SHB.Đà Nẵng- XM.Hải Phòng 1-0: Ông A.Riedl kém may

08/02/2009 14:50 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Dù thắng không thuyết phục, nhưng như vậy cũng đủ để thầy trò HLV Huỳnh Đức vui mừng khôn xiết khi họ đã xoá được cái dớp bị vận đen đeo bám ở đầu mùa trước. Còn HLV A.Riedl thì hết lời khen ngợi học trò cũ Huỳnh Đức.

Trước và trong trận đấu, chủ nhà bộc lộ thái độ tôn trọng đội khách ra mặt. Những ám ảnh đầu mùa trước khiến tâm lý các cầu thủ bị căng cứng, dù họ đã sớm mở tỷ số trước ở phút thứ 10, do công của tiền đạo Almeida. Hải Phòng đã có 45 phút đầu và 20 phút cuối chơi rất hay. Tiếc rằng, các chân sút của họ không thể chuyển hoá thành bàn thắng. Tiếc nhất là pha lên biên rất nhanh ở cánh phải ở phút 35. Bóng xuất phát từ chân Đồng Đức Thắng, kết thúc bằng cú sút chéo góc rất căng của tiền đạo Martin Trindade (11). Thủ môn Võ Văn Hạnh chỉ kịp nhoài người cản cú dứt điểm này, bóng bay ra đúng tầm chân của tiền vệ phải Bảo Long ( 30). Khung thành SHB.ĐN đã mở toang, nhưng cú dứt điểm cận thành của Long lại vọt lên trời trong sự tiếc nuối của đồng đội.
 
Almeida (phải) “thông nòng” cho SHB. Đà Nẵng

HLV Lê Huỳnh Đức cũng thừa nhận nếu tình huống ấy thành bàn, không biết đội nhà sẽ khó khăn thế nào trong điều kiện tâm lý trĩu nặng ở ngày ra quân.

Ngoài áp lực tinh thần, phải thẳng thắn nhìn nhận về chuyên môn đội khách khá “rắn mặt”. Họ có những con người cụ thể để khiến chủ nhà với lực lượng có chiều sâu hơn, nhiều lợi thế hơn, vẫn không áp đặt được thế trận. Đặc biệt, đội khách rất mạnh ở khu trung tuyến và cặp tiền đạo Leandro- Minh Châu không lép vế so với đối phương, ngay cả khi Rafaell được tung vào sân ở hiệp 2 chơi bên cạnh Rogerio. Martin Trindade - Ngọc Thanh cũng rất nhiều lần làm chao đảo hàng thủ đội nhà. Nếu hàng thủ của họ, đặc biệt tân binh Pimenta (23), nói như HLV A.Riedl chơi tốt hơn, hay chí ít khoá chặt được Almeida, thì hẳn XM.HP đã có một kết cục khác. Bàn thắng duy nhất mà chủ nhà ghi được là kết quả màn truy cản vụng về của Pimenta, để Almeida thoải mái khống chế bóng bằng ngực trước khi sút tung lưới thủ thành Tuấn Điệp.

Với chủ nhà, đây là trận đấu có những thử nghiệm đáng chú ý. Vắng Hồng Minh, người đá cặp với Rogerio là tuyển thủ U21 Nguyên Sa. Đây là trận thứ 2 Phan Thanh Phúc bị cất trên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Quang Tuấn ở vị trí tiền vệ phải. Sang hiệp 2, để bảo toàn tỷ số cũng như lấy lại sự cân bằng, Huỳnh Đức điều chỉnh đội hình bằng cách tung Rafael (cựu tiền vệ Thể Công) vào chơi cạnh Rogerio ( rút tiền đạo Molina ra), đưa Nguyên Sa sang đá tiền vệ phải, Quang Tuấn sang thế chỗ Quốc Anh để tiền vệ gốc Trà My bó vào trong chơi sau lưng Almeida. Phút 76, Hoàng Quãng thay hậu vệ phải Quang Cường. Đối diện cánh bên kia Quốc Thanh cũng nhường chỗ cho Văn Học.

Do các đội bóng thường chưa thoát được sức ì và chưa bắt nhịp được với giai đoạn khởi đầu của mùa giải nên việc SHB.ĐN mới thể hiện được phần nào sức mạnh là điều dễ hiểu. Xây dựng nên một lối chơi hiệu quả và một đội hình gắn kết, đấy là nhiệm vụ mà Huỳnh Đức sắp tới phải thực hiện được. Chẳng có lý do gì để ông không thực hiện được điều đó khi trong tay ông là một lực lượng khá chất. Quan trọng nhất là sau chiến thắng này, cầu thủ được cởi bỏ những rào cản tâm lý, khiến cho họ tự tin hơn trong việc phát huy được những khả năng vốn có.

So với quãng chuẩn bị, đặc biệt ngày xuất quân, đã thấy sự tự tin thật sự trên gương mặt thầy trò ông Đức sau chiến thắng chiều qua.
 
Ngọc Hòa 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm