19/11/2025 20:50 GMT+7 | Bóng đá Việt
Trong trận đấu then chốt gặp Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đã trở thành tâm điểm khi ghi bàn mở tỷ số và có màn ăn mừng đầy cảm xúc, đánh dấu sự trở lại đội tuyển Việt Nam sau gần một năm điều trị chấn thương.
Phút 68, từ chấm 11m, Xuân Son tung cú sút lạnh lùng đánh bại thủ thành đội chủ nhà, đưa Việt Nam vượt lên dẫn 1-0. Nhưng chính khoảnh khắc ngay sau đó mới khiến người hâm mộ xúc động: anh cúi xuống hôn lên chiếc đầu gối từng bị chấn thương nặng, rồi gồng mình hét lớn để giải tỏa áp lực đã đè nặng suốt gần 12 tháng.

Xuân Son hôn lên chiếc đầu gối từng bị chấn thương nặng - Ảnh chụp màn hình
Trước bàn mở tỷ số, Xuân Son cũng chính là người tạo dấu ấn trong nhiều pha bóng quan trọng. Ở phút 59, anh làm tường thông minh giúp Tuấn Hải đối mặt thủ môn, tiếc rằng cú đặt lòng của tiền đạo Hà Nội lại đưa bóng dội xà. Xuân Son khi ấy tỏ ra đầy tiếc nuối, nhưng chỉ ít phút sau Tuấn Hải đã chuộc lỗi bằng một pha đi bóng xuống đáy biên rồi căng ngang khiến hậu vệ Phetdavanh Somsanith để bóng chạm tay. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm penalty, mở ra cơ hội để Xuân Son ghi bàn đánh dấu ngày trở lại.
Bàn thắng này cũng giúp Xuân Son tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng trong màu áo đội tuyển. Chỉ sau 6 lần ra sân cho Việt Nam, anh đã có 8 bàn thắng và 2 kiến tạo. Điều này càng khiến màn tái xuất của anh trở nên được chờ đợi hơn bao giờ hết.
Sinh ra tại Brazil với tên Rafaelson, Xuân Son đã chơi bóng tại V-League trong 5 năm trước khi nhập quốc tịch Việt Nam vào tháng 9/2024, trở thành cầu thủ nhập tịch không gốc Việt đầu tiên được gọi lên ĐTQG sau 15 năm. Anh tỏa sáng rực rỡ tại ASEAN Cup 2024 với 7 bàn thắng, giành cả danh hiệu Vua phá lưới lẫn Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tuy nhiên, chấn thương nghiêm trọng trong trận chung kết lượt về với Thái Lan đầu năm 2025 đã khiến anh vắng mặt ở cả V-League lẫn đội tuyển trong nhiều tháng.

Xuân Son gồng mình rồi hét to như thể để giải tỏa sau quãng thời gian gần 1 năm phải ngồi ngoài - Ảnh VFF
Chỉ đến trận đấu tập của Nam Định ngày 11/10 năm nay, Xuân Son mới có những phút đầu tiên trở lại sân cỏ. Khi được triệu tập trở lại đội tuyển, anh nhanh chóng hòa nhập, khẳng định bản thân hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng thi đấu trọn vẹn nếu được tin tưởng.
Trong bối cảnh Việt Nam buộc phải thắng Lào để duy trì hy vọng bám đuổi Malaysia, đội vừa thắng Nepal 1-0 để nới rộng khoảng cách lên 6 điểm, sự xuất hiện và phong độ của Xuân Son mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Dù Lào bị đánh giá yếu nhất bảng và chưa từng giành điểm trước Việt Nam trong suốt hai thập kỷ, người hâm mộ không chỉ chờ một chiến thắng mà còn mong được nhìn thấy sự trở lại của "sát thủ" từng làm khuynh đảo Đông Nam Á.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất