Tái diễn Argentina-Bỉ sau 28 năm: Không Maradona nữa, giờ là Messi

03/07/2014 15:25 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa họ lại gặp nhau ở World Cup, nhưng không phải là bán kết, mà tứ kết. Mexico 1986, giải đấu trên những cao nguyên, những sân vận động đầy ắp khán giả, những trận đấu đã đi vào lịch sử với những huyền thoại, chính là World Cup gần nhất mà đội bóng Quỷ đỏ vượt qua được vòng 1/8.

Món nợ của bóng đá Bỉ

28 năm về trước, câu chuyện kì diệu của Bỉ bị dừng lại ở đó, bởi một con người… thần thánh. Diego Maradona đã sút tung lưới Pfaff hai lần để đưa Argentina vào chung kết, và ở đó, trên sân Azteca, đánh bại Đức 3-2, giành Cúp vàng thế giới lần thứ hai. Bây giờ, Maradona chỉ còn huyên thuyên trên tivi, và dưới sân, đã có một số 10 khác đáng sợ không kém, Leo Messi.

Đấy là thời kì vàng son của bóng đá Bỉ, với một đội tuyển có trình độ đẳng cấp thế giới, và bóng đá ở cấp CLB vẫn đang giành những danh hiệu lớn. Anderlecht đã vào đến chung kết Cúp C1 năm 1986 ấy, trong khi Malines (hoặc Mechelen) trở thành một hiện tượng lớn ở Châu Âu các năm đó, khi đoạt Cúp C2 và Siêu Cúp Châu Âu năm 1988.

Trong đội hình Bỉ và Mechelen ngày ấy, có một trung vệ xuất sắc tên Leo Clijsters (1956-2009), cha đẻ của cây vợt nữ nổi tiếng Kim Clijsters. Gạch nối duy nhất giữa Mechelen ngày ấy với đội Bỉ bây giờ chính là Marc Wilmots, hiện đang là HLV của những con Quỷ đỏ, người đứng đằng sau thành công trong việc đưa Bỉ lọt vào tứ kết World Cup sau gần ba thập kỉ.

Wilmots đã tạo nên một đội Bỉ có sự pha trộn hài hòa giữa những cựu binh như Van Buyten (sinh năm 1978), với những cầu thủ trẻ, tất cả đều sinh ra sau năm 1986 lịch sử ấy, như đội trưởng Kompany, cho đến Origi, người trẻ nhất, sinh năm 1995. Trong đội hình Bỉ có 4 người sinh năm 1987 (Vertonghen, Fellaini, Mertens, Mirallas), 3 người sinh năm 1989 (Alderweireld, Witsel và Chadli), 2 người sinh 1991 (Hazard, De Bruyne), 1 người sinh năm 1993 (Lukaku) và 1 sinh năm 1992, thủ môn Courtois. Sự trẻ trung và đa sắc tộc là điều khác biệt lớn với đội Bỉ đã vào bán kết World Cup của 28 năm về trước.

Lịch sử có tiếng nói của riêng nó

Không ngẫu nhiên khi người ta coi Bỉ là một vườn ươm của các tài năng đã và đang nở rực rỡ, và 4 trận thắng liên tiếp của họ từ đầu giải là một minh chứng cho thấy, thế hệ con cháu của những Pfaff, Caulemans, Vercateren, Scifo và Van der Elst hoàn toàn có thể đi xa ở giải này.

Trên cái sân khấu thật lớn của tuổi trẻ và những người anh hùng được sản sinh này, họ sẽ gặp đối thủ lớn nhất kể từ đầu giải, Argentina, đội bóng cũng đã thắng cả 4 trận từ đầu giải (3 trận trong 90 phút và 1 trận trong 120 phút) như Bỉ. Cỗ máy của HLV Sabella không cơ động, trẻ trung, nhanh nhẹn và uyển chuyển như của Wilmots, nhưng có một siêu sao có thể khiến người ta nhớ đến cách mà Maradona huyền thoại đã hạ gục Bỉ của 28 năm trước như thế nào, Leo Messi.

Gần ba thập kỉ trước, trên sân Azteca, Maradona đã phá vỡ hàng thủ dâng cao và nổi tiếng nhờ bẫy việt vị của họ bằng một cú tỉa chân trái cho bàn mở tỉ số ở đầu hiệp 2, và sau đó ghi bàn quyết định bằng một cú dắt bóng từ gần giữa sân. Messi đã ghi 4 bàn ở giải này, và trước Thụy Sĩ, chỉ cần một cú rướn người của anh và một đường chuyền dọn cỗ, Di Maria đã ghi bàn đưa Argentina vào tứ kết. Những người hùng không cần bùng nổ trong cả 120 phút, mà đôi khi, một tích tắc thôi cũng làm nên chuyện rồi.

Lịch sử có những tiếng nói của riêng nó. Hiện tại cũng thế. Nhưng không hề ngẫu nhiên khi ai đó nhắc lại, rằng nếu Argentina không cải thiện lối chơi và tất cả những gì họ có thể làm, là cứ đặt bóng trong chân Messi và cầu Chúa, thì họ hoàn toàn có thể bị trừng phạt sau những sai lầm rất nhỏ. Chẳng hạn như ở trận khai mạc World Cup 1982, một bàn duy nhất của Edwin Van Den Bergh đã giúp Bỉ tiêu diệt Argentina, lúc ấy là đương kim vô địch thế giới…

Anh Ngọc (từ Rio de Janeiro)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm