Monica Lewinsky phá rào im lặng về vụ ngoại tình với Bill Clinton

08/05/2014 07:17 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - "Tôi, chính bản thân tôi, vô cùng hối tiếc về những gì đã diễn ra giữa mình và Tổng thống Clinton. Hãy để tôi nói lại lần nữa: Tôi. Bản thân tôi. Vô cùng. Hối tiếc. Về chuyện đã xảy ra" - với những lời như thế, Monica Lewinsky đã bắt đầu cuộc trò chuyện với tạp chí Vanity Fair, bàn về cuộc tình của cô, từng làm chấn động nước Mỹ một thời.

Monica Lewinsky, giờ đã 40 tuổi, mới chỉ trong độ tuổi 20 khi cô dan díu với Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

Đã tới lúc đốt mũ, chôn váy

Khi bê bối bị phanh phui, Clinton lập tức phủi tay, khẳng định ông không có tình ý gì với nữ thực tập sinh nóng bỏng. Chính sự không thành thực này khiến ông bị Hạ viện Mỹ đề nghị phế truất trong năm 1998. Tuy nhiên Thượng viện đã "tha bổng" ông.

Sau biến cố, nhà Clinton tiếp tục tiến lên, nhưng Lewinsky thì không. Hình ảnh cô mặc chiếc váy xanh nổi tiếng và đội mũ nồi đã trở thành biểu tượng ô nhục, được báo chí thi nhau đăng tải lại. Cô bị xem như một kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình, một mụ phù thủy xấu xa, bị gạt hẳn sang bên lề xã hội Mỹ, tới mức cô thấy hối tiếc vì vụ ngoại tình.


Cuốn Monica's Story (trái) đã bán rất chạy khi mới ra mắt

Tuy nhiên Lewinsky vẫn có những hành xử cao thượng trong bê bối. "Tôi đã từ chối các đề nghị có thể giúp kiếm được hơn 10 triệu USD, bởi nghĩ rằng chúng không chính đáng" - cô kể. Sau bê bối, cô tiếp tục đi học và có bằng thạc sĩ tâm lý xã hội từ trường Kinh tế London danh giá. Cô tìm cách kiếm tiền chân chính, bằng cách xin vào làm tại nhiều công ty chuyên về tiếp thị và truyền thông. Tuy nhiên các chủ lao động đã liên tục từ chối, nói rằng "quá khứ" khiến cô không phù hợp với công việc.

Lewinsky cam chịu nghịch cảnh, sống không gây chú ý trong nhiều năm. Cô cố giữ im lặng tại nhiều chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ để khỏi đánh lạc hướng chú ý dư luận. Trong cuộc tiếp xúc với Vanity Fair, Lewinski nói rằng cô im lặng quá lâu, tới mức thiên hạ đồn rằng nhà Clinton phải trả cho cô rất nhiều tiền để đổi lấy việc không bép xép. Những tin đồn kiểu này khiến cô chán ngán và quyết định thôi không "đi rón rén quanh quá khứ của mình nữa". "Đã tới lúc để đốt chiếc mũ nồi và chôn bộ váy màu xanh" - Lewinsky viết trong các đoạn trích của bài báo dự kiến ra mắt trong tháng này, được đăng trên trang web của tạp chí Vanity Fair- "Tôi quyết định rằng cần phải có một kết cục khác cho câu chuyện của mình. Cuối cùng tôi quyết định phải thò đầu ra khỏi công sự để kể chuyện và khiến quá khứ của tôi có ý nghĩa".

Không còn muốn đóng vai vật tế thần

Lewinsky còn có một động cơ khác để lên tiếng. Cô nói rằng đã có lúc sự mệt mỏi và căng thẳng khiến bản thân nghĩ tới việc tự sát. Tuy nhiên nỗi đau khổ của cô đã "có ý nghĩa khác" vào năm 2010, theo sau vụ tự sát của Tyler Clementi, một nam sinh đồng tính ở trường Rutgers, bị phát tán lên mạng bức ảnh cậu đang hôn một chàng trai khác.

Với tư cách là một trong những người đầu tiên trở thành nạn nhân của việc bị bêu riếu trên mạng Internet, Lewinsky rất thấu hiểu hành động của Clementi. Giờ cô muốn làm việc với các nạn nhân để chống tình trạng này. "Có thể bởi thông qua việc chia sẻ câu chuyện của mình... tôi sẽ giúp được những người khác, khi họ đang ở trong những thời khắc đen tối nhất của việc bị lăng nhục" - cô nói.


Ảnh Monica Lewinsky hiện nay do tạp chí Vanity Fair chụp

Theo các chuyên gia, việc Lewinsky lên tiếng diễn ra vào thời điểm không hề thuận lợi cho nhà Clinton, khi cựu Đệ nhất phu nhân Hillary Rodham Clinton đang cân nhắc việc chạy đua vào ghế Tổng thống. Phe Cộng hòa đã phát tín hiệu rằng họ không xem vụ bê bối của chồng bà diễn ra trong những năm 1990 là yếu tố nằm ngoài cuộc chơi, nếu bà chấp nhận tham gia tranh cử vào năm 2016.

Gần đây nhất nghị sĩ Rand Paul, một ứng cử viên Tổng thống tiềm năng của phe Cộng hòa, đã đáp lại những lời chỉ trích phe này có thành tích tồi trong các vấn đề nữ quyền, bằng tuyên bố hồi tháng 1 năm nay rằng cựu Tổng thống Bill Clinton thuộc phe Dân chủ có "hành vi của kẻ săn mồi", khi đã dan díu với cô gái trẻ Lewinsky hồi năm 1995. Dựa vào đó ông nói rằng các chính khách phe Dân chủ chỉ là những kẻ "đạo đức giả".

Thực tế đây không phải là lần đầu tiên Lewinsky công khai về vụ bê bối. Lewinsky từng trả lời cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Barbara Walters trong năm 1999 và còn hợp tác với tác giả Andrew Morton trong năm đó để viết cuốn sách Monica's Story (Chuyện của Monica) đã bán rất chạy.

Tuy nhiên lần lên báo này, Lewinsky rất muốn làm rõ "trắng đen". "Hiển nhiên sếp tôi (Clinton) đã lợi dụng tôi" - cô viết - "Nhưng tôi sẽ luôn nhấn mạnh ở một điểm: đây là mối quan hệ đồng thuận. Bất kỳ sự "lạm dụng" nào đều diễn ra sau đó, khi tôi biến thành vật tế thần để bảo vệ vị trí quyền lực của ông ấy".

Tường Linh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm