Barcelona tiếp tục hành trình chinh phục Cúp Nhà vua Tây Ban Nha mùa giải 2025/26 bằng chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Albacete ở trận tứ kết diễn ra rạng sáng 4/2.
Trên sân Estadio Carlos Belmonte, dấu ấn của Lamine Yamal cùng Marcus Rashford đã giúp đội bóng xứ Catalonia vượt qua thử thách khó chịu để ghi tên mình vào vòng bán kết.
Bước vào cuộc đối đầu với sự thận trọng cao độ, HLV Hansi Flick tung ra đội hình gần như mạnh nhất, trong đó bộ ba Yamal – Rashford – Lewandowski lĩnh xướng hàng công. Albacete, "ngựa ô" từng gây sốc khi loại Real Madrid ở vòng trước, nhập cuộc đầy tự tin và chủ động chơi phòng ngự số đông nhằm hạn chế sức tấn công của Barca.
Dù vậy, thế trận sớm nghiêng hẳn về phía đội khách. Barcelona kiểm soát bóng vượt trội, liên tục tổ chức pressing tầm cao và bóp nghẹt không gian chơi bóng của Albacete. Marcus Rashford là cái tên hoạt động nổi bật bên cánh trái, thường xuyên khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng tốc độ và những pha di chuyển không bóng thông minh. Phút thứ 8, tiền đạo người Anh có cơ hội đối mặt khung thành sau đường chọc khe của Dani Olmo nhưng không thể tận dụng.

Sau nhiều phút bế tắc, bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 39. Từ tình huống phối hợp nhanh ở trung lộ, Frenkie de Jong giành lại quyền kiểm soát bóng và tung đường chuyền thuận lợi để Lamine Yamal băng xuống dứt điểm một chạm bằng chân trái sở trường. Cú sút quyết đoán của "thần đồng" 17 tuổi không cho thủ môn Albacete cơ hội cản phá, mở tỷ số cho Barcelona và khẳng định đẳng cấp của ngôi sao trẻ đang có phong độ cao.
Sang hiệp hai, Barcelona tiếp tục duy trì sức ép. Phút 56, dấu ấn của Marcus Rashford một lần nữa được thể hiện khi anh thực hiện quả phạt góc chuẩn xác để Ronald Araujo bật cao đánh đầu dũng mãnh, nhân đôi cách biệt cho đội khách. Đây cũng là bàn thắng đầy ý nghĩa của Araujo trong ngày trung vệ người Uruguay chính thức trở lại sau thời gian dài chấn thương.
Albacete không buông xuôi và nỗ lực tìm bàn gỡ trong những phút cuối. Phút 87, Javi Moreno rút ngắn tỷ số xuống 1-2 bằng cú đánh đầu cận thành, khiến trận đấu trở nên căng thẳng ở thời gian bù giờ. Dẫu vậy, Barcelona vẫn đứng vững để bảo toàn chiến thắng.
Thắng lợi 2-1 giúp Barca chính thức giành vé vào bán kết Cúp Nhà vua, nối dài chuỗi phong độ ấn tượng và chờ đợi đối thủ tiếp theo sau lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 6/2.