03/11/2025 19:40 GMT+7 | Bóng đá Việt
Không lâu sau khi nhận tin được gọi trở lại ĐT Việt Nam, chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son đã gửi một thông điệp đầy hứng khởi trên trang facebook cá nhân của anh.
Cuối tuần trước, HLV Kim Sang Sik đã quyết định sẽ triệu tập Nguyễn Xuân Son trở lại ĐT Việt Nam trong đợt tập trung FIFA Days. Đây là một điều khá bất ngờ vì chân sút gốc Brazil chưa đá một trận chính thức nào. Anh chỉ chơi vài phút trong trận giao hữu của Nam Định. Tuy nhiên, thầy Kim và ban huấn luyện khá tin tưởng vào tình trạng thể lực của Xuân Son nên đã trao cơ hội cho anh.
Đáp lại sự tin tưởng ấy, Xuân Son tỏ ra rất hào hứng. Tiền đạo này đã đăng tải ngay một bức ảnh "đắt giá" lên Facebook cá nhân: anh trong màu áo đỏ sao vàng số 12, bị hai cầu thủ Thái Lan kẹp chặt, nhưng vẫn lao về phía trước với quả bóng dưới chân. Dòng caption ngắn gọn: "I'm hungry".

Bức ảnh Xuân Son đăng nhanh chóng nhận rất nhiều tương tác
Đói. Không phải đói cơm, mà là đói bàn thắng, đói danh hiệu, đói được ra sân khoác áo "Rồng vàng" lần nữa. Bình luận dưới bức ảnh, khá nhiều CĐV Việt Nam cũng tỏ ra hào hứng không kém. Ngoài một số lời trêu đùa rủ Xuân Son ăn "chuối chiên" - món khoái khẩu của anh, các CĐV cũng không quên bình luận đầy ẩn ý về việc "ăn lẩu Thái" (Thái Lan) hay "ăn thịt Hổ" (Malaysia).
Kể từ sau AFF Cup, hàng công Việt Nam đang có không ít vấn đề. Việc chỉ có đúng 1 tiền đạo ghi được bàn ở 5 trận gần nhất (Tiến Linh, trước Nepal ở lượt đi) là một minh chứng. Ở trận gần nhất, thậm chí chúng ta chỉ thắng 1-0 trước Nepal nhờ một pha phản lưới của đối phương. Có lẽ đó chính là lý do HLV Kim Sang Sik sớm gọi Xuân Son trở lại để anh nhanh chóng lấy lại cảm giác ghi bàn.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất