Xi măng The Vissai Ninh Bình (V.NB): Việt Thắng + Sỹ Mạnh = 0 bàn thắng

06/02/2010 12:12 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Khi các thủ tục nhập tịch cho chân sút Das Silva (Lê Trần Hoàng Xi) chưa thể hoàn tất, Mota Farias và Raphael Rodrigues được kéo xuống đá tiền vệ…, V.NB gửi trọn niềm tin vào bộ đôi chân sút nội: Việt Thắng – Sỹ Mạnh. Đây cũng là cặp tiền đạo nội duy nhất trong số 14 CLB ở V-League 2010.

Sở hữu cả 2 tiền đạo thuộc biên chế ĐTQG, người Ninh Bình có lý do để xây dựng chiến thuật “đi săn với 2 mũi tên”. Họ càng có cơ sở hơn, khi ở ngoài đời, Thắng và Mạnh cũng chơi rất thân với nhau. Một cái nháy mắt đã hiểu ngay vấn đề. Chỉ có điều, sự kết hợp của họ (trên sân) chưa đem lại thành công như mong đợi. V.NB để ĐT.LAcầm chân không bàn thắng ở ngày khai mạc V-League 2010, bởi hàng công quá phung phí cơ hội.

V.NB đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để sở hữu Việt Thắng (áo sẫm)

Kể từ khi chuyển vào V.NB thi đấu, Sỹ Mạnh được các HLV đánh giá rất cao, thậm chí là “như  Tây” (lời cựu HLV V.NB – Nguyễn Văn Sỹ) nhờ các kỹ năng làm tường, di chuyển không bóng và dứt điểm bằng đầu. Tuy nhiên, ở vị trí trung phong cắm, Mạnh phải học hỏi ở Thắng rất nhiều. Việt Thắng trội hơn hẳn đàn em ở sức mạnh tranh chấp, tìm bóng, nôm na là săn hậu vệ đối phương – gây sức ép. Ngoài ra, Thắng “bế” còn là một thương hiệu và đó là lý do khiến một CLB thích đánh bóng bằng sự ồn ào bên ngoài sân cỏ như V.NB đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để sở hữu cầu thủ này.

Vậy đâu mới là căn nguyên của vấn đề cả 2 chơi thiếu thuyết phục ở trận khai mạc?! Có lẽ phải đợi đến chiều Chủ nhật này, khi V.NB của Việt Thắng và Sỹ Mạnh nhận lời thách thức từ phía NaviBank.SG.

THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm