XM.HP: Đã hết động lực?

19/09/2010 12:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Thật lạ lùng là sau chiếc HCB V-League 2010 có tính lịch sử, XM.HP hoàn toàn bất động, trên thị trường chuyển nhượng và kế hoạch chuẩn bị cho mùa tới. Vì sao XM.HP lại im ắng đến nhường ấy?

Thời và thế

Thực ra thì ngay khi vừa giành chiếc HCB V.League 2010, 2 nhân vật cộm cán nhất của XM.HP là chủ tịch CLB Mai Hồng Hải và GĐĐH Cao Trường Giang đã có đề án cho mùa giải mới với kinh phí lên tới gần 100 tỷ đồng. Con số đó đến từ ngân sách thành phố (12 tỷ đồng), tiền bán vé, tài trợ và phần chủ yếu từ Cty XM.HP (75 tỷ đồng).


Tuy nhiên, bản đề án của êkíp lãnh đạo mới không được GĐ Cty XM.HP phê duyệt. Vị tân GĐ mới đến nhậm chức trả lời thẳng thắn: không thể ký duyệt số tiền lớn đến như thế khi mà ông mới chân ướt chân ráo nhậm chức. Cùng với câu trả lời ấy, tân GĐ XM.HP đòi đội bóng phải giải trình chi tiết từng khoản thu, chi và thậm chí là tự hạch toán, độc lập về tài chính. Khúc mắc này khiến XM.HP không có tiền giữ Leandro, kỳ kèo trong thương lượng với trung vệ Minh Đức và bế tắc hoàn toàn trong những cuộc săn lùng tân binh.



 Tương lai của XM.HP sau chiếc HCB lịch sử vẫn là dấu hỏi.

Sự chặt chẽ này khác hẳn với quãng thời gian 3 năm trước đây. Trong 3 năm tươi đẹp ấy, XM.HP gần như muốn gì được nấy. Họ mua đông bán tây, nổi đình nổi đám với thương vụ mua "thương binh" Denilson hồi năm 2009. Đứng đầu trong tất cả các thương vụ của XM.HP là chủ tịch CLB kiêm GĐ Cty Lê Văn Thành.

Nay ông Thành chuyển sang làm Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng và vì người kế nhiệm ông không bạo tay, XM.HP đã ở vào thế khó. Từ vị thế của một "đại gia", XM.HP hoàn toàn lép vế trong các cuộc săn người và thậm chí còn bị mất những cầu thủ tốt nhất (Leandro, Ngọc Thanh và sắp tới sẽ là Minh Đức). Có vẻ như sau 3 năm gắn bó thì cùng với sự ra đi của ông Lê Văn Thành, XM.HP đã hết động lực với bóng đá đất Cảng.


Và mất phương hướng


Một lý do nữa khiến XM.HP im hơi suốt quãng thời gian vừa qua là việc dường như êkíp lãnh đạo mới đang mất phương hướng. Chính xác thì sau sự ra đi của HLV Vương Tiến Dũng, của Ngọc Thanh và sắp tới là Minh Đức, Trọng Nghĩa, XM.HP chưa biết sẽ bắt đầu xây dựng đội bóng từ chỗ nào.


HLV Vương Tiến Dũng tuyên bố bỏ XM.HP nhưng bất chấp điều đó, cứ mỗi tuần, GĐĐH Trường Giang lại lên Hà Nội thuyết phục ông Dũng ở lại. Nỗ lực của XM.HP khó thành hiện thực, bởi ông Dũng đã không còn hứng thú với đội bóng này sau 3 năm gắn bó, và nhất là khi nhiều cầu thủ giỏi đã ra đi.


XM.HP chưa có phương án thay thế ông Dũng, thế nên, họ cũng mất phương hướng hoàn toàn trong việc đi kiếm người mới. Đã có tin XM.HP thích nhiều cầu thủ, nhưng ngặt nỗi họ chưa thể thương lượng vì chưa đủ tiền, hoặc e ngại rằng không biết người mình lấy về có hợp mắt vị HLV tương lai hay không.


Dậm chân tại chỗ về nhân xự, XM.HP cũng chưa có được kế hoạch chu đáo cho mùa tới. Hiện tại, đội bóng này mới chỉ thông báo đến các cầu thủ lệnh tập trung vào tháng 10. Theo thông lệ, XM.HP sẽ đá Cúp truyền hình Bình Dương vào tháng 11 để tìm ngoại binh mới, nhưng đến thời điểm này, cũng chưa chắc đội bóng đất Cảng có tới Bình Dương hay không.


Tề Hiền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm