Mưa tuyết như châu Âu ở Sa Pa

17/03/2011 11:17 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh khá mạnh từ phía Bắc tràn xuống, sáng 16/3, trên địa bàn Sa Pa (Lào Cai), nhiệt độ đột ngột tụt xuống 0 độ C, trời không mưa nhưng đã có mưa tuyết xuất hiện trên diện rộng. Toàn bộ thị trấn Sa Pa kéo dài suốt phía Tây của huyện từ độ cao 1.500m đến đỉnh Phan Si Păng 3.314m bao phủ dày đặc tuyết.

Điều kỳ thú là đợt tuyết này được tạo nên từ những trận mưa tuyết trắng như bọt xốp đọng dày đặc trên mặt đất và phủ trắng trên các mái nhà, cành cây - khác với đợt rét giáp Tết Tân Mão chỉ là bông tuyết đọng trên cành cây ngọn cỏ. Đây là trường hợp rất lâu mới gặp lại một lần tại Sa Pa. Theo những người sống lâu năm ở Sa Pa, năm 1971, 1991 và 2006 cũng có tình trạng mưa tuyết với lượng dày. Năm nay mưa tuyết rơi dày đặc và kéo dài từ 3h sáng đến 12 giờ trưa và chỉ tan toàn bộ vào lúc 16 giờ chiều hôm nay (16/3).

Đổ về Sa Pa ngắm tuyết

Càng về trưa tuyết rơi mật độ ngày càng dày. Vào lúc 10 giờ, nghe thông tin, hàng vạn người dân từ thành phố Lào Cai và du khách đang lưu trú tại Sa Pa, khách vãng lai đã ùn ùn kéo lên khu vực Ô Quý Hồ, Thác Bạc và đỉnh đèo Trạm Tôn để được tận mắt ngắm tuyết. Nhiều nhân viên công sở, học sinh cũng lên ngắm tuyết rơi tạo nên một không khí vui và nhộn nhịp như ngày hội. Người đông, mật độ ô tô dày đã gây ra tắc đường cục bộ, nhưng không ai to tiếng với nhau bởi mọi sự chú ý đều tập trung vào cảnh tuyết bay và phủ kín mặt đất, trên tóc, trên áo, trên nóc xe rất kỳ thú.

Cảnh tượng người trẻ say mê nặn tuyết hiếm thấy ở Việt Nam

Anh Bùi Văn Bính, công nhân Công ty Apatit Việt Nam nói: “Tôi sống ở Lào Cai đã lâu, đây là lần đầu tiên tôi gặp được cảnh tuyết rơi đẹp như thế này. Mong rằng hiện tượng tuyết rơi khởi đầu trong năm, năm nay Lào Cai sẽ có một mùa du lịch bội thu”. Chị Trần Thị Bích Hằng, du khách đến từ TP.HCM không giấu nổi cảm xúc sung sướng: “Sa Pa em nghe cái tên từ lâu, đợt này mới cùng bố mẹ và anh chị lên được, rất may lại gặp cảnh tuyết rơi nên cả nhà ai cũng vui và quyết định ở lại chơi thêm vài ngày nữa. Bạn bè biết tin gọi điện chúc mừng, cho rằng em là người hạnh phúc nhất vì đã may mắn gặp được cảnh hy hữu này”.

Suốt dọc đường, từ thị trấn Sa Pa đến khu vực Thác Bạc, đoàn người từng tốp bất chấp cái rét trên dưới 0 độ, vào tận nơi tuyết dày nhất để được sờ nắm tuyết. Người giàu trí tưởng tượng hơn thì vun tuyết thành đống và nặn chúng thành chú gấu, chó bông, ông già tuyết, búp bê tuyết... sau đó quay phim, chụp ảnh.

Tắc đường vì tuyết

Suốt từ 8h đến 12h trưa, hàng ngàn xe ô tô, xe máy dồn về tuyến đường Sa Pa - Lai Châu, chủ yếu để ngắm tuyết. Xe anh Vũ Thắng là loại Zace chở 3 anh em phóng viên lên đến đỉnh đèo, địa danh giáp Lai Châu.Tại điểm cao nơi tiếp giáp giữa Lào Cai và Lai Châu chúng tôi gặp hàng chục xe ngược dốc từ Lai Châu về Lào Cai, đến đây gặp tuyết đều đi rất thận trọng. Có xe độ bám của lốp kém, phải có người xi nhan hoặc đi trước gạt từng đống tuyết để mở đường cho xe xuống dốc. Chỉ một đoạn chưa đầy 20km từ đỉnh đèo xuôi xuống thị trấn Sa Pa mà phải đi mất hơn 120 phút, chủ yếu do đường trơn, và ùn tắc giữa các xe đi ngược chiều. Ai cũng muốn chen chân kịp một lần xem tuyết, tận tay sờ bông tuyết và ghi hình tuyết rơi ở những vị trí đẹp của Sa Pa.

11 giờ trưa, Phòng CSGT Công an tỉnh đã tăng cường xe cứu hộ lên thường trực hỗ trợ Công an huyện Sa Pa để phân luồng và sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

Lục Văn Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm