Đội tuyển 'xấu chơi' nhất 4 năm về trước: Hà Lan đã quay về với bản ngã?

12/06/2014 15:22 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là sơ đồ gắn liền với thứ bóng đá duy mỹ của bóng đá Hà Lan ở thập niên 70 của Johan Cruyff, Johan Neekens, và ở thập niên 80, với những người Hà Lan bay như Rijkaard, Gullit, van Basten.

Nhưng bóng đá Hà Lan hiện tại đã rất khác, và không chỉ còn biết tấn công tổng lực. Xu thế chung của bóng đá hiện đại là kết quả quan trọng hơn đường lối mà họ thực hiện. Và theo những gì đã thể hiện qua các trận giao hữu, cũng như các buổi tập, có vẻ như Hà Lan sẽ không áp dụng sơ đồ ấy ở trận mở màn gặp đương kim vô địch Tây Ban Nha vào thứ Sáu tới.

Rất nhiều người còn nhớ trận chung kết World Cup 2010 ở Johannesburg, với tổng cộng 13 tấm thẻ vàng và một thẻ đỏ. Hà Lan đã chơi một thứ bóng đá giàu thể lực, nóng nảy, trái hẳn với truyền thống của họ. 4 năm sau, họ tái ngộ nhau ngay trận đầu tiên, và rất có thể màn trình diễn máu lửa ấy sẽ lặp lại ở Salvador cuối tuần này. Louis van Gaal, dù là một tín đồ của thứ bóng đá tấn công tổng lực, cũng đang sẵn sàng bố trí tới 5 hậu vệ nhằm bóp nghẹt mọi nỗ lực xuyên phá của đối phương.

Các trinh sát của Tây Ban Nha hẳn sẽ lo ngại về điều này nếu chứng kiến các cầu thủ đối phương tập luyện ở khu liên hợp thể thao Flamengo tại Rio. Tiền vệ nhạc trưởng Wesley Sneijder đã nhăn mặt đau đớn vì một cú tắc từ phía sau của Nigel de Jong, người đã có cú kung-fu kinh hoàng vào ngực Xabi Alonso hồi năm 2010. Ở hàng phòng thủ, trung vệ trẻ Bruno Martins Indi từng hai lần hạ Arjen Robben bằng những cú vào bóng không khoan nhượng. Thậm chí, sự quyết liệt ấy còn khiến Robben nổi cáu và suýt định lao vào ăn thua đủ với đàn em. Rõ ràng, Hà Lan đang thể hiện rõ sự hăng máu ngay từ trên sân tập.

Người tiền nhiệm của van Gaal, Bert van Marwijk từng bị chỉ trích vì phong cách thực dụng, nhưng ông chẳng hề ngại ngần mà còn tuyên bố thẳng thừng sau trận chung kết World Cup 2010: “Tôi sẽ rất thích thú nếu chiến thắng mà không cần chơi đẹp”. Van Gaal, người từng đưa Ajax lên đỉnh châu Âu năm 1995 bằng thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, bây giờ dường như cũng thỏa hiệp với ý đồ ấy. “Tôi làm việc dựa trên chất lượng các cầu thủ. Và thành thực mà nói, chúng tôi có nhiều cơ hội hơn với hệ thống này”, van Gaal phát biểu như thế trong đợt giao hữu, khi ông thử nghiệm sơ đồ 5-3-2 trước Ecuador (1-1) và Ghana (1-0).

Tại Hà Lan, trẻ em được dạy chơi 4-3-3 ngay từ khi thi đấu 11 người ở các giải trẻ, vì thế, van Gaal tự tin rằng các học trò của ông thừa sức trở lại sơ đồ ấy khi cần thiết. Các học trò của van Gaal cũng rất ủng hộ ông thầy. “Có nhiều con đường để dẫn đến chiến thắng. Theo ý tôi, chỉ có hệ thống tối ưu nhất, đó là khi HLV lựa chọn sơ đồ phù hợp với năng lực cầu thủ”, đội trưởng van Persie kết luận.

T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm