Bóng đá Tây Ban Nha

Xabi Alonso thư giãn nhưng Real có thể trở lại?

30/12/2025 11:03 GMT+7 Google News

Mùa giải trước, Carlo Ancelotti đã cảnh báo ban lãnh đạo Real Madrid rằng họ không thể đạt được thành công nào nếu mức độ cam kết phòng ngự của các cầu thủ vẫn thấp đến như vậy.

Đó không chỉ là một cảm giác hay trực giác của một người từng trải qua mọi thứ, mà là kết luận rút ra từ các dữ liệu mà ban huấn luyện có trong tay. Ông nhìn vào quãng đường đội bóng di chuyển trong mỗi trận đấu, các pha bứt tốc cường độ cao, so sánh với đối thủ và bức tranh hiện ra vô cùng ảm đạm. Ông mệt mỏi vì phải yêu cầu các cầu thủ tấn công, cả công khai lẫn riêng tư, hi sinh nhiều hơn cho phòng ngự nhưng đều vô ích. Vinicius bóng gió rằng anh không ở trong tình trạng có thể chạy. Mbappe thậm chí chưa từng cân nhắc ý tưởng đó.

16 tháng sau lời cảnh báo của Carletto, Real lại rơi vào trạng thái lao dốc tự do, là nạn nhân của việc không ai muốn hi sinh, cũng như thứ bóng đá nghèo nàn và bầu không khí nội bộ kém lành mạnh.

Dưới sự dẫn dắt của Xabi Alonso, vấn đề cũ là không có sự nỗ lực, lại nhận thêm một vấn đề dai dẳng khác là thiếu khả năng tổ chức lối chơi mà chính Ancelotti cũng từng chịu đựng, và bị bồi thêm sự phức tạp khác về mối quan hệ không tốt giữa Alonso và một số ngôi sao. Kết quả là tạo ra một đội bóng chệch choạc và một HLV bị tổn hại uy quyền nghiêm trọng bởi câu lạc bộ không ủng hộ sau sự thách thức công khai của Vinicius.

Alonso, một người xứ Basque nghiêm túc, tỉ mỉ và có phần xa cách, đã cố gắng giữ thái độ kín tiếng. Tuy nhiên, rốt cuộc chính lời nói của ông lại phơi bày bản chất thực sự của đội bóng. Trong những tháng đầu, ông nói về một tập thể đang trong quá trình xây dựng, về sự cần thiết của cam kết, bảo vệ đội hình xuất phát, về việc linh hoạt trong hệ thống chiến thuật, và tính trọng dụng theo năng lực. Kế hoạch ấy chỉ được hiện thực hóa ở mức độ tối thiểu trong thời gian qua. Ngoài chiến thắng trước Barcelona, phần lớn những điểm nhấn của Real là thất bại và tranh cãi.

Real Madrid: Xabi thư giãn nhưng Real có thể trở lại? - Ảnh 1.

HLV Xabi muốn Real Madrid bước vào năm mới một cách thoải mái

Nhiều vấn đề đã xuất hiện từ mùa giải cuối cùng của Ancelotti nhưng mức độ xuống cấp đã tăng tốc. Carletto, bất chấp sự bi quan, vẫn có được thời gian cho tới khi rời đi trong êm đẹp vào tháng 6. Trái lại, Alonso, đã sống trong đau đớn suốt nhiều tuần. Trừ khi xảy ra một cú sụp đổ lớn trước Betis vào ngày 4/1, HLV 43 tuổi sẽ bước vào Siêu cúp với áp lực của 1 trận đấu mang tính sống còn.

Những tiến bộ có thể đã hình thành từ tháng 6 đến tháng 10 đã biến mất và cuộc khủng hoảng bùng nổ sau hành vi thách thức của Vini. Trước kì nghỉ năm mới, Dải thiên hà chỉ giành chiến thắng trước Talavera và Sevilla, với 2 bàn từ chấm phạt đền, 1 bàn từ đá phạt và 1 bàn khác đến từ sai lầm của thủ môn đối thủ.

Chất lượng chơi bóng đã rời bỏ họ, còn nỗ lực tập thể thì vẫn ngủ yên. Kể từ mùa trước, Real đã chơi 20 trận đấu Champions League và chỉ một lần duy nhất chạy nhiều hơn đối thủ, đó là trước Atalanta. Điều đó không hề khác biệt dù họ đối đầu Arsenal, Man City hay Kairat.

"Đã đến lúc phải suy ngẫm về việc chúng ta đang ở đâu", Xabi kết luận sau khi một lần nữa thoát hiểm và chia tay năm cũ bằng lời nhắn đầy ẩn ý: "Hãy thư giãn"!


Thiên Ý

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm