Pirlo lại 'hạ sát' người Anh trên chấm đá phạt?

14/06/2014 18:51 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Báo động khẩn cấp cho người Anh: Thiên tài Juninho Pernambucano đã được mời đến trại tập của tuyển Italy để “chỉ giáo” cho Andrea Pirlo về đá phạt trực tiếp. Thủ môn Joe Hart có lẽ đang phải uống thuốc an thần.

Pirlo là một bậc thầy về bóng chết, nhưng anh vẫn có một sư phụ, một thần tượng. Chẳng có cơ hội nào tuyệt hơn để anh tỏa sáng với thứ biệt tài đó hơn lúc này, trên quê hương của chính Juninho, người đã là niềm cảm hứng và cả nỗi ám ảnh của anh trong suốt sự nghiệp.

“Tôi là Pirlinho”

Pirlo viết trong cuốn tự truyện “Tôi nghĩ, nên tôi chơi bóng” rằng anh dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu những cú đá phạt của Juninho, một việc khiến anh bị ám ảnh.“Tôi thậm chí thu thập cả những bức ảnh cũ chụp trận đấu của Juninho để tìm ra bí quyết. Tôi muốn biết anh chạm vào trái bóng thế nào chứ không phải ở đâu. Rồi một ngày, tôi phát hiện ra rằng anh ấy chỉ tiếp xúc 3 ngón chân với trái bóng”.

Nhận ra chân lý ở trong… phòng tắm, Pirlo cảm thấy anh là nhà khoa học Ác-si-mét. Hôm sau, anh áp dụng những gì thu hoạch được trên sân tập của Milan và, điều tuyệt vời xảy ra, cả 7 cú sút phạt đều tìm đến góc khung thành. “Sút vào phía dưới quả bóng với 3 ngón chân, và phải giữ bàn chân thẳng nhất có thể. Điều đó khiến trái bóng bay lên rồi ở thời điểm nhất định, rơi vào gôn rất nhanh. Khi tôi làm chính xác kỹ thuật ấy, không hàng rào nào cản phá được”.

“Tôi có một chút Brazil trong mình. Hãy gọi tôi là Pirlinho” – Pirlo viết trong tự truyện – “Khi sút phạt, tôi nói tiếng Bồ Đào Nha (ngôn ngữ chính thống của Brazil – TT&VH). Những cú sút đó mang tên tôi, là những đứa con của tôi, nhưng gốc gác chúng là ở Nam Mỹ”.

Như thể được kích thích bởi bậc đàn anh, Pirlo đã mài cực bén thứ vũ khí nguy hiểm bậc nhất ấy để đem tới Brazil hè này. Chưa bao giờ anh sút phạt hay đến thế trong một mùa giải, với 6 bàn đều từ chấm phạt trực tiếp (4 ở Serie A, 2 ở Europa League) và đều quyết định trận đấu. Người hâm mộ Azzurri toàn cầu hiển nhiên rất tin tưởng vào cái chân phải bằng vàng của anh sẽ tỏa sáng trên quê hương của những thiên tài sút phạt, bắt đầu từ trận gặp Anh tại Manaus đêm mai.

Lại làm khổ người Anh?

Hai năm về trước, Anh đã ôm hận vì Pirlo, tuy chỉ là một pha sút penalty kiểu Panenka khiến người ta lạnh gáy. Một năm về trước, đến lượt U21 Anh thua đau U21 Italy, cũng trong một trận mở màn vòng bảng giải vô địch U21 châu Âu, bởi cú sút phạt “lá vàng rơi” của Lorenzo Insigne. Gặp lại người Anh đêm mai, Insigne cũng có mặt, nhưng trách nhiệm anh gánh năm ngoái sẽ được giao phó cho Pirlo.

Ban lãnh đạo Italy rất tâm lý khi mời Juninho đến thăm Pirlo, nhưng có lẽ huyền thoại Brazil cũng không cần nói gì nhiều với người kế tục anh trở thành nhà vua mới của những cú sút phạt. “Pirlo không chỉ copy cách sút của tôi, mà còn phát triển nó. Nếu vẫn còn thi đấu, tôi mới là người cần phải học hỏi cậu ấy. Ở khoảng cách gần, cậu ta sút giỏi hơn tôi” – Juninho bộc bạch trên SportTV. Pirlo đã có đủ những gì cần có để tỏa sáng trong kỳ World Cup mà, một lần nữa, anh gần như phải gánh cả đội bóng Thiên thanh.

Kết quả giao hữu gần đây của Italy là hết sức tồi, khi những giải pháp tấn công của HLV Prandelli đều tỏ ra thiếu hiệu quả. Trong bối cảnh đó, khả năng tạo đột biến từ những tình huống cố định có thể mang tính phán quyết, và như thế, mọi con mắt sẽ lại trông về Pirlo, người gần như đã một mình đem tới chiến thắng trước Anh ở tứ kết EURO 2012 với chỉ một cú sút luân lưu.

Ở Manaus rạng sáng mai, nước mắt người Anh có thể lại chảy. Vì một chiếc lá vàng rơi.

Khang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm