Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu bảng A3 UEFA Nations League sau khi đánh bại CH Czech với tỷ số 3-1 trên sân nhà.
Chiến thắng giúp La Roja duy trì thành tích toàn thắng tại bảng đấu, đồng thời kéo dài chuỗi trận bất bại trong 90 phút lên con số 41, gồm 31 chiến thắng và 10 trận hòa.
Trở lại Oviedo lần đầu tiên sau 11 năm để thi đấu một trận quốc tế trên sân nhà, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente nhanh chóng thể hiện sự vượt trội.
Ngay phút thứ 6, Lamine Yamal tạo nên khoảnh khắc khác biệt với cú cứa lòng tuyệt đẹp từ khoảng 18 m, đưa bóng vào góc xa khung thành. Đây cũng là trận thứ ba liên tiếp cầu thủ trẻ này ghi bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha thắng Séc 3-1 ở Nations League. Ảnh: ĐT Tây Ban Nha
Bàn thắng sớm giúp Tây Ban Nha càng chơi càng hưng phấn. Dani Olmo, Alex Baena và Pedri liên tục gây sức ép, nhưng thủ môn Antonin Kinsky đã có nhiều pha cứu thua xuất sắc. Dẫu vậy, trước sức ép liên tục của đội chủ nhà, CH Czech không thể đứng vững. Phút 35, Rodri tận dụng một tình huống bóng bật ra trong vòng cấm rồi dứt điểm chính xác vào góc cao, nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha.
HLV De la Fuente chủ động rút Lamine Yamal và Baena khỏi sân sau giờ nghỉ nhằm giữ sức cho trận gặp Croatia vào thứ Ba. Dù vậy, Tây Ban Nha vẫn kiểm soát thế trận và tạo ra thêm nhiều cơ hội. CH Czech bất ngờ tìm được bàn rút ngắn tỷ số ở phút 69 khi Jiri Slama dứt điểm hiểm hóc sau đường chuyền của Adam Hlozek.
Đội khách sau đó suýt có bàn gỡ hòa, nhưng pha lập công của Ryan Naderi bị từ chối vì lỗi trong tình huống lên bóng. Hy vọng của CH Czech càng giảm đi khi Ladislav Krejci nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 85, khiến đội khách chỉ còn 10 người.
Tận dụng lợi thế hơn người, Tây Ban Nha nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát và Mikel Merino ấn định chiến thắng 3-1 ở những phút cuối. La Roja tiếp tục có màn khởi đầu hoàn hảo tại bảng A3 và cho thấy họ vẫn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Nations League.
Ở các trận đấu đáng chú ý khác, Scotland đánh bại Bắc Macedonia 2-0 trên sân khách nhờ các bàn thắng của Kieron Bowie và John McGinn. Chiến thắng mang về niềm vui đầu tiên cho HLV Sebastien Pocognoli, đồng thời giúp Scotland vươn lên ngang điểm với Slovenia ở bảng B1.

Scotland thắng Bắc Macedonia 2-0 ở Nations League. Ảnh: ĐT Scotland

Thụy Sĩ thắng Slovenia 2-1 ở Nations League. Ảnh: ĐT Thụy Sĩ
Trong khi đó, Thụy Sĩ duy trì thành tích toàn thắng tại Nations League sau khi vượt qua Slovenia 2-1. Slovenia bất ngờ mở tỷ số từ rất sớm nhờ Zan Vipotnik, nhưng Thụy Sĩ nhanh chóng lật ngược thế trận với các pha lập công của Remo Freuler và Dan Ndoye. Chiến thắng giúp Thụy Sĩ tiếp tục đứng đầu bảng và nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi lên 5 điểm.