HLV Vũ Quang Bảo: 'Brazil, Đức, Hà Lan, Argentina sẽ vào bán kết'

04/07/2014 05:38 GMT+7 | World Cup ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng cuối cùng các đội được đánh giá mạnh hơn cũng đã giành quyền vào tứ kết. Cả Bỉ lẫn Colombia đều đáp ứng kỳ vọng về những trông chờ dành cho họ, thú vị nhất là Costa Rica. Một vòng tứ kết đặc trưng khi châu Âu và châu Mỹ mỗi khu vực có 4 đại diện. Tổng quan về những gì đã diễn ra và sơ bộ về các trận đấu sắp tới đã được HLV Vũ Quang Bảo nhận định cùng Thể thao & Văn hóa.

1. “Ngay trước ngày khai mạc, đã có nhiều nhận định về khả năng của Bỉ và Colombia. Tất cả đều cho rằng họ sẽ là những “ngựa ô” của World Cup năm nay. Quả thật nhận định ấy là có cơ sở, bởi nhìn vào thực lực, nhân sự, và quan trọng hơn là qua những gì họ đã thể hiện cho đến hôm nay.

Nhưng sẽ chỉ là “ngựa ô” để đem đến nét tươi mới và góp thêm sắc màu cho World Cup, hay họ sẽ là ‘ngựa đua” dự tranh ngôi vô địch. Đấy là câu hỏi rất đang chờ đợi. Thực tế là rất khó và tứ kết dường như là thành công rồi.

Bỉ có trong tay lứa cầu thủ chất lượng, sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, đa phần họ đều còn trẻ, nhưng đã là trụ cột tại CLB đang chơi, và cũng góp phần vào thành công của trong mùa giải vừa qua.  Đấy là tín hiệu để tất cả đặt niền tin vào họ, về cái nhận định họ sẽ làm được điều gì đấy lớn lao.


HLV Vũ Quang Bảo đặc biệt ấn tượng với Đức của Mesut Ozil

Khách quan cho đến lúc này, dù Bỉ toàn thắng cả 3 trận vòng bảng và loại Mỹ tại vòng 1/8, thì những đối thủ họ bước qua chưa phải xứng tầm để đánh giá hết thực lực của “quỷ đỏ”. Nhưng có một điều dễ nhận ra đấy là họ chưa thật sự bùng nổ sau 4 trận đã đá, họ vẫn chưa định hình đâu là phương án tốt nhất có thể để dựa vào đó mà chơi.

Vẫn còn bị động và thành công chủ yếu đến từ những con bài dự phòng. Dứt khoát khi gặp Argentina, họ phải tìm ra cho mình đội hình ứng ý và cả cách tiếp cận tối ưu, mới mong làm được gì đó. Tôi vẫn đánh giá cơ hội của Messi và đồng đội cao hơn Bỉ trong trận này.

2. Colombia đá đẹp mắt và cao tính cống hiến, họ trình làng một “số 10” cổ điển mà lâu rồi mới thấy lại, quyết tâm thì hừng hực. Những tưởng sự vắng mặt của Radamel Falcao là tổn thất, nhưng các vị trí còn lại tương đồng và cũng chất lượng không kém.

Với vai trò của mình, James Rodriguez đã thổi lửa được lối chơi ấn tượng và bùng nổ của đội bóng. Vẫn đánh giá cao Colombia, nhưng tiếc là họ phải đối mặt cùng chủ nhà Brazil. Cho dù với tôi, thì những gì mà thầy trò ông Scolari thể hiện là chưa thuyết phục,chưa như kỳ vọng, nhưng chắc hẳn với thiên thời-địa lợi-nhân hòa, Brazil sẽ biết cách để đi tiếp.

Cặp đấu đáng chờ đợi nhất hẳn nhiên đó là cuộc thư hùng giữa 2 đội châu Âu Pháp và Đức. Thật  sự đáng tiếc khi 2 đội đối đầu nhau, để rồi phải nói lời chia tay ai đó trong số họ. Ai về cũng để lại những dư vị.

Pháp đang đá tốt, đá đẹp và bay bổng. Nhưng cảm giác là họ có gì đó mong manh quá. Khó vượt qua áp lực hoặc điều gì quái dị từ đối phương. Người Đức thì vẫn thế, biết cách để đi qua áp lực. Nên dù thích Pháp, tôi vẫn dành cơ hội chiến thắng cho Đức là cao hơn.

3. Costa Rica là đội bóng mà tôi để tâm nhiều nhất mấy hôm nay. Họ đá bản lĩnh đấy, chứ không ăn may đâu. Họ chủ động trong mọi tình huống, nhường cho đối phương những tình huống hay thế trận, nhưng rất chủ động để triển khai lối chơi theo ý mình.

Họ đá phòng ngự phản công đầy ngẫu hứng, chứ không tiêu cực và thụ động đâu. Đó mới là yếu tố để tôi có cảm tình với họ. Hà Lan sẽ không dễ chơi trước Costa Rica đâu. Khó nhằn đấy, dù vẫn biết thế, nhưng ít ra Hà Lan có thể tin vào sự tỏa sáng của cá nhân hay từ tình huống xuất thần nào đó, mới mong chiến thắng.

Đương nhiên vào đây thì 8 đội một chín một mười, ngang nhau cả. Nhưng rồi bản lĩnh của các đội có truyền thống, hay những ngôi sao sẽ có tiếng nói quyết định. Như thế tôi tin rằng Brazil, Đức, Hà Lan cùng Argentina sẽ tạo ra 2 cặp bán kết rực lửa, là sự phân tranh đúng nghĩa của châu Âu và Nam Mỹ như kỳ vọng của tất cả chúng ta.

Trần Tuấn (ghi)
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm