World Cup dưới góc nhìn nhà cái: Argentina lên số một

21/06/2010 11:03 GMT+7 | Thể thao

* Nhà cái xứ sương mù kiếm 10 triệu bảng nhờ trận Anh - Algeria

(TT&VH) - Trước thềm World Cup 2010, hầu như tất cả các nhà cái nổi tiếng trên thế giới đều chọn Tây Ban Nha làm ứng cử viên số một cho ngôi vô địch. Nhưng sau hơn một tuần thi đấu, đã có một thay đổi lớn: Argentina mới được xem là có nhiều cơ hội đăng quang nhất.

Tây Ban Nha đã phải trả giá cho cú sốc thua Thụy Sĩ 0-1 ở trận ra quân. Cho dù vẫn còn hai trận đấu nữa để gỡ gạc, song niềm tin của các nhà cái đặt lên họ thì đã giảm đi ít nhiều. Từ tỷ lệ cược 4/1 (đặt 1 ăn 4) cho khả năng vô địch, William Hills đã giảm xuống còn 5/1 khi đặt vào họ. Trong khi ấy, với 6 điểm sau 2 lượt trận, đặc biệt là chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Hàn Quốc, tỷ lệ cược dành cho Argentina đã leo từ 13/2 lên 9/2 và trở thành ứng cử viên số một cho chức vô địch. Và không chỉ có William Hills nghĩ vậy. Ở thời điểm mới nhất, nhà cái nổi tiếng Ladbrokes cũng xếp đội bóng của Maradona là ứng viên hàng đầu với tỷ lệ cược là 7/2. TBN vẫn có tỷ lệ là 5/1, nhưng họ còn xếp dưới cả Brazil (4/1).











Argentina có nhiều cơ hội đăng quang- Ảnh Getty
 Giống như ĐT Argentina, Gonzalo Higuain cũng được William Hills đánh giá là ứng cử viên số một cho danh hiệu Vua phá lưới. Chân sút Real Madrid đang dẫn đầu danh sách làm bàn sau khi lập hat-trick vào lưới Hàn Quốc và nhờ thế, anh nhận được tỷ lệ cược là 13/8 (đặt 8 ăn 13). Mặc dù chưa ghi được bàn thắng nào, còn đội nhà thất bại trận ra quân, David Villa vẫn đứng thứ hai trong số các ứng cử viên với tỷ lệ cược là 9/1, xếp trên Diego Forlan, người đã có hai bàn thắng (10/1).

Trước VCK World Cup 2010, Anh được William Hills đánh giá là ứng cử viên số 3 cho ngôi vô địch. Thế nhưng sau hai trận hòa liên tiếp trước Mỹ và Slovenia, Tam sư thậm chí còn đứng trước nguy cơ bị loại. Chính vì thế mà từ tỷ lệ 8/1, khả năng vô địch của thầy trò Fabio Capello đã giảm xuống 10/1, và bị rớt khỏi tốp 5. Trong khi đó, giới cá cược xứ sương mù đã bị một phen đốt tiền vì trót đặt niềm tin vào chiến thắng của đội nhà trong trận đấu với Algeria (thực tế hòa 0-0).

"Trận đấu với Algeria có lẽ là trận mà chúng tôi kiếm nhiều tiền nhất từ ĐTQG", người phát ngôn của William Hills Graham Sharpe tiết lộ. Theo ước tính, sau trận đó, ngành công nghiệp cá cược ở Anh đã kiếm được khoản lợi nhuận lên đến 10 triệu bảng (14,8 triệu USD). Nhưng sau niềm vui ấy là những nỗi lo. Nếu như ĐT Anh không vượt qua vòng đấu bảng, doanh thu tổng cộng sẽ có xu hướng giảm sút rất nhiều bởi những người chơi cá cược đã đánh mất niềm tin nơi ĐTQG.

Mặc dù vậy, Sharpe vẫn khá lạc quan vì doanh thu của William Hills qua mạng internet từ 188 quốc gia dự kiến vẫn sẽ gia tăng.


* Xếp hạng của William Hill:
 Argentina 9/2
 TBN 5/1
 Brazil 5/1
Hà Lan 13/2
Đức 8/1

* Theo Ladbrokes:
Argentina 7/2
Brazil  4/1
Spain 5/1
Đức 7/1
Hà Lan 7/1

 

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm