Ý vs Tây Ban Nha: Ai là Ethan Hunt của Enrique?

06/10/2021 06:57 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - 3 tháng sau khi bị Italy loại khỏi bán kết EURO 2020, Tây Ban Nha gặp lại đối thủ ở trận bán kết UEFA Nations League và hi vọng, sẽ trở thành những người đầu tiên đánh bại nhà vô địch châu Âu.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Nations League bán kết: Ý vs Tây Ban Nha, Bỉ vs Pháp

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Nations League bán kết: Ý vs Tây Ban Nha, Bỉ vs Pháp

Lịch thi đấu bán kết UEFA Nations League 2021: Ý vs Tây Ban Nha, Bỉ vs Pháp. Lịch trực tiếp bóng đá hôm nay. Xem trực tiếp Ý vs Tây Ban Nha, Bỉ vs Pháp.

Lịch thi đấu bán kết UEFA Nations League: 

* 01h45, 7/10: Ý vs Tây Ban Nha

* 01h45, 8/10: Bỉ vs Pháp

 

 

 

Chú thích ảnh

"Tôi đã mơ về Busquets cả đêm, tôi nghĩ là anh ấy ngủ chung giường với mình", Pessina nói sau trận bán kết EURO 2020. "Từ phút 60 đến phút 90, tớ còn không đủ sức để pressing nữa, không thể, hình như đó cũng là lúc chúng ta không có thời gian để thở", đội trưởng Chiellini rùng mình nhớ lại những gì mà anh đã trải qua ở trận đấu ấy. Còn Immobile thì phụ họa: "Tôi chạy cả tiếng đồng hồ mà không chạm vào bóng lần nào cả"...

Cơn đau đầu của người Ý

Sự tôn trọng, đó là những gì mà Tây Ban Nha có được từ đối thủ sau trận đấu ở Wembley cách đây 3 tháng.

Tiết lộ: Trước trận đấu, HLV Roberto Mancini đã nhấn mạnh tới việc các học trò của ông sẽ phải chịu đựng rất nhiều nếu muốn giành chiến thắng. Điều đó đã xảy đến một cách tự nhiên, và tất nhiên Tây Ban Nha sẽ khiến Italy sẽ có thêm 90 phút hoặc 120 phút mệt mỏi nữa tại bán kết UEFA Nations League.

"Không nên so sánh chúng tôi với một nhà vô địch đang ở đỉnh cao của họ, đây sẽ là trận đấu đặc biệt, nhưng tôi nghĩ chúng tôi có thể sẽ là đội bóng đầu tiên đánh bại Italy, họ phòng ngự và tấn công đều hay, rất giống với triết lý của Tây Ban Nha, Italy sẽ bắt đầu lên bóng từ các hậu vệ và tôi hi vọng cả thế giới sẽ được xem một trận đấu tuyệt vời", HLV Luis Enrique nói trước trận đấu với sự bình thản, điều mà ông đã luôn thể hiện tốt nhất trong mọi khó khăn.

Tây Ban Nha không phải là tập thể đủ giỏi để chơi như thời của Xavi, mà những trận đấu nhọc nhằn ở vòng loại World Cup 2022 được chính HLV Luis Enrique mô tả là khó như đau đẻ đấy đã khiến đội bóng này trở nên ít lấp lánh hơn. Nhưng điều đó thì không ngăn cản việc chiến lược gia người Asturias ngừng nghĩ tới việc đánh bại đối thủ.

Nó là phần việc phức tạp mà bất cứ ai cũng ngại đụng chạm tới, nhất là khi bạn không có Alba, Gaya, Morata, Gerrard, hoặc Carlos Soler, và những người còn lại thì phần lớn không chơi bóng với đẳng cấp cao nhất, hoặc rất tệ, một trong số đó, cũng là phần quan trọng nhất Sergio Busquets.

Chú thích ảnh
Liệu Luis Enrique có thể trả được món nợ đã vay từ mùa Hè?

Làm sao đánh bại đối thủ?

"Mục tiêu của chúng tôi là vô địch (Nations League), sau đó, có mặt ở World Cup 2022, nhưng trước hết cần đánh bại Italy mà không bị bất cứ áp lực nào", HLV người Asturias nói về kế hoạch của Tây Ban Nha.

Luis Enrique là kiểu người sở hữu cá tính mạnh mẽ, cứng đầu và không khoan nhượng, nếu đội bóng xứ đấu bò phải chơi tấn công trước Italy thì bằng bất cứ giá nào, họ cũng phải làm như vậy, không phải để chơi trò bóng ma với đối thủ, mà đó là cách duy nhất để khiến những nhà vô địch châu Âu phải lùi lại.

Không một cầu thủ Tây Ban Nha nào tỏa sáng ở khía cạnh cá nhân giống như Chiesa hay Barella của Italy, và ở khía cạnh tập thể, đội bóng xứ đấu bò đang chơi như thể họ không biết cuối cùng thì mọi thứ có dẫn đến chiến thắng hay không. Đó là điều phi lý với một tập thể muốn giành danh hiệu UEFA Nations League như một phần thưởng cho cách chơi này, nhưng thực tế là như vậy.

Không phải là Luis Enrique không có khả năng đưa ra một số biến thể nhất định, nhưng ông luôn nói rõ rằng muốn các cầu thủ chơi như thế hiện tại, nhưng Tây Ban Nha giống như một võ sĩ thiếu một cú dứt điểm knock-out, họ chạy vòng quanh võ đài, nhưng thậm chí không có cả khả năng làm hoa mắt đối thủ.

Chất lượng bóng đá của đội bóng áo đỏ là rất thấp (ở đẳng cấp của họ), đặc biệt ở hệ thống phòng ngự, nó là một trở ngại cho việc phát triển tấn công, khi tất cả đều không ở đúng vị trí của mình, thỉnh thoảng mắc những sai lầm chết chóc và trận thua Thụy Điển ở vòng loại World Cup 2022 là điển hình cho mọi vấn đề hiện tại.

Trong khi hàng tiền đạo gặp những tổn thất lớn với việc thiếu cả Morata và Moreno nhưng Enrique có vẻ không lo lắng, ông muốn Ferran Torres chơi như một số 9 ảo, Poni, tài năng trẻ 18 tuổi của Villarreal chơi ở vị trí số 10, và Gavi, 17 tuổi, từ Barca, có thể, sẽ chơi như một số 8.

Nhưng với những đứa trẻ, đó luôn là nhiệm vụ bất khả thi, và không ai ở đó sẽ đóng vai Ethan Hunt như trong loạt phim đỉnh cao của Tom Cruise!

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm