Đẹp như những nụ cười của Messi

07/07/2014 12:03 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - “Messi, một chút thôi. Tôi chỉ hỏi anh một câu thôi”. Đám đông phóng viên truyền hình gào lên khi Messi đi ngang qua. Lúc ấy, Messi đã trả lời khoảng 100 phóng viên khác nhau rồi, chỉ còn cách chiếc xe chở đội tuyển chừng chục bước chân.

Nhưng anh vẫn đứng lại. Messi trả lời nhiều hơn một câu hỏi. Anh bảo đây là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong sự nghiệp. Một ngày anh sẽ không quên. Một trong những trận đấu hay nhất không chỉ của anh mà của cả đội tuyển. Nếu như trận trước đó, anh bảo đã có lúc anh thoáng nghĩ về thất bại, thì trận này anh hoàn toàn tự tin.

Có lẽ chưa khi nào Messi lại cười nhiều như thế. Nụ cười của một người đã 27 tuổi, đã làm cha, là một trong những cầu thủ đá bóng giàu nhất thế giới, là thủ quân của đội bóng có lịch sử hai lần vô địch thế giới, và là ứng viên số 1 của danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2014, nhưng vẫn có chút bẽn lẽn và đôi mắt tinh quái của một thiếu niên.  

Các phóng viên bảo, Messi ở World Cup này luôn như thế. Anh không bao giờ đi thẳng qua khu Mixed Zone (nơi dành cho truyền thông phỏng vấn các cầu thủ sau trận). Anh luôn trả lời từng nhóm, tới khi nào hết thì thôi.

Trận thắng Thụy Sĩ, cả xe phải chờ Messi thêm gần một tiếng. Nhưng ở trận thắng Bỉ, người mà cả đội Argentina phải chờ là Higuain. 15 phút trả lời phỏng vấn trong phòng họp báo, thêm hơn một tiếng anh đứng trong khu Mixed Zone cho các nhà báo khác tiếp tục quần thảo.

Higuain nói về bàn thắng đã đưa Argentina trở lại với bán kết World Cup sau 24 năm rằng chưa bao giờ anh cảm thấy day dứt về việc mình tịt ngòi trong thời gian qua. “Tôi biết bàn thắng sớm muộn rồi cũng đến. Tôi đã tập luyện cực kỳ chăm chỉ để chuẩn bị cho giải đấu này”.

Là người hùng, ghi bàn thắng, được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng Higuain khiêm tốn khi được hỏi về Messi: “Anh ấy là thủ lĩnh, là cầu thủ quan trọng nhất, là người lôi kéo hàng thủ đối phương”.

Người duy nhất lặng lẽ đi qua khu phóng viên truyền hình mà chẳng nói một lời nào cả là Di Maria. Số 7 của Argentina từ chối mọi lời đề nghị. Chấn thương ở thời điểm quan trong nhất của giải đấu là đòn chí mạng với Argentina và cả bản thân Di Maria, người chơi ăn ý nhất với Messi kể từ đầu giải.

Xách chiếc túi nhỏ đựng đồ, những bước đi của Di Maria lúc ấy vẫn vững, nhưng chấn thương cơ đùi của anh thì nghiêm trọng hơn vẻ bề ngoài. Bị rách cơ như thế cần nhiều hơn hai tuần để hồi phục.

Ở trận bán kết với Hà Lan tại Sao Paulo, Di Maria sẽ không được đua tốc độ với Robben.

Phạm Tấn (từ Brasilia)
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm