XM.Hải Phòng: Khi tướng chờ quân…

09/11/2010 12:21 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Khi rời XM.Hải Phòng sau chiếc HCB V- League 2010, ông Vương Tiến Dũng nói rằng, muốn tìm một môi trường mới nhiều tham vọng hơn. Nói thế có nghĩa ông Dũng bóng gió chê XM.Hải Phòng đã hết động lực. Nhất mực ra đi nhưng khi XM.Hải Phòng làm cuộc “cách mạng thượng tầng”, ông Dũng bất ngờ lần thứ 3 quay lại đất Cảng.

Bánh vẽ…70 tỷ

Vì sao vị HLV họ Vương thay đổi ý kiến nhanh đến vậy? Rất dễ tìm ra câu trả lời: XM.Hải Phòng hứa hẹn làm ông Dũng thỏa mãn mọi đường. Lương 80 triệu đồng/tháng cộng thêm khoản “lót tay” tới gần 1 tỷ đồng - yêu cầu cá nhân của ông Dũng được đáp ứng. Bên cạnh đó, XM.Hải Phòng cũng vẽ ra chiến lược cho mùa bóng mới. Theo đó, đội bóng đất Cảng sẽ có ít nhất 70 tỷ đồng cho mục tiêu bảo vệ chiếc HCB ở V.League 2011. Số tiền đó có nửa non từ ngân sách thành phố, phần còn lại do XM.Hải Phòng bảo trợ, tiền quảng cáo, bán vé…



 Ông Vương Tiến Dũng mong quân về đất Cảng nhưng không có tiền

Với số tiền ấy, XM.Hải Phòng tự tin sẽ gom đủ những người mà ông Vương Tiến Dũng cần cho mục tiêu tối thiểu giành HCB mùa tới. 70 tỷ đồng theo tính toán của ông Dũng, đủ để mua một loạt cầu thủ ưa thích. Là Lee Nguyễn từ B.Bình Dương được ngắm thay vị trí tiền vệ tấn công mà Leandro để lại. Là Đại Đồng của Hà Nội.T&T, là Phước Tứ của LS Thanh Hóa - để trám vào vị trí mà Minh Đức để lại. Ông Dũng cũng rất kết Huỳnh Kesley. Cầu thủ gốc Brazil từng bùng nổ trong màu áo B.Bình Dương thời ông Dũng còn cầm đội này, được xem là người lý tưởng cho vị trí trung phong cắm của XM.Hải Phòng. Thế nhưng tới thời điểm này, số tiền 70 tỷ đồng vẫn chỉ là lời hứa. Vì thế, XM.Hải Phòng không thể có Lee Nguyễn, Huỳnh Kesley, Đại Đồng hay Phước Tứ. Không có được những ngôi sao, ông Dũng buộc phải quay ra với những cầu thủ thuộc diện “làng nhàng”. Tới thời điểm này, ông Dũng mới có được Từ Hữu Phước - trung vệ mới ở dạng tiềm năng và tiền vệ Đào Xuân Thành - người mài đũng quần gần như cả mùa trước ở Hòa Phát.HN. 2 sự bổ sung là quá ít so với nhu cầu, ông Dũng vì thế đang đỏ mắt kiếm thêm người. Nhưng những cái tên có thương hiệu đều đã có nơi có chốn. Gần như chắc chắn sẽ không có ngôi sao nào cập bến XM.Hải Phòng mùa này. Ông Dũng sẽ phải xây dựng một đội hình mới dựa trên những cái tên “làng nhàng”…

Tướng chờ quân


Thực ra thì XM.Hải Phòng cũng mới chỉ mất 3 vị trí đáng kể. Là Ngọc Thanh, Leandro và Minh Đức, nghĩa là quân số mà ông Dũng đang có vẫn khá dư dả. Nhưng để lọc từ hơn 20 con người ra một đội bóng tốt thì ông Dũng đang bế tắc. Cứ nhìn cách XM.Hải Phòng đá tập với Hòa Phát.HN thì đủ biết. Đa nhưng không tinh, XM.Hải Phòng không thể thắng nổi Hòa Phát.HN - đội bóng thuộc tốp trung bình yếu của V- League.


Ông Dũng thừa nhận nếu không có được ngoại binh giỏi, việc trụ hạng cũng là rất khó khăn với XM.Hải Phòng. Và mọi hy vọng của HLV họ Vương đang trông cả vào những ngoại binh sắp đến thứ việc. Vài ngày tới XM.Hải Phòng sẽ đón 4 cầu thủ châu Phi (2 trung vệ, 2 tiền đạo) đến thử việc. Theo tính toán của ông Dũng, XM.Hải Phòng cần một trung vệ và 2 tiền đạo để chơi với hàng tấn công toàn ngoại ở mùa tới. Sau khi tiếp nhận ngoại binh, XM.Hải Phòng sẽ vào Bình Dương chuẩn bị dự BTV Cup 2010. Theo ông Vương Tiến Dũng, hình hài của XM.Hải Phòng mùa tới phụ thuộc chủ yếu vào những ngoại binh sắp đến. Ngay cả khi những cầu thủ này có chất lượng, ông Dũng cũng không dám hy vọng nhiều. “Không có những cầu thủ như ý, có lẽ tôi chỉ có thể đưa XM.Hải Phòng trụ hạng ở tốp giữa là cùng”, ông Dũng nói.

Khang Niên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm