World Cup trên sân nhà: Gian nan tỏ mặt anh hùng

01/12/2022 06:29 GMT+7 | World Cup 2022

Trước ngày trái bóng Al Rihla được lăn đi trên đất Qatar, không nhiều người nghĩ về câu chuyện những đội tuyển Đức, Bỉ phải chờ đến lượt cuối vòng bảng mới biết mình có vé đi tiếp hay không? World Cup 2022 quả thật khó lường với những "ông lớn" của bóng đá thế giới.

4 năm trước, đội tuyển Đức đã thua Hàn Quốc 0-2, phải ra về ngay sau vòng bảng. Rõ ràng "bóng ma" World Cup 2018 đang ám ảnh "cỗ xe tăng" bởi nếu không thắng Costa Rica, đội tuyển Đức đành "ngậm ngùi" chia tay Qatar. 

Tương tự, đội tuyển Bỉ phải thắng Croatia để tự quyết cho số phận của mình. Nếu hòa, họ phải nhìn vào kết quả của trận Morocco gặp Canada để biết có vé vào vòng trong hay không? Quả là đắng đót nếu "thế hệ vàng" của bóng đá Bỉ chia tay World Cup với kết cục buồn như thế.

Bản lĩnh của Tây Ban Nha và sự trở lại của Đức

Liệu những "ông lớn" của bóng đá thế giới có kịp lên tiếng "đúng nơi, đúng lúc" để tự cứu mình hay không? Dưới góc nhìn của mình, HLV Trần Công Minh dự cảm rằng khi lâm vào tình thế này, bản lĩnh và đẳng cấp của những đội tuyển từng vô địch thế giới sẽ được chứng tỏ: "Tôi đặt niềm tin vào Tây Ban và Đức. Tây Ban Nha, Đức sẽ giải quyết ổn thỏa câu chuyện vòng bảng. Khi đi tiếp, họ sẽ tiếp tục chứng minh năng lực của mình ở những trận đấu vòng 16 đội sau đây. Kịch bản điên rồ là Tây Ban Nha và Đức đều bị loại, nhưng tôi cho rằng điều đó rất khó xảy ra. Riêng với đội tuyển Bỉ, nhìn vào phong độ 2 trận đã qua, thật khó để đặt niềm tin vào "những con quỷ đỏ".

HLV Trần Công Minh đã đưa ra phân tích về những tình huống có thể xảy ra: "Tây Ban Nha và Đức chia điểm nhau ở lượt trận thứ 2 khiến cuộc đua ở bảng E thêm kịch tính ở lượt trận cuối cùng vòng bảng. 

Cả 4 đội đều còn cơ hội lọt vào vòng 16. Bây giờ, Nhật Bản nên tự trách mình khi để thua Costa Rica và chỉ còn duy nhất một con đường là đánh bại Tây Ban Nha mới tự quyết. Với Costa Rica, dù thua 0-7 trước Tây Ban Nha trong trận ra quân, nhưng họ vẫn có quyền tự quyết ở trận đấu tiếp theo nếu như đánh bại được Đức. Thậm chí chỉ cần hòa Đức mà Tây Ban Nha thắng Nhật Bản, Costa Rica cũng sẽ có vé đi tiếp.

Trong khi đó, Tây Ban Nha đang là đội sáng cửa nhất, chỉ cần hòa Nhật Bản là chắc chắn có vé vòng 1/8. Trong trường hợp thua Nhật Bản, La Roja vẫn còn nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng bởi hiệu số bàn thắng bại giữa họ với 2 đội Costa Rica và Đức là quá lớn. 

Đức là đội thất thế nhất trong cuộc chiến giành vé vào vòng 16 đội. Die Mannschaft sẽ chỉ tự quyết định số phận của mình nếu thắng Costa Rica với cách biệt ít nhất... 8 bàn, Trong trường hợp trận đấu cùng giờ Nhật Bản không thắng được Tây Ban Nha, Đức chỉ cần thắng cách biệt 2 bàn trước Costa Rica ở trận đấu cùng giờ là sẽ có vé đi tiếp".

HLV Trần Công Minh tin rằng với sự chênh lệch lớn về đẳng cấp, chắc chắn Đức sẽ thắng Costa Rica, còn Tây Ban Nha cũng sẽ thắng Nhật Bản để giữ vững ngôi đầu bảng E, tạo thuận lợi cho vòng 16 đội.

World Cup trên sân nhà: Gian nan tỏ mặt anh hùng - Ảnh 1.

Tây Ban Nha (áo sẫm) và Đức đang dần chứng minh năng lực của mình tại World Cup 2022. Ảnh: TTXVN phát

 Quá khó cho "Thế hệ vàng" của Bỉ

"Thật sự không nhiều người nghĩ về chuyện đội tuyển Bỉ lại thất thế ở bảng F như vậy", HLV Trần Công Minh nhìn nhận rồi cho rằng nếu đội tuyển Bỉ có bị loại cũng rất dễ hiểu khi họ không vượt qua chính mình: "Người hâm mộ thật sự bất ngờ khi một đội tuyển Bỉ đầy ngôi sao nhưng bỗng dưng "đứng hình" trước Morocco. 

Rõ ràng, với phong độ như 2 trận đã đấu, đội tuyển Bỉ khó làm nên chuyện ở kỳ World Cup này.  Kevin De Bruyne thừa nhận đội tuyển Bỉ không có cửa vô địch World Cup 2022, chúng tôi đã quá già. 

Có thể Kevin De Bruyne đã quá thật thà với chia sẻ đó nhưng cũng chính từ "thú nhận" như thế mới thấy hết được nội tình của đội tuyển Bỉ vào lúc này. 

"Thế hệ vàng" của Bỉ năm nay dự giải với lực lượng đã lớn tuổi, như Jan Vertonghen (35), Dries Mertens (35), Axel Witsel (33), Toby Alderweireld (33).  Có tới 11 cầu thủ của  Bỉ trên 30 tuổi dự World Cup 2022 và hầu hết họ đều là trụ cột. Thật khó để những ngôi sao ở bên kia "sườn dốc" sự nghiệp kéo đội tuyển Bỉ đi xa".

HLV Trần Công Minh cho rằng đối thủ Croatia đâu phải dễ chơi: "Bỉ phải quyết đấu với Croatia để hy vọng đi tiếp trong khi Morocco chỉ cần hòa Canada là có vé vào vòng 16 đội. Đối với Croatia, Luka Modric và các đồng đội cũng chỉ cần không thua trước Bỉ là có vé. Ngược lại, nhiệm vụ của Kevin De Bruyne và các đồng đội khó khăn hơn khi họ buộc phải thắng Croatia mới có thể tự quyết. Còn nếu hòa, thầy trò HLV Roberto Martinez trông chờ Canada đánh bại Morocco với cách biệt ít nhất là 3 bàn.

Thực tế đội tuyển Bỉ đã chơi không quá ấn tượng từ ngay trận ra quân gặp Canada. Dù được đánh giá cao hơn nhiều so với đại diện Bắc Mỹ nhưng Bỉ thi đấu nhợt nhạt. Họ thắng nhờ khoảnh khắc lóe sáng cá nhân của Michy Batshuayi. Các cầu thủ Bỉ đã thi đấu rời rạc, thiếu gắn kết và tỏ ra chậm chạp trong mỗi đợt lên bóng. Họ có thể cầm bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn nhưng tỏ ra bế tắc khoảng chừng 30m trước khung thành đối thủ. Khi Eden Hazard không còn là chính mình, Kevin De Bruyne hay Youri Tielemans bị "khóa chặt", rất khó để đội tuyển Bỉ tạo ra đột biến".

HLV Trần Công Minh chia sẻ rằng đội tuyển Bỉ đang ở vào tâm thế khó, về cả chuyên môn lẫn tinh thần trước trận đấu sống còn: "World Cup là giải đấu của ĐTQG. Được chơi ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là nỗi khát khao và niềm tự hào vô bờ với mỗi cầu thủ. Chính vì thế tinh thần, niềm tự hào dân tộc và màu cờ sắc áo rất thiêng liêng. Với World Cup, các ĐTQG đều phải thể hiện được tinh thần đoàn kết, đặt tập thể lên trên hết. Ở quê nhà của họ, các CĐV đội tuyển Bỉ đã có những hành động quá khích, không đẹp. Tệ hơn, báo chí Bỉ còn thông tin có sự chia rẽ nội bộ ở đội tuyển Bỉ.Không biết thực hư những "lục đục" của đội tuyển Bỉ đến đâu nhưng ở thời khắc quan trọng mà tâm thế như vậy, thật khó để đội Bỉ "siết cò" chơi một trận tất tay

Phải dành chiến thắng trước một Croatia đang có phong độ cao là điều tương đối khó khăn dành cho Bỉ, nhưng điều này là bắt buộc dành cho họ nếu như muốn đi tiếp. Bên kia sân, Croatia đang thi đấu cực kỳ ấn tượng và đang đứng đầu bảng, chỉ cần một trận hòa là sẽ chính thức góp mặt ở vòng 16". 

"World Cup 2022 có thể là giải đấu cuối cùng của "thế hệ vàng" tuyển Bỉ. Họ đang đứng trước nguy cơ không thể vượt qua vòng bảng. Ai cũng nghĩ bảng đấu này, Bỉ sẽ thong dong có vé đi tiếp nhưng bây giờ lại quyết đấu với Croatia. Đương kim Á quân và đội hạng 3 của World Cup 2018  gặp nhau để phân định cao thấp. Bỉ, một đội bóng "thế hệ vàng" nhưng cầu thủ đã luống tuổi chạm trán đội bóng "thế hệ già" Croatia với chứng nhân tiêu biểu Luka Modric. Tôi e rằng, đội tuyển Bỉ sẽ phải "chia hành lý" và ra về ngay sau vòng bảng. Đó có thể là bất ngờ nhưng bất ngờ hợp lý mà thôi", HLV Trần Công Minh khép lại câu chuyện World Cup 2022 tuần này.


Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm