XM V.HP nhớ Hữu Phát!

19/05/2013 12:21 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau cú rocket từ khoảng cách ngoài 30m của Hữu Phát xé rách mành lưới Đồng Nai (nâng tỷ số lên 2-0), nhiều ý kiến cho rằng, Phát đã gặp may vì thủ môn đội chủ nhà mất tập trung. Nhưng, đến cú duỗi mu tầm xa buộc “sếu vườn” Tấn Trường phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 trong trận đấu bù vòng 2 mới đây với XMXT.SG, tất cả đã phải thừa nhận năng lực chuyên môn của Phát.

Còn trẻ nhưng Hữu Phát đã sớm khẳng định được năng lực của mình ở K.KH rồi XM V.HP. Ảnh: VSI

Cầu thủ trẻ người gốc Đồng Nai này thực sự đã tiến bộ vượt bậc, kể từ ngày đầu quân cho K.KH (bây giờ là XM V.HP). Nhưng tất cả đều không tự nhiên đến, khi Phát đã là linh hồn trong lối chơi của U21 Đồng Nai đoạt chức vô địch VCK U21 QG-Cúp Báo Thanh Niên 2010. Thêm một mùa hạng Nhất nữa cho đội bóng quê hương, Phát ra K.KH và giành luôn suất chơi chính.

Tại K.KH trước và sau khi Phát đến, khu vực giữa sân vốn khá chật chội, với Tấn Tài, Justice, Thanh Hải…, nhưng tại sao và như thế nào, Phát lại được gửi gắm niềm tin từ HLV Hoàng Anh Tuấn?! Ông Tuấn, ngoài sở hữu phương pháp huấn luyện và làm chiến thuật cấp tiến, còn có con mắt nhìn người tinh tường. Hữu Phát dù trẻ nhưng không phải của để dành.

Từ K.KH cho đến XM V.HP bây giờ, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn cho thấy khả năng ứng biến tài tình. Khi Tấn Tài chưa chấn thương, Minh Châu chỉ là thứ yếu ở khu trung tâm. Tấn Tài nghỉ dài hạn và chưa hẹn ngày trở lại, Hữu Phát được cất nhắc và tỏa sáng bên cạnh Minh Châu. Ngay cả khi trận này, khi Hữu Phát đã nhận đủ 3 thẻ vàng và phải ngồi ngoài, Quang Hải là một giải pháp.

Trận đấu mới đây với XMXT.SG, nhiều người cho rằng XM V.HP đã có thời điểm chơi với 4 tiền đạo, khi Quang Hải vào sân (để tác hợp cùng Gilberto, Antonio và Lê Văn Tân, tiền đạo nhập tịch). Nhưng trên thực tế, Quang Hải trám vào vị trí tiền vệ tổ chức (phía trên Minh Châu). Và dù thể lực không đảm bảo, do bị cảm cúm trước đó, nhưng Quang Hải đã chơi bùng nổ.

Đây sẽ là một dịp tuyệt vời khác để các tiền đạo hàng đầu V-League như Antonio và bộ đôi Gonzalo-Samson so kè với nhau trong cuộc đua đến danh hiệu “Vua phá lưới V-League 2013”. Nhưng có thể, nó sẽ khiến HLV Anh Tuấn thêm nhớ… Hữu Phát, bởi việc trám chỗ (như trường hợp của Quang Hải) là chẳng đặng đừng, càng khi HN.T&T vốn cực mạnh ở khu giữa sân.

CCKM
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm