Ký sự World Cup: Tiếng hát từ sân Spartak

26/06/2018 15:42 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi gặp Tahnia Kuzova và anh chàng quay phim trẻ tuổi của cô ở ngay trước cửa sân Spartak. Ban đầu, tôi không để ý đến họ lắm nhưng sau khi nghe tiếng nhạc giutar và giọng hát trong trẻo của Tahnia vang lên, tôi đã bị cuốn hút và buộc phải tiến tới để làm quen.

Moskva vào một buổi chiều muộn đầy nắng. Hôm nay không có bóng đá nên mọi thứ đều diễn ra yên bình khi chỉ có những nhân viên an ninh cùng lực lượng tình nguyện viên đang làm nốt công tác chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của bảng E giữa Serbia và Brazil vào ngày mai, 27/6.

Yêu nước Nga, yêu World Cup hơn

Sau khi hát cho tôi nghe trọn bài hát "Чудесный чемпионат мира" (Kì World Cup tuyệt vời), Tahnia giới thiệu đây là bài hát do tự cô sáng tác nhân dịp World Cup 2018 lần đầu tiên được tổ chức trên đất Nga. "Em chỉ sáng tác theo cảm xúc. Cảm xúc đến và cứ thế viết ra. Những bài hát đã ra đời như thế", Tahnia nói.

Cũng theo Tahnia, cô chỉ là một nhạc sĩ tập sự và mới theo nghiệp sáng tác được hơn một năm. Cho đến hiện tại, cô đã sáng tác tổng cộng 7 bài hát khác nhau trong mùa World Cup này. Mỗi bài hát cô lựa chọn một sân bóng để ghi hình. Người bạn đồng hành, cũng là bạn trai của cô là Sergey làm nhiệm vụ ghi hình. Tahnia đã hát ở trước cửa sân Luzhniki, ở sân Saint Petersburg, ở sân Volgograd và sân Samara. Hôm nay, cô chọn sân Spartak để ghi hình.

Cả 7 bài hát của Tahnia đều được viết với giai điệu vui nhộn. Khi nghe, người ta cảm nhận được những lời ca trẻ trung, mượt mà nhưng cũng tạo ra đầy sự hưng phấn buộc người nghe bị cuốn vào giai điệu và từng ca từ. Nghe những bài hát này, người ta sẽ cảm thấy yêu nước Nga, yêu World Cup hơn. "Em chỉ muốn người Nga nói riêng và người yêu bóng đá nói chung cảm thấy hưng phấn hơn với những bài hát cổ động mà mình viết ra", Tahnia chia sẻ.

Tahnia đang theo học khoa sáng tác ở một trường đại học có tiếng ở Moskva. Tranh thủ quãng thời gian diễn ra World Cup, cô và bạn trai đã đi nhiều thành phố khác nhau của nước Nga. "Mỗi nơi chúng em đến đều mang đến những cảm xúc đặc biệt. Nước Nga quá đẹp và người Nga muốn có một kì World Cup thành công. Mỗi chúng em thấy rằng mình cần phải làm một điều gì đó".

Chú thích ảnh
Nhà báo Trần Giáp chụp ảnh cùng nữ nhạc sĩ trẻ Tahnia

Bóng đá và âm nhạc là cây cầu gắn kết mọi người

Cũng theo Tahnia, hôm đó cô và Sergey ngồi uống cafe và bất chợt cô nảy ra ý tưởng là sẽ sáng tác những bài hát cổ động cho World Cup. Được bạn trai hưởng ứng, họ lập tức bắt tay vào việc. "Nước Nga qua cái nhìn của người phương Tây quá khác biệt. Họ nghĩ quá sai về nước Nga. Bởi vậy, chúng em muốn họ sẽ thay đổi cái nhìn đó qua kì World Cup này", Tahnia nói.

Ký sự World Cup: Trải nghiệm chiến thắng cùng đội tuyển Nhật

Ký sự World Cup: Trải nghiệm chiến thắng cùng đội tuyển Nhật

Đội tuyển Nhật vừa tạo ra thêm một bất ngờ ở kỳ World Cup khi đánh bại Colombia trên sân Mordovia. Thật may mắn khi tôi được đồng hành trong hành trình chiến thắng đầu tiên của đại diện châu Á.

Cô sinh viên 22 tuổi với thân hình mảnh mai có giọng hát cực khỏe. Cách cô biểu diễn những bài hát do chính mình sáng tác cũng đầy biểu cảm. Với cô, điều tuyệt vời nhất là được cất tiếng hát từ chính những ca từ do mình viết ra. "Bóng đá cũng như âm nhạc, có những nhịp điệu, sự cuốn hút nhất định. Khi chính trị đang tạo ra những vách ngăn thì bóng đá và âm nhạc sẽ là chiếc cầu nối để gắn kết lại tất cả mọi người. Những người Nga như chúng em tin rằng đây sẽ là một kì World Cup thành công về mọi khía cạnh", Tahnia nói thêm.

28/6 tới, Tahnia dự định sẽ cùng Sergey đi Sochi. Cô sẽ có một bài hát mới và sẽ ghi hình ở ngay trước cửa sân bóng Fisht Olympic. Các bài hát của Tahnia sẽ được đẩy lên mạng xã hội và Youtube. Cô hy vọng sẽ được nhiều bạn bè trên thế giới biết đến các tác phẩm của mình.

Trần Giáp (từ Moskva)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm