World Cup ngày 16/6: Eto'o vắng mặt ở trận gặp Croatia, 'Chỉ Messi mới cản được Messi'

16/06/2014 11:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Sabella khẳng định Messi vẫn là số 1 thế giới dù không vô địch World Cup.Wayne Rooney chưa chắc được đánh chính trước Bồ Đào Nha.Tuyển Đức không còn lo ngại chấn thương hoành hành. Đó là những tin chính trong Bản tin World Cup cập nhật của Thethaovanhoa.vn.

Eto’o xác nhận sẽ vắng mặt ở trận gặp Croatia

Tiền đạo Samuel Eto’o khẳng định anh sẽ vắng mặt ở trận gặp Croatia vào hôm thứ Tư do dính chấn thương đầu gối. Eto’o đã phải bỏ lỡ 2 ngày tập luyện do chấn thương trên. Chân sút của Cameroon viết trên trang Twitter cá nhân của mình: “Bác sĩ xác nhận rằng tôi sẽ không thể thi đấu ở trận gặp Croatia vào thứ Tư do chấn thương ở đầu gối”. Hiện Cameroon đang xếp thứ ba ở bảng A World Cup 2014 và chưa giành được điểm nào.

Mất Eto'o ở trận gặp Croatia là thiệt thòi lớn của Cameroon

“Chỉ có Messi mới cản được Messi”

Tiền vệ của Bosnia, Haris Medunjanin khẳng định không thể ngăn chặn được Lionel Messi đồng thời hy vọng ngôi sao người Argentina sẽ giành chức vô địch World Cup. “Ngăn cản Messi là điều không thể. Chỉ có người duy nhất cản được Messi, đó chính là bản thân cậu ấy. Trong 1 tiếng đồng hồ, Messi im hơi lặng tiếng. Anh ấy chờ đến đúng thời điểm và khi Argentina cần tới anh ấy, Messi đứng lên và thể hiện đẳng cấp của mình với một bàn thắng tuyệt đẹp”, Haris Medunjanin phát biểu. Đội tuyển của anh, Bosnia, đã thua Argentina 1-2 ở trận đấu vừa qua tại sân Maracana.

Messi đã khiến hàng phòng thủ của Bosnia rối loạn

Ronaldo muốn cùng Bồ Đào Nha thay đổi lịch sử

Ngôi sao Cristiano Ronaldo đang hướng đến mục tiêu chấm dứt chuỗi trận thất bại liên tiếp của Bồ Đào Nha trước đội tuyển Đức khi hai đội sẽ gặp lại nhau tại World Cup 2014 vào ngày 16/6.

Ronaldo đang đạt được sự hưng phấn cao độ sau khi cùng CLB Real Madrid vô địch Champions League mùa giải vừa qua. Tuy vậy, ngôi sao 29 tuổi phải tập luyện trong khi tái phát chấn thương dây chằng đầu gối trái. Một Ronaldo không đạt 100% thể lực sẽ là một đòn giáng mạnh vào niềm hy vọng của người Bồ Đào Nha.

Ronaldo đang tập luyện để đạt 100% phong độ

Tuy vậy, trả lời phỏng vấn báo giới trước trận đấu, Ronaldo cho biết: "Tôi vẫn tập luyện trong những ngày qua, điều mà tôi khó có thể làm được nếu chấn thương. Tôi muốn mình đạt 110% phong độ nhưng 100% cũng là đủ để giúp đội tuyển quốc gia".

Trong khi đó, đội tuyển Đức đón chào sự trở lại của một số trụ cột sau chấn thương. Thủ môn Manuel Neuer trở lại sau chấn thương vai. Theo Liên đoàn bóng đá Đức, tiền vệ Bastian Scheweinsteiger sẽ ra sân thi đấu trong trận đối đầu với tuyển Bồ Đào Nha, cho dù hôm 14/6 cầu thủ này phải vào viện để kiểm tra chấn thương đầu gối.

Huấn luyện viên Bồ Đào Nha chỉ trích giờ thi đấu sớm

Vị “thuyền trưởng” Paulo Bento của đội tuyển Bồ Đào Nha đã lên tiếng phê phán FIFA vì đội của ông sẽ phải ra sân vào lúc 13h ngày 16/6 (giờ địa phương) trong trận đấu với Đức thuộc bảng G.

Theo chiến lược gia này, FIFA không hề tiếp thu bài học của World Cup 1994 tại Mỹ, nơi các cầu thủ phải chống chọi với cái nóng khủng khiếp, khi một số trận đấu được tổ chức vào giữa trưa. Tại Brazil lần này, có tới 24 trận được khởi tranh vào lúc 13h. Dự báo thời tiết ở sân Arena Fonte Nova ở thành phố Salvador, nơi diễn ra cuộc đấu mở màn bảng G, cho thấy nhiệt độ cao nhất ban ngày lên đến 28 độ C và Bento tin rằng ra sân trong điều kiện đó là một ý tưởng tồi tệ.

“Chúng ta nói về thắng bại trong giải đấu này, nhưng tôi tin bắt đầu thi đấu lúc 13h chính là một thất bại”, Bento khẳng định trước thềm trận đấu. “Điều đó không tốt cho tất cả mọi người, cho các cầu thủ và các fan hâm mộ. Đó không phải là cách đối xử tốt nhất với các cầu thủ và họ là những người quan trọng nhất”.

Bồ Đào Nha sẽ còn một trận đấu vào lúc 13h nữa khi phải giáp mặt với Ghana hôm 26/6 ở Brasilia, cùng thời điểm với cặp đấu Đức-Mỹ ở thành phố Recife.

Nhật Bản vẫn tự tin mặc dù thất bại ngày ra quân

Thủ môn Eiji Kawashima của đội tuyển Nhật Bản mới đây cho biết toàn đội vẫn rất tự tin giành chiến thắng trước hai loạt trận vòng bảng còn lại để hy vọng đi tiếp sau khi thất bại tại trận mở màn gặp đội tuyển Bờ Biển Ngà ngày 15/6 vừa qua.

Đề cập đến trận đấu gặp đội tuyển Hy Lạp tại loạt trận thứ 2 vòng đấu bảng, Kawashima cho rằng: "Đó là trận quan trọng vì cả hai đội đều muốn giành chiến thắng, chúng tôi phải quyết tâm hơn trong trận đấu này".

Thủ môn Eiji Kawashima vẫn tự tin vào cơ hội đi tiếp của đội tuyển Nhật Bản

Theo thủ thành đang chơi cho CLB Standard Liege của Bỉ, Nhật Bản nằm ở bảng đấu thuận lợi và các cầu thủ rất tự tin vào khả năng đi tiếp của đội. Khi được hỏi liệu Nhật Bản có lợi thế khi đối đầu với Hy Lạp, sau đó mới gặp đội tuyển hiện đang dẫn đầu bảng là Colombia, đội đã giành thắng lợi trước Hy Lạp, tiền vệ ngôi sao Shinji Kagawa hiện đang chơi cho CLB Manchester United (Anh) cho rằng thứ tự của các đội tính đến thời điểm này không quan trọng.

Vào ngày 19/6 tới, các "chiến binh Samurai" sẽ đối đầu với Hy Lạp trước khi gặp Colombia trong trận đấu cuối tại vòng bảng (ngày 24/6). Cả Nhật Bản và Hy Lạp đều thất thủ trong trận ra quân, do đó nếu đội nào nhận thêm một thất bại nữa thì sẽ chia tay World Cup năm nay khi vòng đấu bảng kết thúc.

Rooney cảm thấy bấp bênh trước trận gặp Urugoay

Tiền đạo Wayne Rooney thừa nhận anh không chắc sẽ có chân trong đội hình xuất phát khi đội tuyển Anh có trận đấu "sinh tử" với Uruguay để giành quyền đi tiếp tại World Cup 2014.

Huấn luyện viên (HLV) Roy Hodgson kỳ vọng rằng những cầu thủ đàn anh dày dạn kinh nghiệm chinh chiến quốc tế như Rooney và thủ quân Steven Gerrard sẽ là yếu tố then chốt giúp các đồng đội trẻ tham dự giải lần này chinh phục ngôi vương. Tuy nhiên, trong trận ra quân thất bại 1-2 trước Italy hôm 14/6 vừa qua, màn trình diễn của Rooney không được tốt như kỳ vọng, trong khi các chân sút trẻ của "Tam Sư" như Raheem Sterling, Daniel Sturridge hay Danny Welbeck lại có nhiều khoảnh khắc tỏa sáng hơn.

Rooney cho rằng vị trí của anh ở "Tam sư" chưa bao giờ được đảm bảo

Mặc dù tiền đạo hiện đang chơi cho câu lạc bộ Manchester United này chính là người đã thiết kế cơ hội cho Sturridge gỡ hòa 1-1 trước "đội quân áo thiên thanh", nhưng phần lớn thời gian còn lại của trận đấu, anh đã không thể hiện được vai trò trung tâm với kinh nghiệm 93 lần khoác áo đội tuyển quốc gia của mình và không tạo ra được mối đe dọa trước đối thủ. Tiền đạo 28 tuổi này nói: "Tôi luyện tập hết sức mình để có chân trong đội tuyển nhưng tôi chưa bao giờ nói rằng vị trí của tôi được bảo đảm cả". Rooney cũng cho rằng đội tuyển Anh hiện có nhiều cầu thủ trẻ chơi tốt, bởi vậy tất cả đều phải cố gắng hết mình để HLV có nhiều lựa chọn khác và cho dù ông Hodgson chọn ai thì tất cả cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn đó.

Cầu thủ Nga, Bỉ không được phép mang vợ và người yêu tới Brazil

Ngày 17/6 sẽ bắt đầu những trận đấu đầu tiên của bảng H giữa Bỉ-Algeria và Nga-Hàn Quốc. Để chuẩn bị cho trận khai màn này, các cầu thủ Nga và Bỉ đều phải tuân thủ những điều cấm kỵ chung, đó là không được phép gặp vợ hay bạn gái của mình. "Không một cầu thủ nào có vợ hay bạn gái ở Brazil cả. Ngay việc tới thăm cũng không thể", hậu vệ Vasily Berezutsky của đội tuyển Nga chia sẻ.

Hậu vệ Berezutsky là một trong những ứng viên cho chiếc băng đội trưởng trong trận gặp Hàn Quốc, do đội trưởng Roman Shirokov chưa bình phục chấn thương đầu gối và không thể tham dự World Cup. Berezutsky cho biết HLV trưởng Fabio Capello đã yêu cầu cả đội phải tuân thủ quy định để tập trung tốt nhất cho trận đấu gặp Hàn Quốc, đội bóng được đánh giá là trẻ nhất, nhanh nhẹn nhất tại kỳ World Cup này.

Ngày 22/6 tại sân Maracana, những "chú gấu" Nga sẽ gặp "quỷ đỏ" Bỉ - những người cũng tới Brazil mà không có vợ hay bạn gái bên cạnh.

Sự cố "râu ông nọ cắm cằm bà kia"

Trạng thái hân hoan trên đường tới cổ vũ World Cup của một cặp vợ chồng ở thành phố Darwin (Bắc Australia) đã mau chóng biến thành nỗi bực dọc tột độ chỉ vì một sự cố nhầm địa danh.

Chỉ khi máy bay cất cánh khỏi sân bay Los Angeles (Mỹ), cặp vợ chồng Orin và Melissa van Lingen mới nhận ra rằng nhân viên công ty du lịch ở Darwin đã đặt vé máy bay cho họ tới San Salvador, thủ đô của nước El Salvador, thay vì tới thành phố San Salvador của Brazil (ở cách đó 5.000km) như họ mong muốn.

Dự khán World Cup là giấc mơ cuộc đời của Orin. Vợ chồng anh thậm chí đã hoãn kế hoạch sinh con để có thể tới Brazil cổ vũ bóng đá. Orin rầu rĩ: “Thật không may, chúng tôi phải xem trận đấu này qua màn hình tivi ở một đất nước xa lạ".

Manuel Neuer coi việc thi đấu với Bồ Đào Nha như "một trận chung kết"

Đối với thủ môn Manuel Neuer của đội tuyển Đức, việc thi đấu với đội tuyển Bồ Đào Nha giống như một trận chung kết sớm. Trả lời phỏng vấn báo giới trước trận đấu khai màn bảng G vào lúc 23h ngày 16/6, Neuer cho biết: "Sau trận đấu này, chúng tôi sẽ biết được vị trí thực sự của đội tuyển". 3 điểm giành được trong trận này sẽ giúp đội chiến thắng tiến một bước dài trong bảng đấu có sự góp mặt của Ghana và Mỹ.

Manuel Neuer đánh giá cao trận gặp Bồ Đào Nha ở vòng bảng World Cup 2014

Neuer nhận định khi Ronaldo đạt được thể lực tốt nhất, "anh ta sẽ là mối đe dọa lớn nhất với đội tuyển Đức". Huấn luyện viên trưởng Joachim Loew cũng đồng ý với Neuer, đồng thời ca ngợi "đội quân áo bã trầu" là bậc thầy của nghệ thuật thi đấu phòng ngự phản công. Ông Loew từ chối công bố đội hình chính thức của Đức trong cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha, song ông cho biết hàng phòng ngự của tuyển Đức hiện đang gặp một số rắc rối do chấn thương. Cụ thể, hậu vệ đội trưởng Philipp Lahm đã không thể tham gia phần lớn các buổi tập của đội do chấn thương mắt cá chân, trong khi tiền vệ trung tâm Sami Khedira cũng không có nhiều sự chuẩn bị cho World Cup lần này do bị chấn thương dai dẳng suốt 6 tháng qua. Tiền vệ Bastian Schweinsteiger nhiều khả năng sẽ chỉ ngồi ghế dự bị do vẫn đang cần thời gian hồi phục chấn thương đầu gối. Ông Loew cũng cho biết tuyển Đức có đôi chút mâu thuẫn nội bộ, "nhưng tất cả những điều đó đã được giải quyết".

Trước đó, Đức và Bồ Đào Nha đã từng đối đầu tại Euro 2012 và "Cỗ xe tăng" đã giành chiến thắng sít sao 1-0.

Alejando Sabella: Không vô địch World Cup, Messi vẫn là số 1 thế giới

HLV tuyển Argentina đánh giá đội bóng của ông đã chơi tốt hơn hẳn trong hiệp 2 trận gặp Bosnia Herzegovina sau một số sự điều chỉnh. Chính những sự điều chỉnh đó giúp Messi phát huy được những phẩm chất của anh.

“Hiệp 1 chúng tôi kiểm soát đối thủ nhưng ngoài việc xử lý bóng ra thì Argentina còn thiếu chiều sâu khi tấn công. Đấy là điều chúng tôi đã làm được trong hiệp 2. Sau khi tôi đưa Higuain vào sân, Messi và Aguero được hỗ trợ tốt hơn và chúng tôi đã chơi trận đấu theo đúng phong cách của Argentina suốt một thời gian dài. Ở hiệp 2, Messi được cung cấp bóng tốt hơn và sau khi nhận được bóng, cậu ấy cũng được đồng đội hỗ trợ bằng cách di chuyển linh hoạt để đón bóng từ Messi hoặc thu hút hậu vệ Bosnia để Leo có nhiều khoảng trống hơn”.

Về ý kiến cho rằng Messi cần vô địch World Cup để chứng tỏ mình thực sự vĩ đại, ông Sabella nhấn mạnh điều đó là không nhất thiết. “Messi không cần phải vô địch World Cup để chứng mình mình là số 1 thế giới. Không vô địch, cậu ấy vẫn là số 1”.



Messi tỏa sáng giúp Argentina đánh bại Bosnia 2-1

Wayne Rooney có nguy cơ mất suất đá chính trong trận gặp Uruguay

Tiền đạo Man United Wayne Rooney thừa nhận suất đá chính của anh không được đảm bảo trước trận đấu quan trọng với Uruguay. Tuyển Anh và tuyển Uruguay đều đã thất bại trong trận đầu tiên của họ ở World Cup nên cuộc chiến sắp tới hứa hẹn sẽ cực kỳ nóng bỏng bởi đội nào thua thì coi như bị loại khỏi cuộc chơi. Ông Roy Hodgson lạc quan về khả năng trở lại thi đấu của Alex Oxlade Chamberlain và điều đó khiến tin đồn Rooney mất suất đá chính cho cầu thủ trẻ của Arsenal xuất hiện. Chính Rooney cũng thừa nhận anh không chắc mình có đá chính trước Urugauy hay không. “Vị trí của tôi trong đội bóng không được đảm bảo. Tôi luyện tập cật lực để có cơ hội ra sân từ đầu nhưng vị trí của tôi chưa bao giờ được đảm bảo. Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ, tài năng và họ luôn sẵn sàng.



Rooney chưa chắc được đá chính ở trận gặp Uruguay

Tổng thống Brazil không dự khán trận Đức-Bồ Đào Nha

Kế hoạch gặp gỡ Thủ tướng Đức Angela Merkel tại khán đài VIP trận Đức - Bồ Đào Nha của Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã bị hủy bỏ.

Theo kế hoạch ban đầu, Tổng thống Rousseff sẽ tới sân Arena Fonte Nova ở Salvador dự khán trận đấu giữa Đức và Bồ Đào Nha. Tại đây, bà sẽ có cuộc gặp gỡ song phương với Thủ tướng Merkel. Cách đây 1 ngày, bà Merkel tuyên bố sẽ tới Brazil để cổ vũ cho tuyển Đức trong ngày ra quân.

Tuy nhiên, với lời khuyên từ các cố vấn, Tổng thống Rousseff đã tính tới khả năng hủy bỏ kế hoạch. Truyền thông thành phố Sao Paulo cho biết: “Các cố vấn của tổng thống cho rằng bà không nên tham dự bất cứ trận cầu nào tại World Cup nữa, kể cả trận đấu với tuyển Đức ở Bahia - nơi Thủ tướng Merkel sẽ góp mặt”.

Nguyên do dẫn đến quyết định bất ngờ này là bởi những tiếng la ó, xúc phạm vang lên từ khán đài khi bà Rousseff hiện diện bên cạnh Chủ tịch FIFA Joseph Blatter ở lễ khai mạc World Cup 2014. Những lời lẽ lăng mạ vẫn không ngừng vang lên khi bóng của trận Brazil - Croatia bắt đầu lăn và bà Rousseff đứng ở khu vực VIP để theo dõi. Các cố vấn chính phủ dự tính sẽ có những tiếng la ó từ phía khán đài chật cứng 62.000 CĐV nhưng không lường được rằng sẽ có cả những lời xúc phạm như vậy.

Không dự khán các trận đấu tiếp theo, nhưng bà Rousseff chắc chắn sẽ phải có mặt trong lễ bế mạc sự kiện vào ngày 13/7 tới ở sân vận động Maracana, Rio de Janeiro. Tại đây, bà Rousseff sẽ trao quyền tổ chức giải đấu lại cho Tổng thống Nga Vladimir Putin của nước chủ nhà World Cup 2018.

“Bão” chấn thương đã tan ở đội tuyển Đức

Cũng như nhiều đội bóng châu Âu, tuyển Đức có một quá trình chuẩn bị tương đối gian nan cho World Cup 2014. Chấn thương nặng đã buộc niềm hy vọng mới Marco Reus nói lời chia tay sớm giải đấu ở Brazil. Tiếp đó, HLV Joachim Low liên tục phải thảo luận với đội ngũ bác sĩ của đội tuyển để cập nhập về tình hình chấn thương của Philip Lahm, Bastian Schweinsteiger, Manuel Neuer và Sami Khedira.

