Vòng đấu mở màn lượt về đã diễn ra với nhiều kịch tính, chất lượng và tạo ra những bước ngoặt quan trọng ở cả hai đầu bảng xếp hạng. Xuân Son đã gián tiếp giúp Công an Hà Nội (CAHN) nới rộng khoảng cách với Ninh Bình khi cùng Nam Định chiến thắng ở trận cầu tâm điểm vòng này.
Cuộc đọ sức trên sân Thiên Trường không chỉ là màn so tài giữa hai thế lực cũ - mới của bóng đá quốc nội là Nam Định và Ninh Bình, mà còn là cuộc đấu gián tiếp của Ninh Bình với CAHN trong cuộc đua vô địch. Trước khi Ninh Bình hành quân đến Thiên Trường, CAHN đã ra sân sớm hơn một ngày và ngược dòng đánh bại HAGL với tỷ số 3-1.
Cú đúp của Alves cùng bàn thắng của Minh Phúc giúp đội đầu bảng có 35 điểm sau 13 trận, đồng thời gây áp lực cực lớn lên Ninh Bình. Khoảng cách có thể bị nới rộng thành 8 điểm nếu đội bóng của Hoàng Đức hụt bước. Và điều đó đã xảy ra.
Trận đấu ở Thiên Trường đã thực sự là bữa tiệc bóng đá đúng nghĩa. Hiệp 1 chứng kiến thế trận đôi công hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao. Ninh Bình nhập cuộc đầy tự tin và cho thấy tham vọng bám đuổi ngôi đầu khi Thanh Thịnh và Hoàng Đức lần lượt lập công, đưa đội khách dẫn 2-0.
Tuy nhiên, Nam Định không hề sụp đổ. Akolo rút ngắn tỷ số cuối hiệp 1 sau những đợt hãm thành liên tiếp. Ít nhất hai lần bóng tìm đến khung gỗ đội khách, báo hiệu một hiệp hai bão táp.
Và sóng gió thực sự ập xuống khung thành Văn Lâm sau giờ nghỉ. Tiền đạo đội tuyển Việt Nam Xuân Son đã "tịt ngòi" ba trận liên tiếp thi đấu với quyết tâm cao độ. Trong ngày HLV Vũ Hồng Việt trở lại băng ghế chỉ đạo, Nam Định chơi như thể không còn gì để mất. Sức ép được đẩy lên liên tục và đến phút 74, Xuân Son lên tiếng với bàn gỡ 2-2, giải tỏa cơn khát bàn thắng lẫn sự ức chế tích tụ.
Trên khán đài, HLV Kim Sang Sik theo dõi sát sao các tuyển thủ có lẽ cũng phần nào yên tâm khi thấy Xuân Son tìm lại cảm giác ghi bàn. Sau bàn gỡ, Nam Định hừng hực khí thế còn Ninh Bình rơi vào trạng thái lúng túng. Phút 82, Kevin Phạm Ba dễ dàng đệm bóng cận thành sau một tình huống hàng thủ đội khách mất phương hướng.

Xuân Son đã kịp thời trở lại phong độ đúng vào thời điểm Nam Định cần đến anh nhất. Ảnh: Hoàng Linh
Thắng chung cuộc 3-2, Nam Định có chiến thắng "giải hạn" quý giá, vươn lên hạng 9 với 15 điểm. Với Ninh Bình, trận thua thứ ba liên tiếp khiến đội bóng của HLV Gerard Castano bộc lộ vấn đề lớn về bản lĩnh khi đua vô địch.
Dẫn trước hai bàn nhưng không thể bảo vệ thành quả, Ninh Bình tự đánh rơi cơ hội bám đuổi CAHN. Hiện Ninh Bình có 27 điểm sau 14 trận, tụt xuống vị trí thứ ba sau khi Thể Công Viettel vượt lên.
Ở "derby" Thủ đô, Thể Công Viettel thể hiện bản lĩnh và sự sắc bén trước Hà Nội FC. Hữu Thắng mở tỷ số ở phút 40 sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Hà Nội FC của HLV Harry Kewell chơi thiếu đột biến và càng khó khăn hơn khi tiền đạo Passira nhận thẻ đỏ phút 79 bởi trọng tài người Thái Lan Songkran Bunmeekiart.
Thắng 1-0, Thể Công Viettel có 28 điểm, leo lên vị trí thứ hai, hơn Ninh Bình 1 điểm và kém CAHN 7 điểm. Hà Nội FC dậm chân ở vị trí thứ tư với 21 điểm, bằng điểm với CLB hạng 5 là Hải Phòng.
Trong khi đó, CAHN vẫn cho thấy hình ảnh ứng viên số một cho chức vô địch. Nếu duy trì phong độ hiện tại, viễn cảnh vô địch sớm không phải điều viển vông với thầy trò HLV Polking.
Ở nhóm cuối, Thanh Hóa có trận cầu quả cảm nữa trên sân Hải Phòng. Hai đội tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn tại Lạch Tray. Sáu bàn thắng được ghi chia đều cho đôi bên. Văn Tùng lập cú đúp cho đội khách, bên cạnh sự trở lại của Rimario giúp Thanh Hóa giật lại 1 điểm quý giá với bàn gỡ 3-3. Hải Phòng chỉ biết tự trách mình khi đã dẫn 3-1 nhưng vẫn bị gỡ. Thanh Hóa đứng thứ 12 với 13 điểm.
Cuộc chiến trụ hạng đang nóng rực. SHB Đà Nẵng cho thấy tín hiệu khởi sắc khi đánh bại PVF-CAND 3-0 trong ngày "khai sân mới" Chi Lăng (đổi tên từ Hòa Xuân). Đó là chiến thắng sân nhà đầu tiên sau gần hai năm rưỡi, mang ý nghĩa tinh thần cực lớn. Dù vẫn đứng cuối bảng với 10 điểm, đoàn quân của HLV Lê Đức Tuấn chỉ kém CLB áp chót PVF CAND 1 điểm nhưng còn một trận chưa thi đấu và còn nguyên hy vọng.
SLNA cũng cải thiện vị trí sau chiến thắng tối thiểu trên sân Hà Tĩnh nhờ pha lập công của đội trưởng Olaha. Đội bóng xứ Nghệ vươn lên hạng 8 với 16 điểm. Ở trận đấu muộn nhất vòng 14, Becamex TP.HCM góp phần đẩy HAGL (14 điểm) xuống hạng 11 vì CLB của GĐKT Đặng Trần Chỉnh đánh bại Công an TP.HCM 1-0 ở sân Thống Nhất và vươn lên hạng 10 với 15 điểm.
Kết quả vòng 14
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – SLNA: 0-1
SHB Đà Nẵng – PVF CAND: 3-0
CAHN – HAGL: 3-1
Hải Phòng – Thanh Hóa: 3-3
Nam Định – Ninh Bình: 3-2
CATP.HCM – Becamex TP.HCM: 0-1
Thể Công Viettel – Hà Nội FC: 1-0