Xi măng The Vissai Ninh Bình (V.NB): Vậy, ai là HLV trưởng?

06/02/2010 11:31 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đã lại có thêm rất nhiều bản hợp đồng tiền tỷ nữa (cả nội lẫn ngoại) cho mùa V-League đầu tiên trong lịch sử, nhưng có điều gì đó chưa ổn với V.NB.

Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược

“Toét, toét, toét”, hồi còi ngắt một tình huống phối hợp đá phạt góc vang lên từ giữa sân của trợ lý HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh. Ông Cảnh yêu cầu cầu thủ ở góc sân thực hiện lại cho nhuyễn, đồng thời nhắc nhở các cầu thủ tấn công di chuyển hợp lý hơn nữa, trong việc chọn điểm rơi. Nhưng bên ngoài đường piste, HLV trưởng Robert Lim lại hiệu lệnh “up, up” (lệnh cho hàng phòng ngự dâng lên một cách nhanh nhất, sau khi bóng được phá ra ngoài khu vực cấm địa).

HLV Lim mang danh, chứ không có quyền ở V.Ninh Bình? - Ảnh: VSI

Tình huống khác diễn ra ngay sau đó, khi trung vệ Dio (người đang được tiến hành các thủ tục Việt hóa với cái tên Hoàng Vissai) chuyền bóng ngang mặt cầu môn rất cẩu thả, để Sỹ Mạnh cướp được, nhưng đã chẳng có hiệu lệnh dừng tình huống hay nhắc nhở nào đối với Hoàng Vissai, từ BHL. Ngay cả khi Gustavo (cựu tiền đạo ĐT.LA) cầm bóng quá rườm rà và rất lười di chuyển, khiến các vệ tinh phải lắc đầu ngao ngán, ông Lim cũng chỉ đứng trầm ngâm…

Một buổi tập chia đôi đội hình trên diện tích 2/3 sân của V.NB, chuẩn bị cho trậnđấu với NaviBank.SG, ở vòng 2 V-League 2010 diễn ra như thế. Và còn có rất nhiều sự thiếu ăn ý giữa HLV trưởng Robert Lim và các trợ lý, trong việc thực thi giáo án. Ông giảng viên bằng B HLV của AFC – Robert Lim, vẫn ở đó và được đăng ký với chức danh HLV trưởng. Nhưng chưa hẳn ông là người lên đội hình khi họ thi đấu!

Ngoại binh, đã “hết hạn sử dụng”?

Hoàng Vissai và Lê Trần Hoàng Xi (Dio và Das Silva) tạm thời vẫn phải tập chay, chờ ngày nhận quyết định nhập tịch từ Chủ tịch nước. V.NB đã chuẩn bị những sự thay thế, hòng khỏa lấp khoảng trống mà 2 cái tên trên để lại. Nhưng với 5 “Tây” như hiện tại, chỉ có Mota Farias và Raphael Rodrigues là đáng kể. Số còn lại cỡ Gustavo Dourado, Joao Marcelo Da Silva và thậm chí cả Laerte Junio, đã bị xem là hàng thải, phế phẩm. Họ là gánh nặng thực sự của V.NB.

Gustavo đã từng được đánh giá rất cao với kỹ thuật nền cực chuẩn, tuy nhiên, sau khi quậy tưng ở ĐT.LAmùa giải trước, anh bị thanh lý hợp đồng sớm. Nhưng dân chơi mà, đó chỉ là chuyện vặt. Nhờ có điều kiện hơn người, Gustavo chưa bao giờ phải bận tâm với mối lo cơm áo gạo tiền như bao đồng đạo người nước ngoài sang Việt Nam đá thuê. Tất nhiên, cầu thủ người Brazil đặc biệt được biết đến với lối sống phóng túng, tài tử ngoài sân bóng. Để rồi khi trở lại V.NB, Gustavo tăng trọng kinh khủng và thường xuyên nuốt không hết giáo án.

Tình cảnh tương tự với Marcelo (cầu thủ thường xuyên chỉ chơi nổi 20 phút/trận, trong màu áo TP.HCM trước đây) và Laerte Junio –cựu trung vệ T&T HN.

Người ta phải ngạc nhiên, khi ở V.NB, luôn đổ rất nhiều tiền mua quân, lại có ông Giám đốc điều hành đồng thời là nhà môi giới cầu thủ Trần Tiến Đại, mà vẫn dùng toàn “hàng chợ”. Các cầu thủ nội, dù có thuộc hàng sao thượng thặng, cũng khó có thể gồng mình gánh cho hết được.

Đó lại là một nghịch lý nữa ở V.NB!

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm