World Cup nữ 2023: Những quyền lực không còn thống trị

05/08/2023 14:25 GMT+7 | Bóng đá 24h

Nỗi thất vọng lớn nhất vòng bảng World Cup nữ 2023 chắc chắn gọi tên Brazil, Mỹ, và mới nhất là Đức. Đương nhiên, thực tế này cũng cho thấy thời kì thống trị của họ đã đến hồi kết.

Mỹ lách qua khe cửa hẹp

Pha dứt điểm của Ana Capeta của Bồ Đào Nha, đi chệch cột dọc suýt khiến các nhà đương kim vô địch bị loại khỏi giải đấu. Nếu đó là cách Mỹ tiến gần đến thất bại đầu tiên tại World Cup kể từ năm 2015, thì đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự thống trị của họ dường như mong manh như thế nào. Sau khi chỉ vượt qua bảng E với tư cách nhì bảng và với Thụy Điển, đội đã đánh bại Mỹ tại Thế vận hội hai năm trước, là đối thủ tiếp theo ở vòng 16 đội, có rất ít niềm tin rằng đây chính là đội bóng đã tham dự giải đấu với tư cách ứng cử viên số 1.

Như đã nói ở trên, nếu cú sút của Capeta đi vào bên trong thì World Cup đã tạo ra cú sốc lớn nhất từ trước đến nay, với việc truất ngôi của đội bóng từng 4 lần vô địch. Mặc dù vậy, sự căng thẳng vào những phút cuối khi Mỹ sống sót chỉ càng xác nhận điều mà nhiều người nghĩ trước World Cup 2023. Bởi sau các trận hòa với Hà Lan và Bồ Đào Nha, lần đầu tiên Mỹ không thắng 2 trận ở vòng bảng World Cup, một thực tế cho thấy khoảng cách giữa các nhà đương kim vô địch với phần còn lại của thế giới đã bị thu hẹp.

Tại sao vậy? Sự trỗi dậy của bóng đá cấp câu lạc bộ châu Âu, với tính chuyên nghiệp ngày càng tăng của các giải đấu và sự phát triển của Champions League, đã thúc đẩy sự phát triển đó. Chính ở châu Âu, nơi mà sự đổi mới chiến thuật và những thay đổi trong huấn luyện đã mang đến cho các đội bóng một cách tiếp cận khác trước Mỹ, làm giảm lợi thế mà nguồn tài năng và nguồn lực vượt trội trước đây đã mang lại cho họ.

Mỹ đã không thể mang đến đội hình mạnh nhất ở New Zealand, khi họ mất đội trưởng Becky Sauerbrunn và các tiền đạo Mallory Swanson và Catarina Macario vì chấn thương. Ngoài ra, họ đang ở giai đoạn chuyển giao thế hệ, sự mất cân bằng giữa việc Alex Morgan 34 tuổi và Megan Rapinoe 37 tuổi, những tên tuổi của 2 lần vô địch World Cup trước đó và 14 cầu thủ lần đầu tiên có mặt ở sân chơi này.

Carli Lloyd, nhà vô địch cùng Mỹ ở cả hai kỳ World Cup 2015 và 2019, đã chỉ trích các đồng đội cũ là thiếu động lực và khao khát, đồng thời cho rằng những người vẫn thi đấu tại World Cup là vì "đặc quyền". Chắc chắn, đội tuyển Mỹ có những vấn đề ngoài sân cỏ, trong khi trên sân, đội bóng của Vlatko Andonovski rõ ràng đang thiếu cảm hứng hoặc ý tưởng một cách tuyệt vọng.

Tất cả sẽ khiến Mỹ dễ bị tổn thương ở vòng knock-out. Thụy Điển, đội đã hủy diệt Mỹ 3-0 ở vòng bảng Thế vận hội, đang mang đến sự mới mẻ về chiến thuật với kinh nghiệm thi đấu. Sau khi sống sót trước Bồ Đào Nha, bất ngờ tiếp theo ở vòng loại trực tiếp sẽ là liệu Mỹ có thể thực hiện một cú thoát hiểm khác và lọt vào tứ kết hay không.

World Cup nữ 2023, Kết thúc vòng bảng: Những quyền lực không còn thống trị - Ảnh 1.

Tuyển Mỹ đi tiếp vào vòng 1/8, nhưng rất thiếu thuyết phục

World Cup nữ 2023 và cuộc chia tay cay đắng của Marta

Trong một buổi tối thứ Tư mát mẻ và gió nhẹ, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá nữ thế giới đã phải chứng kiến Brazil bị loại khỏi World Cup.

Marta ngồi trên băng ghế dự bị trong 9 phút cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức và 4 phút bù giờ, khi từng giây trôi qua chậm rãi ở kì World Cup thứ 6 và cũng là cuối cùng của cô.

Brazil cần phải đánh bại Jamaica để lọt vào vòng knock-out và họ đã bị loại. Trận hòa 0-0 đã đưa Reggae Girlz đến với vòng 1/8 World Cup lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Jamaica. Trên thực tế, đây là World Cup thứ hai của Jamaica, sau khi họ tham dự giải đấu đầu tiên vào năm 2019.

World Cup nữ 2023: Những quyền lực không còn thống trị - Ảnh 3.

Marta đã trải qua một giải đấu buồn

Với Marta, cầu thủ 6 lần đoạt giải Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm của FIFA, cô đã có hơn hai thập kỉ chơi bóng cho đất nước của mình, phát triển bóng đá không chỉ ở quê hương Brazil mà còn trên toàn cầu. Thật trớ trêu là vào một đêm mà Brazil cần ai đó ghi bàn như Marta đã làm rất nhiều lần cho Brazil, họ đã không có câu trả lời. Lần lượt Ary Borges, Debinha, Adriana, Andressa Alves và Kerolin đều không thể xuyên thủng hàng thủ của Jamaica - một hàng thủ chưa để thủng lưới bàn nào tại World Cup và sẽ chứng kiến Jamaica gặp đội nhất bảng H vào thứ Ba tới ở Melbourne.

Sau cùng thì sự lớn mạnh của bóng đá nữ thể hiện rất rõ qua sự tiến bộ của các đội tuyển như Australia, New Zealand, Jamaica, Haiti, Bồ Đào Nha và Nam Phi, cũng như sự sa sút của Mỹ, Argentina, Italy hay Trung Quốc. Và đừng quên là có rất nhiều cầu thủ tại World Cup này đã lớn lên khi xem Marta, 37 tuổi, chơi bóng.

Thế nên, đây chắc chắn là một World Cup lịch sử không chỉ đối với các đội tuyển như Nam Phi và Jamaica, mà còn đối với một số cầu thủ hàng đầu mà môn thể thao này từng sản sinh. Làn sóng cầu thủ tiếp theo sẽ giúp đưa bóng đá nữ lên những tầm cao hơn nữa như Marta đã làm và bóng đá nữ đang ở vị trí để điều đó xảy ra bởi vì Marta đã giúp mở con đường đó.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm