Yêu và 'ăn bám' bóng đá

06/09/2023 10:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

"Ơ, anh GàKon kìa anh em ơi!", tiếng la "thất thanh" của một thành viên đội bóng sẽ là đối thủ của team "GàKon và những người bạn" trong trận giao hữu sẽ diễn ra sau đó ít phút. Tức thì, cả một đám sinh viên độ gần 20  người, bỏ cả việc khởi động làm nóng, chạy tới xin chụp ảnh với "anh GàKon", để về đăng Facebook khoe với người thân ở quê. Người viết chính là đã không ít lần chứng kiến cảnh này.

Anh GàKon là nghệ danh của Nguyễn Tâm, người thường xuyên ra những clip nội dung rất nhân văn, rất đời, hướng về gia đình, tình yêu và về bóng đá. 10 clip thì đến 9 clip GàKon khóc và khiến người xem cũng khóc theo. "Có clip nào anh thôi không khóc được không anh GàKon"?, một ý kiến khác hài hước. Và GàKon chỉ cười hiền.

Yêu và 'ăn bám' bóng đá - Ảnh 2.

GàKon trong một trận đấu với trung vệ CLB Hà Nội và ĐTQG, Thành Chung

Yêu và 'ăn bám' bóng đá - Ảnh 3.

Đồng đội của Vua phủi CapDevila

Yêu và 'ăn bám' bóng đá - Ảnh 4.

Với cựu HLV trưởng đội tuyển futsal Việt Nam, Phạm Minh Giang

Yêu và 'ăn bám' bóng đá - Ảnh 5.

Trong màu áo FC81+

Ngoài khả năng diễn xuất, Nguyễn Tâm nuôi dưỡng một tình yêu trong trẻo với bóng đá và kỹ năng chơi bóng cũng rất nghệ. "Tôi đáng ra đã là một người lính cứu hỏa, nhưng duyên số thế nào lại gắn với nghiệp diễn và bóng đá", Tâm chia sẻ. Và thế là, ngoài thời gian đi quay cùng ê-kíp sản xuất, anh GàKon xuất hiện ở mọi ngõ ngách sới phủi Sài thành, thậm chí cũng không ít lần đi các tỉnh cho các trận cầu thiện nguyện.

Sự việc - Ý kiến: Yêu và "ăn bám" bóng đá - Ảnh 1.

Hoàng Bách (phải) là một trong những ca sĩ nhạc sĩ nổi tiếng vì yêu bóng đá. Ảnh: FBNV

Nói về tình yêu bóng đá và các hoạt động thiện nguyện đi kèm, giới showbiz nhiều không đếm xuể. Ca nhạc sĩ Nguyễn Anh Tú (Tú Dưa) hay Tuấn Hưng, Bằng Kiều, các cựu thành viên của ban nhạc Quả dưa hấu; rồi Hoàng Bách (ca sĩ, nhạc sĩ, cựu thành viên của AC&M)..., chính là những tiêu biểu. Hoàng Bách vừa cùng AU FC (CLB Artist United) của anh trở về sau một chuyến lưu đấu kết hợp thiện nguyện ở Khánh Hòa.

Bóng đá đẹp biết bao và tình yêu hay sự tôn thờ nếu có dành cho nó, phải hết sức trong trẻo, phải từ trái tim đến trái tim. Sự hào nhoáng giả tạo, muốn được nổi tiếng bằng mọi cách, khiến cho một bộ phận giới trẻ bây giờ bất chấp tất cả. Drama hay truyền thông bẩn, chính là kẽ hở, là 1 trong những biểu hiện như thế, nó không chỉ khiến bóng đá nói riêng mà cả xã hội nói chung trở nên xấu xí. 


CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm