Ký sự World Cup: Hai nụ hôn Đức tại Moskva

25/06/2018 13:40 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Các CĐV Đức ở fanzone hôm ấy đã trải qua những thái cực cảm xúc rất khác nhau bởi màn ngược dòng đầy kịch tính của Die Mannschaft. Và những nụ hôn là khoảnh khắc đầy lãng mạn giữa dám đông đang gào lên vì vui sướng...

Tomas và Kalias vừa đến Nga được một ngày. Cặp đôi này xem trận Đức thua Mexico 0-1 ở quê nhà. Sau khi thấy đội mình thua trận ra quân, họ quyết định cùng đặt vé đến Nga, với mong muốn sự có mặt của mình sẽ giúp Đức chơi tốt hơn ở hai trận cuối cùng. Do không thể mua vé vào sân, họ đành đến fanzone để xem qua màn hình lớn.

Vỡ òa cảm xúc

Trong suốt trận đấu, cả Tomas và Kalias đã sống trong bầu không khí lo lắng, hồi hộp để rồi được vỡ òa trong cảm xúc chiến thắng khi Toni Kroos ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Đức đúng vào phút cuối cùng. Trong khoảnh khắc tuyệt vời ấy, cặp đôi này đã cùng giơ cao lá cờ Đức trên tay trước khi trao cho nhau những nụ hôn say đắm.

"Tôi không nghĩ tuyển Đức sẽ vượt qua được cánh cửa hẹp như thế. Chúng tôi đã bị dẫn trước nhưng bằng tinh thần và bản lĩnh của người Đức, cuối cùng chúng tôi đã giành chiến thắng", Tomas chia sẻ.

"Chúng tôi yêu nhau cũng vì bóng đá. Tomas chơi bóng rất giỏi và tôi yêu anh ấy. Khi cùng xem tuyển Đức đá trận đầu tiên trên tivi, chúng tôi buồn lắm. Hôm sau, Tomas bảo tôi rằng chúng mình sẽ đến Nga, cổ vũ để hy vọng đội nhà chiến thắng", Kalias nói. "Như anh thấy đấy, có lẽ sự có mặt của chúng tôi tại đất Nga đã góp phần vào chiến thắng tuyệt vời này".

The Kalias tiết lộ, cô vẫn còn là sinh viên năm cuối trong khi Tomas cũng mới đi làm được hai năm. Họ không có nhiều tiền và để tới được Nga, đã phải rút hết số tiền tiết kiệm mà cả hai dành dụm được trong hơn 2 năm yêu nhau để chuẩn bị cho đám cưới. Cũng theo Kalias tiết lộ, sau World Cup 2018 này, khi trở về nhà, họ sẽ làm lễ đính hôn.

Nếu Tomas và Kalias đi đến hôn nhân, đó sẽ là cái kết cho một cuộc tình đẹp, khi cả hai đến với nhau bằng tình yêu bóng đá, được cùng nhau chứng kiến một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất của tuyển Đức trên đất Nga.

Ký sự World Cup: Trải nghiệm chiến thắng cùng đội tuyển Nhật

Ký sự World Cup: Trải nghiệm chiến thắng cùng đội tuyển Nhật

Đội tuyển Nhật vừa tạo ra thêm một bất ngờ ở kỳ World Cup khi đánh bại Colombia trên sân Mordovia. Thật may mắn khi tôi được đồng hành trong hành trình chiến thắng đầu tiên của đại diện châu Á.

Tình yêu sét đánh

Cũng trong không khí chiến thắng của tuyển Đức, một khoảnh khắc khác còn khiến cho tôi ấn tượng hơn. Một chàng trai vẽ cờ Đức trên má. Một cô gái vẽ cờ Thụy Điển trên má. Trong buổi tối mà hai quốc gia chia nửa những cảm xúc trái ngược với niềm vui của kẻ chiến thắng và nỗi buồn của người thất bại, họ đã đứng hôn nhau và dùng điện thoại để ghi lại khoảnh khắc đặc biệt ấy.

Chú thích ảnh
Chàng trai CĐV Đức và cô gái CĐV Thụy Điển yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên
- Ảnh Trần Giáp

"Bọn em chỉ mới gặp nhau ngày hôm nay", chàng trai có tên Svactic chia sẻ. "Em đến từ Đức và hiện đang là sinh viên. Em gặp Emili trong chiều nay. Cô ấy là người Thụy Điển và cũng mới đến Nga được một tuần". Svactic vừa nói vừa giới thiệu về người bạn gái của mình.

Theo như chàng trai người Đức nói thì ngay từ lúc nhìn thấy nhau, họ đã bị "sét đánh". Svactic đã không rời mắt khỏi cô nàng người Thụy Điển và anh quyết định làm quen ở thời điểm Mexico đang đá với Hàn Quốc. "Chúng em đã nói với nhau rằng dù kết quả trận Đức – Thụy Điển có thế nào, thì cả hai sẽ phải ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này", Emili chia sẻ.

Chính bởi vậy, ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Emili và Svactic đã rút điện thoại và cùng nhau ghi lại cảnh họ trao cho nhau những nụ hôn cháy bỏng ở ngay trước màn hình lớn của khu fanzone thuộc Moskva.

Đó thực sự là một khoảnh khắc đẹp. Khi bóng đá không chỉ còn ý nghĩa đơn thuần của một trận đấu. Môn thể thao vua bỗng dưng trở thành một chiếc cầu nối, giúp những người trẻ tìm thấy và yêu nhau.

CĐV Đức làm náo loạn khu fanzone

Chiến thắng nghẹt thở trước Thụy Điển đã khiến nhiều CĐV nước này không thể kiềm chế được mình. Họ đã tạo ra một bầu không khí cực kì huyên nào tại khu fanzone, Moskva.

Chị Katiana, với lá cờ Đức vẽ trên má và một lá quốc kì lớn cầm trên tay, đã nhảy đến cuồng nhiệt tại khu fanzone. Gặp ai, Katiana cũng muốn được chụp ảnh. "Tôi chỉ muốn ghi lại khoảnh khắc này, hãy chụp ảnh với tôi", Katiana nói.

Chú thích ảnh
Nữ CĐV người Đức chụp ảnh cùng nhà báo Trần Giáp

Cũng giống như Katiana, nhiều người Đức đã không kìm nén được cảm xúc trong men say chiến thắng. Họ tụ tập thành từng nhóm lớn, hát, nhảy và cùng hô vang "Germany, Germany, Germany...".

Thậm chí, để cho bầu không khí náo nhiệt hơn, họ còn cùng nhau chơi những trò chơi truyền thống. Nhiều CĐV nước khác cũng tỏ ra rất hào hứng và cùng tham gia. Đã không còn có sự phân biệt giữa quốc gia này với quốc gia khác, chỉ có những nụ cười, phấn khích và hò reo.

Cuộc chơi chỉ dừng lại cho đến khi cảnh sát vào cuộc. Họ yêu cầu tất cả các CĐV phải dừng lại và ra về vì hết giờ. Lúc đó là 00h00 (giờ Nga), và trận đấu cuối cùng trong ngày đã kết thúc được 1h đồng hồ.

Trần Giáp (từ Moskva)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm