Bắt được rùa cá sấu ở Anh

12/09/2008 01:22 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Drew Hammonds, 37 tuổi, ngư dân vùng ven hồ Earlswood đã chết khiếp khi cất mẻ vó lên thay vì đó là một mẻ cá đầy thì anh lại thấy có một con rùa với chiếc mai kỳ quái, có những chiếc gai trông chẳng khác gì lưng cá sấu.

Paul Eversfield, một nhà nghiên về cứu rùa thuộc Viện Chelonia nước Anh, xác định đây là loài rùa cá sấu có tên khoa học là macroclemys temminckii. Theo Paul Eversfield, loài rùa này rất hiếm gặp bởi chúng thường ở sâu dưới nước. “Đây là loài rùa nước ngọt lớn nhất thế giới. Loài rùa này có thể nặng tới 100kg và chúng gần như vô hại đối với con người trừ khi có ai đó ngu ngốc ôm chúng vào lòng. Những chiếc gai nhọn trên mai của chúng có thể cứa đứt tay bạn”.

Thường thấy những chiếc lưng có gai bơi lờ lờ trên mặt nước ở hồ Earlswood nên nhiều người cho rằng hồ có nhiều cá sấu, nhưng giờ thì họ đã hiểu đó chính là lòai rùa nói trên.
 
T.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm