Rubik bóng đá: Ngón tay Messi bị... chặt đứt

07/07/2014 13:49 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) - Những kẻ phá hoại ở Buenos Aires đã chặt đứt hai ngón tay trỏ của Lionel Messi. Tất nhiên, không phải là Messi ngoài đời thật. Đó là một bức tượng của Messi do nghệ sỹ điêu khắc nổi tiếng Fernando Pulese tạo ra và đặt ngoài trời.

1. Trong bức tượng đó, Messi đang đưa hai ngón tay lên trời, một động tác ăn mừng bàn thắng quen thuộc của đội trưởng tuyển Argentina. Và người ta đã cắt mất cả hai ngón tay ấy ngay trong đêm Argentina vượt qua Bỉ để vào bán kết World Cup.

Trong cuốn “Biểu tượng thất truyền”, Dan Brown lý giải một cách khá thuyết phục rằng mỗi khi ăn mừng bàn thắng, các cầu thủ hay đưa hai ngón tay hướng lên trời, ngẩng mặt nhìn lên, là để tiếp xúc với Đấng bề trên. Đó có thể không phải là một hành vi tôn giáo, nhưng vô thức, người ta muốn giao tiếp với một ai đó ở trên cao, để thể hiện sự biết ơn, mong chờ sự phù hộ.

Và hai ngón tay để Messi hướng lên trời cao với Đấng bề trên đã bị bọn lưu manh cắt mất. Việc cắt hai ngón tay ấy, có thể xuất phát từ một suy nghĩ nông cạn, nhưng thực chất mang đầy tính hình tượng.

2. Cho đến giờ phút này thì không chỉ có Giáo hoàng Phanxicô Đệ nhất mà ngay cả Chúa, dường như cũng vẫn đang là người Argentina.

Tổng thống đương nhiệm Dilma Rousseff của Brazil từng có một câu nói nổi tiếng: “Giáo Hoàng có thể là người Argentina nhưng Chúa là người Brazil”. Nhưng Đấng toàn năng không đứng về phía người Brazil: họ đã mất đi ngôi sao sáng nhất của mình, Neymar, một cách đầy đen đủi.

Cho đến giờ phút này, trong số 4 đội bóng lọt vào bán kết, thì Argentina chính là đội “giao tiếp” với bề trên nhiều nhất. Đức và Hà Lan dù sao cũng đã thể hiện được sức mạnh và đẳng cấp, ít ra trông họ còn giống như một tập thể có khả năng vô địch World Cup. Còn Argentina, cho đến trước trận gặp Bỉ vẫn sống bằng hai ngón tay đưa lên trời của Lionel Messi. Họ gặp nhiều may mắn.

Không phải đến bây giờ, mà ngay từ trận đấu đầu tiên khán giả đã tự hỏi rằng với đội tuyển này, nếu mối liên hệ giữa sân cỏ với thánh thần bị cắt đứt, thì họ sẽ tồn tại thế nào.  

Higuain đã ghi bàn như để trả lời cho câu hỏi đó. Như để khẳng định rằng từ giờ phút này, khi đối thủ còn lại là Hà Lan, Đức hoặc Brazil, thì họ không thể trông chờ vào Messi và cuộc “giao tiếp” bằng 2 ngón tay của anh ta nữa.

3. Chưa thuyết phục lắm, nhưng dẫu sao thì Higuain cũng đã cho thế giới biết rằng anh có thể ghi bàn, Argentina có thể ghi bàn trong một pha bóng không có nhiều dấu giày của Messi.

Nói như Sabella thì Argentina đang tiến bộ qua từng trận. Có thể là như vậy. Đầu tiên là chỉ Messi ghi bàn. Sau đó là Messi kiến tạo cho Di Maria. Giờ là Higuain ghi bàn. Cho dù điều đó đến từ một sai lầm của Vincent Kompany thì cũng rất đáng khích lệ.

Biết đâu đấy, những CĐV Argentina tại Buenos Aires đã cắt ngón tay trên tượng Messi, vốn đã đọc Dan Brown, và quyết định thực hiện một hành động đầy tính triết lý. Họ quyết định chặt đứt cuộc trò chuyện giữa Đấng toàn năng và “ông thánh” Leo để bắt Argentina phải đi trên đôi chân của mình – không được phụ thuộc vào quốc tịch của Chúa nữa.

Ngón tay bị chặt đứt của Lionel Messi chưa chắc đã là một điềm gở cho bóng đá Argentina, nếu không muốn nói là ngược lại. Thực tế, người ta vẫn luôn lo lắng khi thấy anh giao tiếp với Chúa quá nhiều.

Đức Hoàng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm