XM.HP – SHB.ĐN 3-1: “Thánh” Leandro

31/05/2010 08:12 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Leandro 35’, Đức Thắng 39’, Đinh Hoàng Max 54’; Merlo 56’

(TT&VH) - “Đội bóng chúng tôi quá tải hết cỡ rồi”, lời than của HLV Lê Huỳnh Đức trong buổi họp báo sau trận cũng chính là sự khái quát cô đọng nhất cho nguyên nhân dẫn tới thất bại nặng nề của SHB.ĐN trước XM.HP. Và thêm một nguyên nhân nữa, họ thua khi Leandro xứng đáng được “phong thánh” ở Lạch Tray.

Ra sân mà không có tiền đạo thực thụ nào do Lazaro bị treo giò, còn Victor chưa hoàn tất thủ tục, XM.HP buộc phải để Đinh Hoàng Max đá chính ở vị trí cao nhất, và như mọi lần, cầu thủ này tiếp tục là nỗi thất vọng lớn lao, khi một mình Đinh Hoàng Max đã phung phí cả 2 tình huống đối mặt với Văn Hạnh ngay trong hiệp một.

Rất may là dù  gần như chấp Đinh Hoàng Max, song hàng tấn công XM.HP vẫn còn Leandro và trong một ngày đẹp trời, tiền vệ này đã truyền cảm hứng giúp XM.HP ghi liên tiếp 2 bàn thắng ở nửa cuối hiệp 1. Đầu tiên là tình huống Leandro đoạt được bóng ngay trên phần sân SHB.ĐN sau pha chuyền hỏng của Cao Cường, rồi chính Leandro đưa bóng rất đẹp sang cánh trái, để rồi Xuân Phú “trả lễ” bằng một đường chuyền đẹp không kém cho Leandro đánh đầu tung lưới thủ môn Văn Hạnh ở phút 35.


 Leandro thực sự là Thánh ở sân Lạch Tray

4 phút sau, lại là  một pha chặt bóng chuyển cánh cực đẹp của Leandro cho Xuân Phú, và cầu thủ này đã chuyền vào trong rất vừa tầm để Đức Thắng nhận bóng ở tư thế rất thuận lợi. Pha tiếp bóng ban đầu của Đức Thắng không thật chuẩn, nhưng tiền vệ này vẫn kịp đưa bóng vào góc xa trong sự bất lực của hàng thủ SHB.ĐN.

Cho tới trước khi bị  dẫn bàn, SHB.ĐN chỉ tạo được 2 tình huống tấn công nguy hiểm, và Merlo là tác giả của cả 2 pha bóng này, nhưng không một lần bóng đi trúng cầu môn. Trận này tiền đạo tân binh Matias được HLV Huỳnh Đức đưa vào đội hình xuất phát, nhưng Matias lại chơi rất mờ nhạt và bị thay thế ngay sau khi kết thúc hiệp 1.

Chứng kiến cảnh tượng SHB.ĐN bị XM.HP “hành hạ” không ngừng, HLV Huỳnh Đức liên tiếp thực hiện những điều chỉnh như  đưa Văn Hoàng rồi Modu vào sân thay Hoàng Quảng và Matias, nhưng ngay cả khi một cầu thủ “chân gỗ” như Đinh Hoàng Max còn ghi được bàn thắng sau pha phản công nhanh ở phút 54 thì số phận của SHB.ĐN coi như đã được định đoạt.

Dường như HLV Huỳnh Đức cũng hiểu được điều đó, nên trong phần lớn thời gian của hiệp 2, ông thầy trẻ này gần như chỉ ngồi bất động trên băng ghế kỹ thuật.

Trong tình huống thủ  môn Xuân Việt mắc lỗi dẫn tới bàn thua của chủ nhà, rất nhiều khán giả Hải Phòng đã hô vang từ khán đài: “Thay thủ môn đi”, và thủ môn Quang Huy dù đã khởi động và đeo găng để sẵn sàng vào sân, nhưng cuối cùng cầu thủ thứ 3 của XM.HP được đưa vào thay lại là trung vệ Hữu Tường. Điều đó cho thấy BHL XM.HP đã quá tin tưởng vào khả năng giành chiến thắng ở trận này và tướng Dũng đã không sai!

G.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm