XSKT.Cần Thơ trước nguy cơ vỡ mộng lên V-League: Lên hạng đâu có dễ!

16/07/2010 10:34 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Rất mạnh mồm, ngay từ đầu mùa Cần Thơ đặt mục tiêu thăng hạng khi mời được HLV Lư Đình Tuấn về làm lái trưởng. Song song với đó là việc bổ sung đôi ba cầu thủ khá chất lượng. Tuy nhiên, khi bước vào cuộc chiến, tất cả mới vỡ ra, chuyện lên hạng không hề đơn giản như việc đi chợ mua con cá bó rau.

Những lời hứa… có cánh

Tuấn “nhím” có lẽ mới là người hiểu nhất hoàn cảnh của XSKT.Cần Thơ hiện nay. Ngày xuôi đò xuống Tây Đô nhận việc, cái bụng của Tuấn “nhím” vui và ưng lắm. Cũng phải, ngoài những khoản đãi ngộ như đã hứa ăn đứt ngày ông còn ngồi  ghế CLB TP.HCM, thì Tuấn “nhím” còn rất háo hức vì những bản kế hoạch hoành tráng, mới nói qua cũng đã cái lỗ tai.

Cho đến khi trái bóng hạng Nhất bắt đầu lăn, HLV họ Lư mới bắt đầu nhận ra rằng cuộc đời đã không như mơ. Lực lượng nội thì không nói, nhưng ngoại binh thì có quá nhiều vấn đề, đau đầu nhất là chuyện những ông Tây đến Cần Thơ không làm được ITC (giấy chuyển nhượng). Đây là một trong nguyên nhân khiến Cần Thơ thi đấu lẹt đẹt và được gọi ông “Vua hòa” ở những vòng đầu tiên.


 Lục đục nội bộ đã khiến Cần Thơ (phải) chỉ còn rất ít cơ hội thăng hạng V-League. Ảnh: Võ Nguyễn

Qúa sốt ruột, chính Tuấn “nhím” phải ra tay xoay sở để lo ITC cho mấy ông Tây này giấy tờ được ra sân. Lúc này, mọi thứ đã khá hơn đôi chút, cho đến vòng 8, từ vị trí giữa bảng, Cần Thơ một mạch leo lên vị trí thứ 3 Ai cũng hả hê, ai cũng sướng vì thấy “gà nhà” đá sung và máu lửa.

Dĩ nhiên, khi đã mang về được những thành quả đáng tự hào cho đội bóng, các cầu thủ bắt đầu tính đến quyền lợi của mình. Và mọi thứ bắt đầu ngả theo chiều hướng bất lợi, khi mà những lời hứa ban đầu đã “mọc cánh”. Cầu thủ bất mãn vì chuyện tiền thưởng trả chậm; thậm chí tiền lương có khi cũng chậm cả tháng nên ai nấy ra sân đều… rầu thúi ruột.

Tuấn “nhím” dường như bất lực, khi mà cái đầu của các học trò không thông với  tư tưởng. Hết giai đoạn 1, Cần Thơ chỉ xếp ở vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng, bị  đội đầu bảng HN.ACB dẫn đến 13 điểm.

Vỡ mộng đi Tây

Lượt về, Cần Thơ có nhà thêm nhà tài trợ Xổ số kiến thiết Cần Thơ nhảy vào làm Mạnh Thường Quân. Kế hoạch thăng hạng được chuẩn bị ráo riết với việc “tống cổ” cả 3 ngoại binh cũ để đưa về 3 ông Tây mới toanh. Tất cả đều được GĐTT của Inter Milan Antonio Recchi quảng cáo là hàng Tây “cao cấp”, những sản phẩm của lò đào tạo Inter Milan, đấy là David Winter (đang đá cho Dunbarton - Scotland), Vergori Manuel (Tortoli - Italia) và Leonardo Oscar (Mestre -Italia). Nhưng rốt cuộc, với những gì thể hiện cho đến thời điểm nàu, cả 3 lính lê dương nói trên đều chỉ chơi ở mức “hạng gà”.

Lực lượng bất ổn, tiền bạc cũng lem nhem, Tuấn “nhím” bắt đầu chán. Càng nản hơn khi chuyến du Tây của lãnh đạo thành phố Cần Thơ hợp tác với Inter Milan được “nổ” râm ran, về  cái chuyện UBND TP Cần Thơ lên kế hoạch xây dựng Trung tâm đào tạo trẻ Inter Milan - XSKT Cần Thơ có diện tích 20 ha ở ngoại ô thành phố, dù ai cũng biết mọi thứ chỉ nằm trên bàn giấy, chứ chưa có một kế hoạch cụ thể nào.

Trong khi đó, đội bóng lại không được quan tâm và đầu tư đúng mức, dù thầy trò Tuấn “nhím” phải cõng trên lưng trách nhiệm nặng nề phải thăng hạng.

Cuối cùng chịu không nổi, nhân tiện có lý do sức khỏe không bảo đảm, HLV Lư Đình Tuấn  viết đơn xin từ chức, đẩy ghế cho trợ lí Văn Phụng, trong thời gian chờ Văn Sỹ đến tiếp quản chức HLV trưởng.

Với những gì đang diễn ra, nếu XSKT Cần Thơ đặt chân lên được V-League thì đó là một thành tích đáng nể.

TỊCH ĐIỀN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm