Claudio Caniggia: 'Messi vẫn chưa được hỗ trợ cần thiết'

30/05/2018 14:31 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Claudio Caniggia không phải cái tên Argentina được nhiều người yêu bóng đá hiện thời biết tới. Nhưng đối với quê hương điệu nhảy Tango, chẳng ai có thể quên được chàng trai có mái tóc vàng dài bóng mượt này.

Claudio Caniggia sinh năm 1967 tại Buenos Aires, Argentina. Ông bắt đầu sự nghiệp quần đùi áo số năm 1985. Trong suốt sự nghiệp của mình, Caniggia tham dự 3 kỳ World Cup (1990, 1994 và 2002). Và giây phút ông khiến mọi người buộc phải nhớ tới mình chính là khoảnh khắc ghi bàn vào lưới Brazil tại World Cup 1990 diễn ra ở Italy.

Cầu thủ ngày xưa hoang dại hơn bây giờ

* Trước đây ông cảm thấy thế nào mỗi khi World Cup sắp bắt đầu?

- Tôi thấy rất hào hứng nhưng luôn cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi không bao giờ để bản thân phải chịu nhiều áp lực. Không ít cầu thủ mất ngủ nhiều đêm trước giải đấu. Có người vượt qua được nhưng cũng có người không. Chuyện này không phải hiếm.

Lionel Messi là ngôi sao trầm lặng và tẻ nhạt nhất hành tinh

Lionel Messi là ngôi sao trầm lặng và tẻ nhạt nhất hành tinh

Lionel Messi dường như là ngôi sao tẻ nhạt nhất hành tinh. Nhưng hãy lắng nghe sự tĩnh lặng của anh. Nó đáng giá hơn tiếng gào thét của hàng vạn vận động viên khác.

Ngoài ra, nhiều cầu thủ khởi đầu giải đấu với suất đá chính nhưng sau đó không bao giờ xuất hiện lại lần nữa. Môi trường đội tuyển quốc gia rất khác, thậm chí kể cả với những cầu thủ lớn thường xuyên được ra sân từ đầu trong màu áo CLB của họ.

* Đó dường như là động lực để ông hướng tới thành công?

- Ngày xưa, các cầu thủ hoang dại và bộc lộ nhiều cảm xúc hơn so với bây giờ. Tôi không chỉ nói riêng Argentina mà cả thế hệ bóng đá. Môi trường chúng tôi từng trải nghiệm thô sơ và thiếu tính kỷ luật. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn có khả năng thích nghi với sự hỗn loạn đó. Chúng tôi có thể đương đầu với mọi vấn đề. Điều quan trọng nhất là chiếc áo chúng tôi mặc trên người. Khi đó, chúng tôi đại diện cho hàng triệu người chứ không chỉ một mình cá nhân.

* Nhiều người luôn nói rằng Argentina ở Italy 90 khi đó chỉ là một đội bóng hạng trung và vị trí á quân là may mắn. Ông phản bác như thế nào về quan điểm này?

- Chẳng đội nào thi đấu vượt trội hơn chúng tôi. Duy chỉ có Brazil, nhưng cũng chỉ có 45 phút hiệp 1 ở vòng 1/8 mà thôi. Maradona, Ruggeri và Burruchaga đều tham gia giải đấu với chấn thương. Pumpido thậm chí còn gãy chân. Đương kim vô địch thế giới lúc đó gặp quá nhiều khó khăn. Nhiều cầu thủ còn không có thời gian để luyện tập cùng đội tuyển. Đội hình xuất phát có quá nhiều thay đổi. Mọi chuyện thật kinh khủng. Liệu có đội tuyển nào đã phải trải qua những khó khăn tương tự tại World Cup? Vì thế, cách chúng tôi vượt qua là điều đáng khâm phục. Argentina đã ở rất gần chức vô địch. Đó là ví dụ lớn nhất về sức mạnh tâm lý và chiến thắng sự nghịch cảnh mà tôi từng trải qua.

* Bàn thắng của ông vào lưới Brazil đã trở thành ký ức không thể quên với các CĐV Argentina. Nó có liên quan gì tới những vấn đề trên?

- Bàn thắng vào lưới Italy tại bán kết là pha lập công quan trọng nhưng ghi bàn trước Brazil là điều tuyệt vời. Bàn thắng đến từ pha đi bóng từ giữa sân, chúng tôi chỉ có 2 người trong khi Brazil có tới 5 người. Giây phút đó trong bóng đá là độc nhất vô nhị. Hơn thế, đó còn là bàn thắng vào lưới đối thủ lớn của chúng tôi.

Messi chưa được hỗ trợ hết sức

* Ngày nay có ai được coi là truyền nhân của Caniggia hay không?

- Không, bởi ngày càng có ít cầu thủ muốn thi đấu dạt biên. Đó là điều chúng ta cần lấy lại cho bóng đá. Một cầu thủ chạy cánh tốt và nhanh thực sự có thể gây rất nhiều khó khăn cho đối phương. Cầu thủ xuất hiện ở khu vực trung tâm bây giờ rất đông. Vì thế, việc ghi bàn càng khó khăn hơn.

* Ông muốn World Cup diễn ra theo kịch bản như thế nào?

- Một giải đấu tôn vinh lối đá tấn công đẹp mắt và quyến rũ. Giải đấu có sự góp mặt của nhiều đội bóng lựa chọn phong cách tấn công và sở hữu những cầu thủ đủ sức để thi đấu theo phong cách đó. Tuy nhiên, sau vòng 16 đội, các đội sẽ trở nên thận trọng hơn. Những đội bóng cảm thấy yếu thế sẽ từ bỏ lối chơi tấn công. Đó là chuyện bình thường.

* Vậy còn điểm mạnh và yếu của Argentina?

- Chúng tôi sở hữu những cầu thủ tấn công xuất sắc đủ sức khiến mọi người cảm thấy lo sợ. Đối thủ không nghĩ rằng “Higuain đang chịu nhiều chỉ trích tại quê nhà”, mà họ nghĩ, “Anh ấy đứng đầu danh sách ghi bàn của Juventus”. Còn điểm yếu của Argentina vẫn là hàng thủ không đủ chắc chắn.

* Messi chưa đạt tới đẳng cấp của Maradona, hay đồng đội của anh không đem lại sự hỗ trợ giống như Diego từng nhận được, thưa ông?

- Tôi đồng ý với ý kiến thứ hai. Messi không có được sự hỗ trợ cần thiết từ đồng đội giống Maradona trước đây.

Quý Dậu (Theo FIFA)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm