“Tôi có gần ba năm làm việc cùng Mourinho, khi ông ấy còn là trợ lý của Van Gaal. Tôi học được rất nhiều từ Mourinho. Giữa ông ấy và Guardiola có điểm giống nhau là họ luôn bị ám ảnh bởi công việc. Họ là hai con bệnh của bóng đá. Có thể Mourinho chú trọng hơn đến phòng thủ trong khi Pep trữ tình hơn, muốn chơi đẹp bên cạnh việc giành chiên thắng. Pep là HLV giỏi nhất mà tôi gặp”, tiền vệ của Barca tâm sự trên tờ As (Chủ bài) của Tây Ban Nha.

Xavi
Tiền vệ kiến thiết bóng của “gã khổng lồ xứ Catalonia” cũng ca ngợi Samuel Eto’o là “một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong lịch sử của Barca” đồng thời cho biết anh rất ngạc nhiên khi thấy Zlatan Ibrahimovic là một “người thích đùa” rất dễ mến, nhanh chóng hòa nhập với các đồng đội chứ không mắc bệnh siêu sao như một số người nói.
Eto’o: Tôi nóng lòng được chơi trận đấu này
Trong khi đó, phát biểu trên kênh truyền hình Sky, “sư tử bất khuất Cameroon” Samuel Eto’o tuyên bố anh rất nóng lòng được chơi trận Barca-Inter và mục tiêu của anh là “làm việc cật lực để cám ơn sự tin tưởng và yêu mến mà Inter đã giành cho tôi” kể từ khi về đầu quân cho đội bóng áo xanh-sọc đen.
Eto’o khẳng định mặc dù rất muốn chơi trận Barca-Inter nhưng anh không coi đây là trận đấu quan trọng nhất của mùa bóng bởi vì còn nhiều trận đấu khác cũng rất quan trọng và anh muốn tham gia tất cả các trận đấu đó.
“Báo đen” cũng cám ơn HLV Jose Mourinho đã đánh giá anh là tiền đạo số một thế giới, điều mà ông thầy trước đây (Pep Guardiola) chưa bao giờ dành tặng cho anh.
|
Mourinho: Tôi không mua Eto’o, Barca cho đấy chứ “Người đặc biệt” cũng chúc tiền đạo người Thụy Điển “gặp những điều tốt đẹp nhất, ghi nhiều bàn thắng và luôn hạnh phúc”. |