Ngày Quốc khánh: Nhiều du khách chọn về thăm 48 Hàng Ngang - nơi Bác viết Tuyên ngôn Độc lập

02/09/2026 15:05 GMT+7

Trong ngày Quốc khánh 2/9, giữa dòng người tấp nập của phố cổ Hà Nội, nhiều du khách tìm đến số 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở và làm việc, đồng thời viết bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa cách đây 81 năm. 

Tại đây, khách thăm quan có thể tìm thấy ký ức về một thời khắc đặc biệt của lịch sử dân tộc. Những ngày cuối tháng 8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Trung ương ở và làm việc tại đây. Trong căn phòng nhỏ trên tầng hai, Người đã dành nhiều thời gian suy nghĩ, chỉnh sửa và hoàn thiện bản Tuyên ngôn Độc lập.

Bàn làm việc và máy đánh chữ mà Bác Hồ sử dụng tại 48 Hàng Ngang

Từ căn phòng này, những câu chữ khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam đã đi vào lịch sử. Với du khách hôm nay, được bước qua cánh cửa của ngôi nhà, nhìn lại căn phòng nơi Bác từng làm việc, những hiện vật và tư liệu được lưu giữ… là một trải nghiệm đặc biệt. 

Ngày Quốc khánh: Nhiều du khách chọn về thăm 48 Hàng Ngang - nơi Bác viết Tuyên ngôn Độc lập - Ảnh 2.

Lịch sử hiện hữu trong một căn phòng, một chiếc bàn, một không gian từng chứng kiến những quyết định hệ trọng của đất nước

Lịch sử hiện hữu trong một căn phòng, một chiếc bàn, một không gian từng chứng kiến những quyết định hệ trọng của đất nước. Và trong ngày 2/9, cảm xúc ấy càng trở nên đặc biệt. Niềm tự hào về độc lập hôm nay được nối dài từ ký ức của 81 năm trước - khi cả dân tộc bước vào một kỷ nguyên mới.

Ngày Quốc khánh: Nhiều du khách chọn về thăm 48 Hàng Ngang - nơi Bác viết Tuyên ngôn Độc lập - Ảnh 3.

...Và trong ngày 2/9, cảm xúc ấy càng trở nên đặc biệt

Không gian di tích 48 Hàng Ngang không chỉ kể câu chuyện về những ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc và viết Tuyên ngôn Độc lập. Nơi đây còn giúp du khách hiểu thêm về lịch sử của chính ngôi nhà, về gia đình thương gia Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ, những người đã dành ngôi nhà của mình cho cách mạng trong những ngày tháng đặc biệt của đất nước. 

Ngày Quốc khánh: Nhiều du khách chọn về thăm 48 Hàng Ngang - nơi Bác viết Tuyên ngôn Độc lập - Ảnh 4.

Nơi đây còn giúp du khách hiểu thêm về lịch sử của chính ngôi nhà, về gia đình thương gia Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ, những người đã dành ngôi nhà của mình cho cách mạng trong những ngày tháng đặc biệt của đất nước.

Qua những hiện vật, tư liệu và không gian được bảo tồn, một lát cắt về đời sống của người Hà Nội xưa cũng được tái hiện - từ kiến trúc, cách bài trí đến nếp sống của một gia đình Hà thành giữa khu phố buôn bán sầm uất. Một căn nhà, nhưng chứa đựng nhiều lớp ký ức: ký ức về một gia đình, về Hà Nội và trên hết là ký ức về những ngày đất nước đi tới thời khắc Độc lập.

Yên Khương - Mộng Thìn - Kim Dụng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm