23/11/2025 20:06 GMT+7 | Bóng đá Việt
Hai bàn thắng của Brenner, Lâm Ti Phông, cú đúp kiến tạo của Văn Vĩ, và màn trình diễn không tồi của Xuân Son đã giúp Nam Định đánh bại Long An 2-0 và lọt vào tứ kết Cúp quốc gia.
Ngay từ những phút đầu, Nam Định đã dồn đội hình lên tấn công mạnh mẽ. Các pha nhồi bóng từ hai biên được thực hiện liên tục, trong đó Xuân Son – trở lại sau thời gian điều trị chấn thương – là điểm kết nối quan trọng ở tuyến trên. Anh làm tường, xoay trở và thu hút hậu vệ cực tốt, giúp những Brenner, Văn Công hay A Mít có nhiều khoảng trống để dứt điểm.
Phút 12, đội chủ nhà suýt mở tỷ số khi một cầu thủ đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Văn Hưng của Long An phản xạ tuyệt vời để cứu thua. Phút 21, từ pha đá phạt của Xuân Son, Văn Hưng lại phải bay người đẩy bóng cứu nguy. A Mít băng vào đá bồi nhưng không thành công.
Đến phút 30, Xuân Son bật cao đánh đầu tung lưới Long An sau quả treo bóng bên cánh phải. Tuy nhiên, trọng tài xác định anh đã việt vị nên bàn thắng không được công nhận.

Xuân Son đã chơi nỗ lực trong lần đầu tiên tái xuất trong màu áo Nam Định. Ảnh Hoàng Linh
Cuối hiệp 1, Xuân Son tiếp tục để lại dấu ấn khi chạm bóng cực tinh tế đặt A Mít vào tư thế đối mặt, nhưng tiền đạo này lại bỏ lỡ cơ hội rõ ràng. Long An cũng có một pha đánh đầu nhẹ ở phút 41, nhưng không đủ khó với thủ môn Nguyên Mạnh. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.
Ngay phút 49, Brenner xoay người dứt điểm nhanh trong vòng cấm nhưng bóng đi nhẹ. Đến phút 59, ngoại binh này đánh đầu mạnh nhưng bị thủ môn Long An cản phá xuất sắc. Nhưng sau nhiều nỗ lực, Nam Định cuối cùng cũng phá vỡ thế bế tắc ở phút 71. Văn Vĩ tung đường tạt bóng chính xác từ cánh trái, Brenner chọn vị trí tốt rồi đặt lòng bằng má trong, bóng đi hiểm vào góc xa, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ sân Thiên Trường.

Niềm vui của Brenner. Ảnh Thép Xanh Nam Định
Tinh thần dâng cao, Nam Định tiếp tục ép sân mạnh mẽ. Phút 84, vẫn là Văn Vĩ với quả tạt từ biên trái, bóng đi rất khó chịu khiến hàng thủ Long An lúng túng. Lâm Ti Phông băng vào dứt điểm, thủ môn Long An chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu được bàn thua khi bóng đã đi hoàn toàn qua vạch vôi. Tỷ số được nâng lên 2-0.
Trong những phút cuối, Nam Định chủ động giảm nhịp để bảo toàn kết quả. Long An không tạo thêm được tình huống đáng kể nào, chấp nhận thua 0-0. Thắng 2-0, Nam Định thể hiện sự vượt trội cả về thế trận lẫn cá nhân. Brenner tiếp tục chứng minh phong độ ổn định, Lâm Ti Phông tỏa sáng đúng lúc, trong khi Văn Vĩ đóng vai trò rất quan trọng với hai kiến tạo đẳng cấp.

Xuân Son ăn mừng với Brenner. Ảnh Thép Xanh Nam Định
Trong khi đó, dù không ghi bàn hay kiến tạo nhưng phải thừa nhận Xuân Son đã chơi không tồi. Trong ngày trở lại ở Thiên Trường, anh đã chơi đủ 90 phút trong ngày trở lại, vừa làm tường, vừa thu hút người, vừa chuyền bóng thông minh, và thậm chí còn một lần đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận. Màn trình diễn này báo hiệu anh sẽ là phương án chiến lược của HLV trong chặng đường tiếp theo của mùa giải.
Nam Định: Nguyên Mạnh, Thanh Hào, Kevin Pham Ba, Văn Kiên, Văn Công, Ngọc Sơn, A Mít, Hồng Duy, Lâm Ti Phông, Hoàng Anh, Xuân Son
Long An: Văn Hưng, Anh Tài, Phúc Thịnh, Hoàng Mỹ, Thanh Hải, Minh Nghĩa, Tài Lộc, Trọng Đại, Đình Mạnh, Văn Trung, Văn Soạn
Ghi bàn: Brenner 71 (Văn Vĩ), Lâm Ti Phông 84 (Văn Vĩ)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất