mới là HCV lớn đầu tiên trong sự nghiệp của cô bé 13 tuổi.

Chiến thắng ấy khiến hình ảnh Yu Zidi càng trở nên đặc biệt. Với mái tóc tém, vóc dáng nhỏ nhắn và gương mặt còn đậm nét trẻ thơ, Yu giống một nữ sinh bước ra từ trường học hơn là một VĐV đang thống trị đường đua ở sân chơi châu lục. Nhưng dưới làn nước, cô lại cho thấy sự trưởng thành vượt xa tuổi đời.

Câu chuyện về Yu Zidi thực tế đã được thế giới chú ý từ trước ASIAD. Năm 2025, khi mới 12 tuổi, cô góp mặt trong đội tuyển Trung Quốc tham dự giải vô địch thế giới tại Singapore. Yu thi đấu ở vòng loại nội dung tiếp sức 4x200m tự do nữ, giúp Trung Quốc giành quyền vào chung kết. Dù không thi đấu ở chung kết, cô vẫn nhận HCĐ cùng đội tuyển. Thành tích đó đưa Yu vào lịch sử khi trở thành VĐV trẻ nhất từng giành huy chương tại giải vô địch thế giới môn bơi.

Yu Zidi giành HCV 200m bơi bướm ở tuổi 13: “Tiểu tiên cá” mới của bơi lội Trung Quốc - Ảnh 1.

Yu Zidi là niềm hy vọng mới của bơi lội Trung Quốc. Ảnh China Focus

Điều đáng nói là Yu không chỉ gây chú ý nhờ nội dung tiếp sức. Ở 3 nội dung cá nhân gồm 200m hỗn hợp, 400m hỗn hợp và 200m bơi bướm, cô đều cán đích thứ 4. Chỉ một chút nữa, Yu đã có thể sở hữu thêm những tấm huy chương cá nhân ở giải đấu lớn nhất thế giới.

"Tảng đá" mang tên kỳ vọng

Yu Zidi sinh ra tại Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh khoảng 150km về phía Nam. Cô bắt đầu học bơi khi mới 6 tuổi. Kể từ đó, cuộc sống của Yu gắn liền với việc cân bằng giữa trường học và những buổi tập kéo dài.

Nhưng khi tài năng ngày càng được khẳng định, những yêu cầu dành cho cô cũng ngày một lớn hơn. Yu từng kể rằng việc học cả ngày rồi tiếp tục tập luyện khiến cô vô cùng mệt mỏi. Có những lúc cô mệt đến mức ngủ quên ngay cả khi đang ăn. Áp lực thực sự trở nên nặng nề trước Đại hội Thể thao toàn quốc Trung Quốc năm 2025. Khi đó, khát vọng giành HCV 400m hỗn hợp trở thành gánh nặng đối với cô bé mới 12 tuổi.

Yu mô tả cảm giác ấy giống như "một tảng đá lớn đè nặng khiến tôi khó thở". Đã có thời điểm cô bé nói với HLV rằng mình muốn làm bất cứ điều gì khác thay vì tiếp tục tập luyện. Nhưng thay vì buông xuôi, Yu được HLV động viên phải kiên trì và tin tưởng vào bản thân. Kết quả là cô giành tới 4 huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc.

Yu Zidi giành HCV 200m bơi bướm ở tuổi 13: “Tiểu tiên cá” mới của bơi lội Trung Quốc - Ảnh 2.

Thành tích của Yu ở vòng bơi chung kết 200m bơi bướm nữ. Ảnh BTC

Những kỷ lục và huy chương có thể khiến người ngoài nhìn thấy một cô bé dường như không biết sợ. HLV Hà Tư Nam từng dùng thành ngữ Trung Quốc "trâu non không sợ hổ" để mô tả Yu. Nhưng phía sau sự mạnh mẽ ấy vẫn là một cô bé đang trong quá trình trưởng thành. Việc Yu liên tục thi đấu ở đẳng cấp cao khi tuổi đời còn rất nhỏ cũng đặt ra những câu hỏi trong giới bơi lội về tác động của cường độ tập luyện và thi đấu đối với thể chất, tâm lý của VĐV trẻ. Theo quy định của World Aquatics, độ tuổi tối thiểu để dự các giải vô địch quốc tế là 14. Tuy nhiên, những VĐV trẻ đạt chuẩn thành tích đặc biệt có thể được hưởng ngoại lệ. Yu Zidi là một trong số đó. Điều đó vừa cho thấy tài năng hiếm có của Yu, vừa đặt lên vai cô một trách nhiệm không nhỏ: Phải tiếp tục tiến bộ mà không để sức nặng của kỳ vọng trở thành lực cản.

Los Angeles 2028 và giấc mơ đứng trên bục Olympic

Yu không còn xa lạ với những đối thủ hàng đầu thế giới. Tháng 3 năm nay, cô từng đánh bại Regan Smith, nhà vô địch Olympic nhiều lần của Mỹ. Đến tháng 6, cô tiếp tục giành HCV 400m hỗn hợp tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc với thành tích 4 phút 30,79 giây. Nếu đạt thành tích đó tại Olympic Paris 2024, Yu đủ sức giành HCB.

Những con số ấy giải thích vì sao Yu được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của bơi lội Trung Quốc tại Los Angeles. Nhưng bản thân Yu dường như hiểu rằng con đường đến Olympic không thể chỉ dựa vào tài năng. "Tài năng quyết định nơi bạn bắt đầu, nhưng muốn đi xa hơn và đứng cao hơn phụ thuộc vào sự kiên trì và nỗ lực mỗi ngày", Yu từng chia sẻ.

Đó có lẽ cũng là cách cô nhìn nhận chính mình. HCV ASIAD và kỷ lục mới chỉ là một cột mốc, không phải đích đến.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm