XSKT Cần Thơ - ĐTLA 0-1: Suýt vỡ vì trọng tài

13/04/2015 05:38 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một trận đấu có chất lượng chuyên môn trung bình, chỉ có tình huống xử lý bi hài của trọng tài Nguyễn Ngọc Châu mới gây được nhiều chú ý nhất.

Phút 55, trong một tình huống tổ chức đá phạt nhanh, Diabate chuyền bóng cho Thanh Hải thoát xuống bên biên trái. Sự khôn ngoan của Thanh Hải đã loại bỏ hậu vệ Quốc Hưởng trước khi anh “xâu kim” thủ môn Bửu Ngọc để làm tung lưới đội chủ nhà lần thứ 2 trận này. Trọng tài Ngọc Châu theo sát tình huống đó và nhanh chóng công nhận bàn thắng cho đội khách.

Tuy nhiên, các cầu thủ chủ nhà tức giận bủa vây ông Châu để phân bua và đứng lên giữa sân không thi đấu tiếp. Họ cho rằng lẽ ra đội khách phải đá phạt ở trên phần sân của họ, do tiền đạo Diabate bị phạm lỗi từ phía đó.

Ông Châu bị cầu thủ XSKT Cần Thơ phản ứng mạnh đến nỗi phải liên tục hội ý với các trợ lý nhưng vẫn không ra được kết quả. Trận đấu gián đoạn hơn 5 phút trong sự giận dữ của cả 2 đội, phía ĐTLA cũng bực tức vì quyết định không dứt khoát của ông Châu nhưng không tỏ thái độ như chủ nhà.

Phải chờ đến khi giám sát trọng tài Bùi Như Đức xuống tận sân để “góp ý” với ông Châu, quyết định cuối cùng mới được đưa ra. Ông Châu nhận sai, bẻ còi không công nhận bàn thắng của ĐTLA và cho đội khách hưởng quả đá phạt ở trên phần sân của “Gạch”.

Trong cái rủi có cái may, trận đấu sau đó không hề nóng lên vì 2 đội vẫn thể hiện sự tôn trọng với nhau. Đặc biệt chủ nhà XSKT Cần Thơ dù thua nhưng họ vẫn đủ tỉnh táo để không gây sức ép lên ông Châu hay đá thô bạo với đội khách.

Còn với ĐTLA, dù bị từ chối bàn thắng ở phút 55, họ đã có bàn thắng quan trọng ở phút 21 của Rapael. Sau trận đấu, cả 2 HLV cũng tỏ ra thông cảm cho sai sót của ông Châu vì với họ “trọng tài cũng là người”. Nhưng nhiều CĐV khi xem ông Châu lúng túng trong tình huống dở khóc dở cười này cũng có cảm giác “khổ sở”.

Đây có thể là một nốt trầm nữa trong sự nghiệp của ông vua áo đen đến từ Bình Dương. Trước mùa giải này, ông Châu cũng từng cầm còi ở V-League nhưng sau những sai sót, ông Châu không được cất nhắc ở mùa bóng 2014.

Phải đến năm nay, ông Châu mới được trao cơ hội bắt khá nhiều trận đấu từ giải nữ VĐQG đến V-League. Sự nghiệp của trọng tài này có thể xem là đang lên khi ông hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình trong những trận được giao phó.

Nhưng sai sót trên sân Cần Thơ chiều qua có thể khiến ông Châu mất đi sự tín nhiệm.

Thế Thảo
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm