Wren Evans trở lại trong 2 sản phẩm dịp cuối năm: Thu đợi, Vừa tìm thấy đã đánh mất sau 2 năm yên ắng.
Ca khúc Thu đợi từng được giới thiệu dưới dạng demo tại GenFest 2024. Khi đó, Wren Evans chỉ đệm đàn piano và hát mộc trên sân khấu. Bài hát này đã cán mốc gần một triệu lượt xem trên YouTube, cho thấy sức hút bền bỉ của ca sĩ dù không quảng bá rầm rộ.
Ngay sau đó, giọng ca điển trai tiếp tục phát hành Vừa tìm thấy đã đánh mất, cũng do anh năng sáng tác với cách sử dụng ngôn từ giàu hình ảnh, cảm xúc. Sau khi tung hai ca khúc liên tiếp trong thời gian ngắn, Wren Evans sẽ có sản phẩm dài hơi trong năm 2026.

Wren Evans ra mắt sản phẩm mới trong lặng lẽ
Dù mới ra mắt vài năm gần đây nhưng Wren Evans nhanh chóng tạo được dấu ấn với album LoiChoi, được ra mắt cuối năm 2023. Album này giành nhiều giải thưởng âm nhạc và định hình rõ nét phong cách âm nhạc của anh trong Vpop nhiều màu sắc. Tuy vậy, giọng hát của ca sĩ vẫn còn khiến cộng đồng mạng tranh cãi sôi nổi.

Fan của ca sĩ vẫn ủng hộ anh nhiệt tình
Trong khi đó PiaLinh kết hợp cùng cùng Trung Trần, ra mắt MV Mượn bờ vai vào dịp Giáng sinh. Không chạy theo không khí lễ hội rộn ràng thường thấy, ca khúc chọn khai thác một cảm xúc rất thật của mùa Noel: sự cô đơn và nhu cầu được sẻ chia trong chốc lát.
Bài hát nói về một sự gần gũi có giới hạn, nơi hai con người tìm đến nhau không vì một mối quan hệ dài lâu, mà chỉ để tựa vào nhau trong một khoảnh khắc yếu lòng, rồi sẵn sàng buông tay khi cảm xúc ấy đi qua.

PiaLinh trầm lắng nhưng cũng có sức hút riêng
PiaLinh tiếp tục cho thấy hướng đi nhất quán trong âm nhạc, nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn giữ được cá tính, đủ để chạm đến người nghe.
Từ lần kết hợp với Đen Vâu, đến việc xuất hiện trong EP của Kai Đinh với ca khúc chủ đạo được thực hiện MV, hay màn kết hợp cùng Trung Trần trong sản phẩm mới nhất “mượn bờ vai”, PiaLinh cho thấy sự linh hoạt trong việc lựa chọn cộng sự và màu nhạc.