'Yaya Toure sẵn sàng đến M.U và nhận lương... 1 bảng, miễn là cho Guardiola sáng mắt ra'

06/06/2018 06:08 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Người đại diện của Yaya Toure cho biết tiền vệ lão tướng người Bờ Biển Ngà sẵn sàng chơi cho đối thủ của Man City với mức lương... 1 bảng/tuần để chứng minh cho Pep Guardiola thấy rằng anh vẫn có thể chơi ở đẳng cấp cao nhất.

Toure vừa chính thức rời Man City cuối mùa giải vừa rồi sau 8 năm vinh quang. Nhưng trong mùa giải cuối cùng ở Etihad, mối quan hệ giữa anh và Pep Guardiola xấu đi trông thấy. Tiền vệ 35 tuổi chỉ được đá chính đúng 1 trận tại Premier League. Đó là trận cuối cùng, vốn chỉ có ý nghĩa thủ tục, trước đội khách Brighton.

“Hiện Yaya nhận được nhiều đề nghị từ nhiều nước khác nhau, những đề nghị rất hấp dẫn. Nhưng chúng tôi quyết định sẽ dành mùa giải tới để chứng minh cho Guardiola và các fan của Yaya thấy rằng anh ấy còn xa mới hết thời. Yaya Toure vẫn tràn đầy năng lượng và sẵn sàng chơi mùa tới ở Anh”.

Chú thích ảnh

“Vào thời điểm mà các CLB ở Premier League đã và đang bỏ ra những số tiền chuyển nhượng khổng lồ để chiêu mộ cầu thủ, tôi chính thức khẳng định rằng Yaya Toure sẵn sàng chuyển tới bất kỳ đội bóng nào khác trong top 6 Premier League dưới dạng CNTD và thi đấu với mức lương 1 bảng/tuần kèm các khoản thưởng tùy theo thành tích”.

Yaya Toure: 'Pep muốn những cầu thủ biết tuân lệnh và liếm tay ông ta'

Yaya Toure: 'Pep muốn những cầu thủ biết tuân lệnh và liếm tay ông ta'

Tiền vệ Yaya Toure vừa đưa ra một tuyên bố gây sốc: HLV Pep Guardiola có tư tưởng phân biệt chủng tộc khi không thích dùng những cầu thủ châu Phi.

“Yaya có thể trở nên hữu ích với bất kỳ đội bóng nào dù là Arsenal, Chelsea, Man United, Tottenham hay Liverpool. Anh ta là nhà vô địch”, đại diện của tiền vệ Bờ Biển Nga Dimitry Seluk cho biết.

Trước đó, trong bài trả lời phỏng vấn của France Football, mới đây, Toure đã tố cáo Pep Guardiola cố tình phân biệt chủng tộc: “Pep muốn những cầu thủ biết tuân lệnh và liếm tay ông ta. Tôi không thích mối quan hệ như vậy. Tôi tôn trọng HLV, nhưng tôi không phải đồ vật của ông ta. Những cầu thủ khác sẽ không bao giờ công khai thừa nhận, nhưng một số đã nói với tôi rằng họ ghét ông ta. Vì ông ta thao túng đầu óc của bạn rất nhiều”.

Toure thừa nhận rằng anh không hiểu tại sao mình lại không được HLV lựa chọn, dù chơi hay, thậm chí hay hơn những cầu thủ trẻ được Pep chọn lựa. “Tôi có cảm giác rằng ông ta (Guardiola) ghen tị với tôi. Ông ta xem tôi như đối thủ, sợ tôi tỏa sáng sẽ làm lu mờ ông ta”, tiền vệ 35 tuổi này bực bội.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm