Trong ngày thực hiện chính sách miễn phí vé tham quan cho công dân Việt Nam, di tích Nhà tù Hỏa Lò ghi nhận lượng khách rất đông. Có những người di chuyển từ các tỉnh, thành phố khác đến Hà Nội, có mặt từ sáng sớm để chờ vào tham quan.
Ngay từ sáng sớm, phố Hỏa Lò đã ken đặc dòng người. Từng hàng dài chờ đợi, những đoàn khách liên tục đổ về, khiến khu vực trước Di tích Nhà tù Hỏa Lò trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Thời tiết nóng, thời gian chờ đợi kéo dài, nhưng dòng người vẫn kiên nhẫn. Càng gần khu vực cổng di tích, dòng khách càng đông. Hàng người nối dài, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, trật tự vẫn được duy trì. Người dân chủ động xếp hàng, di chuyển theo hướng dẫn, không chen lấn, không xô đẩy. Để hỗ trợ du khách, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò đã bố trí thêm lực lượng điều phối và huy động quạt dọc phố Hỏa Lò, giúp người dân giảm bớt cảm giác oi nóng trong thời gian chờ đợi.

Tất cả du khách đều kiên nhẫn chờ đợi để được vào thăm di tích
Bên trong những bức tường đã chứng kiến nhiều năm tháng lịch sử, câu chuyện về Hỏa Lò tiếp tục được kể bằng những hiện vật, tư liệu và không gian được bảo tồn. Mỗi bước chân qua những khu giam giữ, mỗi câu chuyện về những người từng bị giam cầm nơi đây lại đưa du khách trở về với một giai đoạn khốc liệt của lịch sử dân tộc. Vì thế, chuyến tham quan trong ngày Quốc khánh không đơn thuần là một hoạt động vui chơi hay trải nghiệm.
Bên trong những bức tường đã chứng kiến nhiều năm tháng lịch sử, câu chuyện về Hỏa Lò tiếp tục được kể bằng những hiện vật, tư liệu và không gian được bảo tồn.
Với nhiều người, đây là dịp để nhìn lại lịch sử, hiểu hơn về những mất mát và hy sinh của các thế hệ đi trước, từ đó thêm trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay.