Rất may cho tuyển Đức là ngay trước thời điểm bóng lăn với Bồ Đào Nha, “Cỗ Xe tăng” đã chào đón sự trở lại của các trụ cột nêu trên. Liên đoàn bóng đá Đức cho biết tiền vệ Bastian Schweinsteiger, người dính chấn thương nặng nhất trong bốn cầu thủ, đã có thể ra sân thi đấu sau khi phải đáp máy bay trực thăng tới một bệnh viện ở thành phố Euronapolis để tiến hành những bước kiểm tra cuối cùng.

Phát biểu trước báo giới, thủ môn Neuer chia sẻ: “Chấn thương là điều không ai muốn, song đó là một phần của bóng đá. Chúng tôi không phải lúc nào cũng có trạng thái thể lực hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, chúng tôi luôn có trách nhiệm với màu áo đội tuyển quốc gia. Trong những buổi tập cuối cùng của đội tuyển, các cầu thủ Đức đã có thể thực hiện trọn giáo án”.

Thông tin được thủ thành Neuer đưa ra được xem là tín hiệu đáng mừng cho cổ động viên Đức vì bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha đã đón chào sự trở lại của ngôi sao Cristiano Ronaldo. Nhận xét về đối thủ sắp tới ở bảng G, Neuer cho hay: “Chúng tôi sẽ đối mặt với đội bóng có được phong độ cao trong nhiều năm gần đây. Trận đấu với Bồ Đào Nha sẽ chẳng khác gì trận chung kết với đội tuyển Đức”

Không có màn quốc ca trước trận Pháp-Honduras

Trận đấu thứ 2 của bảng E tại World Cup 2014 giữa đội tuyển Pháp và Honduras đã có một khởi đầu kỳ lạ khi màn hát quốc ca của cả 2 đội không diễn ra trước khi các cầu thủ nhập cuộc.

Cả 2 đội đã xếp hàng để chuẩn bị hát quốc ca nhưng sau đó lại được trọng tài hướng dẫn chuyển sang thủ tục bắt tay khi không có tiếng nhạc quốc ca nào cất lên. Các cầu thủ sau đó đã phải đợi vài phút cho đến khi trận đấu bắt đầu theo kế hoạch vào 16 giờ chiều (19h00' GMT).
Phát ngôn viên của FIFA đã không thể đưa ra lời giải thích cho sự kiện hy hữu này.

Khai trương viện bảo tàng vinh danh "Vua bóng đá" Pele

Huyền thoại bóng đá Brazil Pele ngày 15/6 đã khai trương một viện bảo tàng trưng bày những hiện vật đánh dấu sự nghiệp chói lọi của ông. Viện bảo tàng này nằm ở thành phố cảng Santos nơi gắn liền với tên tuổi của Pele.

Cựu tiền đạo 73 tuổi nhấn mạnh: “Tạ ơn Chúa đã ban tặng cho tôi sức khỏe để tôi có thể đón nhận vinh dự này ngày hôm nay".
Một số bộ trưởng chính phủ đã đến tham dự buổi lễ khai trương trong khi Tổng thống Brazil Dilma Rousseff phát biểu cảm tưởng qua cầu truyền hình, mặc dù nhiều người đã hy vọng bà sẽ góp mặt tại sự kiện này. Nhà lãnh đạo Brazil khẳng định: “Ông ấy là ngôi sao sáng nhất của chúng tôi. Ông ấy xứng đáng được công nhận để những thành quả của ông trở nên bất hủ”.

Viện bảo tàng Pele sẽ trưng bày khoảng 2.500 hiện vật trong suốt chiều dài sự nghiệp của cầu thủ được người Brazil mệnh danh là Vua bóng đá.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm