Đá với Haiti mà Messi vẫn 'gánh team' thì Argentina còn hy vọng gì ở World Cup?

31/05/2018 07:20 GMT+7 | Tranh cãi World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa, Leo Messi vẫn là niềm hi vọng lớn nhất của Argentina tại World Cup 2018, sau cú hat-trick vào lưới Haiti trong trận giao hữu ở Bombonera. Nhưng cùng lúc đó, người hâm mộ Albiceleste cũng hiểu rằng, đó cũng chính là vấn đề của đội bóng này.

 

Hội chứng phụ thuộc vào Leo Messi không thể chữa trị, khi tất cả những ai có mặt trên sân cùng số 10 sáng qua, không phải là giải pháp để chấm dứt căn bệnh mà họ ngày càng có xu hướng lệ thuộc nhiều hơn. Và dù cho Argentina không đứng về phía thiên tài này, thì họ cũng không còn cách nào khác ngoài việc cầu nguyện, anh sẽ làm được điều gì đó ở nước Nga, giống như vị thánh Diego Maradona trong lòng họ của năm 1986.

Leo Messi đơn độc

Ghi ba bàn thắng vào lưới Haiti, đối thủ đứng cách Argentina đến 103 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA, chẳng có gì đặc biệt với Leo Messi. Ngược lại, nó càng khiến cho những vấn đề của đội bóng áo sọc xanh trắng trở nên nhức nhối hơn, vì những người còn lại như thể đã biến mất ở trên sân, và phó mặc số phận trận đấu vào tài năng của số 10, như họ vẫn làm ở vòng loại World Cup 2018, và cả những năm trước đây.

Đó không phải là một chiến thắng đáng vui vẻ, và nếu HLV Jorge Sampaoli hay người dân Argentina cho phép mình thỏa mãn với những gì đã có được trước đội bóng đến từ Trung Mỹ, thì đó sẽ là dấu chấm hết cho hi vọng tạo ra được điều gì đó ở nước Nga sau đây hai tuần.

Chỉ có 5 người sống sót sau thất bại kinh khủng của Albiceleste trước Tây Ban Nha cách đây vài tháng, đó là Javier Mascherano, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico, Giovani Lo Celso, và Gonzalo Higuain trong lựa chọn của Jorge Sampaoli. Nhưng những sự thay đổi còn lại không mang đến làn gió nào mới như HLV 58 tuổi này chờ đợi, cả về cách thức triển khai tấn công, cũng như sự uyển chuyển trong lối chơi, tính kết nối giữa các vị trí, và khả năng tạo ra bàn thắng của đội bóng áo sọc xanh trắng thật sự là rất đáng phải lo ngại.

4 bàn thắng vào lưới đội bóng có hệ thống phòng ngự được tổ chức lỏng lẻo như Haiti, sau 20 cú sút về phía khung thành của Johny Placide được coi là thành công? Không, đó là thất bại ở khía cạnh chơi bóng và sự chính xác. 3 trong số đó đến từ Leo Messi, người còn lại lập công là Sergio Aguero.

Nghĩa là hai người được kì vọng sẽ tạo ra hàng công đáng sợ cho Argentina là Angel Di Maria và Gonzalo Higuain, nhân vật của những thất bại lịch sử của Albiceleste, chìm nghỉm tại sân đấu mà lẽ ra, đó phải là sân khấu để họ nhảy múa. Không một ai trong số họ cho thấy mình là lựa chọn đúng đắn của Jorge Sampaoli cho một suất đá chính ở Bombonera, và thậm chí là cả ở Nga sắp tới.

Một người đã quá cũ kĩ với những pha đi bóng bên cánh trái, nhưng đã đánh mất sự sắc bén và khả năng tạo đột biến là Di Maria. Người còn lại Gonzalo Higuain, luôn là kẻ vô duyên trước khung thành của đối thủ, và thật phi lý, khi Jorge Sampaoli cho rằng Vua phá lưới Mauro Icardi không đáng tin cậy bằng anh.

 

Thay đổi ở đâu Sampaoli?

Vậy thì đội bóng áo sọc xanh trắng cần phải cải tổ từ đâu để tạo ra một sự thay đổi lớn tại nước Nga, khi quĩ thời gian chỉ còn được tính bằng ngày? Tốc độ, đó chính là yếu tố mấu chốt để Albiceleste vượt qua được chính họ ở thời điểm này, khi sự phụ thuộc vào Leo Messi ngày càng trầm trọng và theo chiều hướng tiêu cực.

Paulo Dybala không đá một phút nào ở trận này, dĩ nhiên, vì Jorge Sampaoli không biết nên đặt anh ở vị trí nào trên sân, vì tiền đạo của Juventus là một phiên bản khác của Leo Messi. Dù cho Dybala có thể mang tới một màu sắc mới ở trên sân, với những cú băng cắt tốc độ ở 1/3 sân đối thủ.

Angel Di Maria, kể từ sau World Cup 2014, đã không còn phù hợp với Argentina, vì anh đã đi qua thời đỉnh cao của mình nhanh như một cái chớp mắt. Sự vụn vặt của Di Maria khiến anh trở nên nhàm chán và Argentina thì dễ đoán hơn bao giờ hết. Tiền đạo của Paris St Germain không còn đủ tốc độ cần thiết để tác động lên lối chơi của đội bóng nữa.

Sự xuất hiện của Cristian Pavon và Manuel Lanzini, những người có khả năng tăng tốc cực tốt trong phạm vi hẹp đã thay đổi bộ mặt của Albiceleste trong hiệp hai. Tốc độ, và kĩ thuật khéo léo không kém Di Maria của bộ đôi này giúp cho Aregntina chơi thoáng hơn, và 3 bàn thắng trong hiệp đấu còn lại là câu trả lời xác đáng nhất cho sự thay đổi mà họ mang lại.

Pavon hay Lanzini, có lẽ không hẳn là cách giải quyết tốt nhất cho Sampaoli, nhưng đó cũng là lựa chọn cuối cùng của HLV 58 tuổi này, nếu như ông muốn tăng khả năng tấn công ở hai biên cho Argentina.

Lionel Messi là ngôi sao trầm lặng và tẻ nhạt nhất hành tinh

Lionel Messi là ngôi sao trầm lặng và tẻ nhạt nhất hành tinh

Lionel Messi dường như là ngôi sao tẻ nhạt nhất hành tinh. Nhưng hãy lắng nghe sự tĩnh lặng của anh. Nó đáng giá hơn tiếng gào thét của hàng vạn vận động viên khác.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm