Hậu bán kết Đức 7-1 Brazil: Báo thù ư? Không, đó là sự khẳng định!

09/07/2014 19:00 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) - 7-1. Một chiến thắng lịch sử. Ai cũng nghĩ sau trận đấu cảm giác của người Đức còn hơn cả sự mãn nguyện với chiến thắng vang dội này. Nhưng bạn sẽ không thấy điều đó khi nhìn vào gương mặt họ sau tiếng còi chung cuộc.

Họ gần như cảm thấy có lỗi vì đánh bại Brazil với cách biệt lớn như vậy. Họ không vui vì đã gây ra nỗi đau lớn lao này cho đối thủ. Họ chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ăn mừng ư? Không, xin cảm ơn! “Chúng tôi cần phải khiêm nhường. Đức phải tiến lên và phải chắc chắn rằng chúng tôi không đánh mất sự tập trung”, Joachim Loew nói sau trận thắng Brazil.

Thomas Mueller cũng không hề tỏ ra quá khích với chiến thắng lịch sử. “Sau trận đấu với Algeria, người ta hạ sát chúng tôi. Bây giờ họ muốn đưa chúng tôi lên thiên đường. Thật không ra làm sao. Đức đơn giản là một đội bóng rất mạnh”.

Với Mueller, đội bóng của anh đơn giản chỉ làm những gì cần làm. Chơi bóng với phong độ chấp nhận được. Họ còn có thể chơi hay hơn nữa. Và rất có thể họ cần phải chơi tốt hơn nữa trong trận chung kết ở Rio. Brazil đã làm cho chiến thắng của người Đức đến một cách dễ dàng khi họ không còn giữ được sự tỉnh táo và phơi mình ra trước các mũi tấn công của Die Mannschaft.

Tất cả những gì Mueller và đồng đội phải làm là chứng kiến một Brazil không có thủ lĩnh và quá sợ hãi của Scolari tự đâm vào chính họ. 6 cầu thủ Bayern Munich trong đội hình tuyển Đức Neuer, Jerome Boateng, Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm và Thomas Muller đều hiểu rằng cứ mỗi bàn thắng tuyển Đức ghi thêm thì có nghĩa là thành tựu của họ sẽ giảm đi một chút giá trị vì họ càng ghi nhiều bàn thắng thì điều đó nói lên rằng chất lượng của đối thủ càng không cao.

Thật không phải khi nói rằng chiến thắng của Đức là cuộc báo thù cho thất bại của họ ở chung kết World Cup 2002. Đội Brazil năm ấy rất khác với đội Brazil bây giờ và đội Đức năm ấy cũng không giống đội Đức của Joachim Loew hôm nay.  Không ai chờ đợi Die Mannschaft tiến xa đến thế ở World Cup 2002.

Họ vào chung kết với một serie các chiến thắng 1-0 trước Mỹ, Paraguay, Hàn Quốc nhờ một Oliver Kahn xuất chúng trong khung thành, nhờ cảm hứng của Michael Ballack và một tập thể giàu kỷ luật, không tồn tại những cái tôi. Không ai chờ đợi Đức thắng được Brazil của những Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho ở chung kết World Cup 2002. Đội bóng của Rudi Voeller thiếu chút nữa đã gây nên cú sốc nhưng dù thất bại họ vẫn là những người thua cuộc có thể ngẩng cao đầu.

Đức đã làm tốt nhất những gì có thể với nguồn lực hạn chế. Không ai nghĩ đến chuyện báo thù khi họ biết rằng họ thua là xứng đáng. Chiến thắng 7-1 này không phải là cuộc báo thù. Nó đơn giản cho thấy người Đức đã làm được cái gì đó lớn lao hơn. Họ đã tái khẳng định vị thế và đẳng cấp của mình như họ đã từng có 24 năm về trước (vô địch World Cup 1990).

HT

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm