Không khởi tố bà mẹ đẻ rơi vào bồn cầu

31/05/2013 08:26 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 30/5, báo chí Trung Quốc cho biết một đứa trẻ bị mắc kẹt trong ống cống bồn cầu ngay sau khi sinh ở tỉnh Chiết Giang đã được ra ra viện và đang được ông bà ngoại chăm sóc. Nhà chức trách cũng kết luận rằng vụ việc xảy ra do tai nạn và mẹ đứa trẻ đã không có ý giết con.

Bà mẹ trẻ mới 22 tuổi là người đầu tiên báo động cho hàng xóm biết về đứa trẻ khi bé bị mắc kẹt trong một ống cống, nằm ngay dưới một nhà xí xổm thuộc tòa chung cư nơi cô ta sống. Nhưng trước khi báo động, cô gái trẻ đã dọn dẹp sạch sẽ hiện trường để không ai biết cô vừa sinh con. Cô cũng không nhận mình là mẹ của đứa trẻ bị mắc kẹt. 


Cô gái trẻ chỉ thừa nhận sự thật 2 ngày sau đó, khi bị cảnh sát chất vấn do họ tìm thấy đồ chơi của trẻ em và một số chiếc khăn dính máu trong căn hộ của cô. Cảnh sát ban đầu điều tra vụ việc như một âm mưu giết người. Tuy nhiên người ta xác định được rằng cô gái đã không khai báo vụ việc chỉ vì quá sợ và sau đó đã nói sự thực. Điều này có nghĩa cô gái sẽ không bị khởi tố. Cảnh sát cũng tìm được cha đứa trẻ và anh này đã yêu cầu tiến hành xét nghiệm ADN. Anh ta hứa sẽ có trách nhiệm với đứa trẻ nếu nó là con đẻ.

Vụ mắc kẹt hy hữu của đứa trẻ sơ sinh và cuộc giải cứu kéo dài 2 giờ tại Huyện Phố Giang ở Chiết Giang đã thu hút sự chú ý của dư luận toàn cầu. Khi được cứu, đứa trẻ nặng 2,8kg đã có nhịp tim thấp, bên cạnh một số vết xước ở đầu, tay chân. Tuy nhiên về cơ bản bé hoàn toàn khỏe mạnh, không bị thương tích nặng nề.

Cảnh sát hiện chưa công bố tên tuổi của bất kỳ ai liên quan tới vụ việc, vốn đã gây nghi ngờ về tình trạng thiếu giáo dục giới tính, sinh nở và phòng tránh thai trong nhiều ngôi trường ở Trung Quốc. Hiện nay tình trạng mang thai ngoài ý muốn đã tăng lên ở Trung Quốc do thái độ buông thả của giới trẻ nơi đây về tình dục trước hôn nhân.

V.L
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm